Trưa ngày 30/11, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tài xế Grab bị đâm dã man cướp tài sản. Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt các mức án thích đáng cho những kẻ “máu lạnh”.
Trước phiên toà, Đại diện VKS cho rằng, hành vi của các bị cáo nhằm tước đoạt mạng sống và cướp tài sản của người khác. Kết quả giám định tổn thương sức khoẻ của bị hại vào ngày 7/9/2020 cho thấy tổng tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Quyết là 52%. Việc bị hại không tử vong là do được phát hiện, cấp cứu kịp thời. Điều này nằm ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo.

Toàn cảnh phiên xét xử sáng ngày 30/11.
Trước phần tuyên án, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng. Tuy nhiên, các bị cáo không có lời nói nào.
Về phần bị hại là anh Nguyễn Văn Quyết, anh yêu cầu tiền bồi thường tiền viện phí, sức khoẻ, tổn thất là 200 triệu đồng. Ngoài ra yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.
Trước các lời khai, bằng chứng, chứng cứ thu thập được, HĐXX tuyên án, Giàng Seo Diu (18 tuổi, ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) 18 năm tù về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản tổng hình phạt là 26 năm tù.

Các bị cáo trước phiên toà.
Bị cáo Lưu Ngọc Vỹ (17 tuổi, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) 8 năm tù về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 14 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Sơn (23 tuổi, quê huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội không tố giác tội phạm. Về trách nhiệm dân sự, Diu buộc phải bồi thường 130 triệu cho bị hại. Vỹ bồi thường 70 triệu.
Kết thúc phiên toà, mẹ bị cáo Vỹ đau đớn khóc lóc, cố níu tay con trai không nói nên lời trong đau đớn.

Bị cáo Giàng Seo Diu là kẻ trực tiếp dùng dao đâm nạn nhân để cướp tài sản.

Bị cáo Lưu Ngọc Vỹ là kẻ ôm, giữ nạn nhân cho bị cáo Diu dùng dao tấn công.
Trước đó theo theo thông tin ban đầu, Khoảng 2h ngày 19/7, anh Quyết là lái xe ôm công nghệ GrabBike nhận chở khách đi huyện Gia Lâm.
Khi đến đê sông Đuống, xã Yên Viên thì anh Quyết bất ngờ bị hai kẻ lạ mặt chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Nghi phạm sau đó lấy đi xe máy của nạn nhân.
Bị đâm nhiều nhát trọng thương, anh Quyết ôm bụng nằm vật vã bên đường, nhưng vẫn gắng sức lấy điện thoại gọi cầu cứu. Sau đó, một số người dân đi đường phát hiện anh Quyết bị thương, vội đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang và chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Tổng hình phạt 2 bị cáo phải nhận là 40 năm tù giam.

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.
Anh Quyết bị đâm 6 nhát ở sườn, lưng, trong đó có một nhát đâm vào ngực, đã được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Sau phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân vẫn tiếp tục thở máy, truyền máu, sử dụng trợ tim liều cao và xẹp phổi do vậy tiên lượng còn dè dặt…
Tại cơ quan điều tra, Diu khai nhận đã cùng đồng phạm là Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, quê xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) lang thang ở cổng bến xe Mỹ Đình. Do cần để chơi game và tiêu xài, nên Diu đã mua một con dao (kiểu dao gấp dài 20cm) tại cổng bến xe Mỹ Đình. Tại đây, Diu bàn bạc thống nhất với Vỹ đi cướp xe ôm.

Mẹ bị cáo Vỹ đau đớn tột cùng, khóc lóc níu tay đứa con nghịch tử.
Khoảng 0h ngày 19/7, tại đường Tôn Thất Thuyết, Diu và Vỹ thuê anh Nguyễn Văn Quyết chở đến cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội với giá 250 nghìn đồng. Anh Quyết đồng ý rồi chở hai đối tượng đi theo hướng Phạm Hùng – Nguyễn Xiển – Linh Đàm – Cầu Thanh Trì – cầu Phù Đổng – cầu Đồng Xép – Từ Sơn (Bắc Ninh).

Mẹ bị cáo Vỹ khóc nghẹn khi phiên toà kết thúc.
Đến Đền Đô, hai đối tượng tiếp tục yêu cầu anh Quyết chở đến đê Dương Hà để gặp bạn. Khi đến đoạn đê sông Đuống, thì Diu yêu cầu anh Quyết dừng xe. Lúc này, Vỹ dùng tay ôm anh Quyết còn Diu rút dao đâm liên tiếp vào người tài xế GrabBike rồi cướp ví tiền và xe máy bỏ trốn.
Sau khi gây án, hai đối tượng bỏ trốn lên Bắc Giang theo hướng QL1A cũ. Khi đến địa phận xã Hoàng Linh (Việt Yên, Bắc Giang), cả hai thuê nhà nghỉ, mua quần áo mới, vứt dao, vứt quần áo cũ mặc khi gây án, cầm cố chiếc xe máy được 4,5 triệu đồng.
Cả hai chia nhau số tiền cướp được. Khoảng 12h ngày 19/7, cả hai đi xe khách về Hà Nội, ăn ngủ tại quán game gần khu vực bến xe Mỹ Đình. Tại đây, Vỹ kể cho Nguyễn Văn Sơn nghe những chuyện đã xảy ra.
Tối ngày 24/7, đối tượng Diu và Sơn bị công an bắt giữ, còn Vỹ hiện đang bỏ trốn. Công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng.
- Ý Yên: Độc đáo pho tượng Mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Nấp
- Thơm hương gạo sạch từ vùng đất lúa Nam Định
- Clip: Ngắm chiếc xe “ô tô mui trần” do 1 nông dân Nam Định chế tạo
- Chùm Ảnh Thánh Lễ Khấn Dòng – Tu Viện Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu
- Đền Thánh Ninh Cường – Nam Định 2013
- Di tích đền Thượng Lao, đền Xối Thượng và hai vị Đại khoa đời Trần
- Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
-
Nam Trực: Rợn người ô nhiễm làng nghề tái chế nhôm, ruồi, muỗi sinh sôi nảy nở
-
Nam Định: Không khí rộn ràng của làng làm đèn ông sao Báo Đáp
-
Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Trị – Ý Yên – Nam Định
-
Giao Thủy: Chương trình hỗ trợ nông dân thoát nghèo: Cần câu cơm
-
Tin bão số 3: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
-
Bắt trùm giang hồ Bắc ‘Lợn’ đuổi đánh bác sĩ, đấm trưởng công an
-
Thiên Trường Nam Định – Hùng thắng Đông Kinh hộ ấn vàng
-
Nam Định: Trường thu tiền sai phải trả lại cho học sinh
-
Công an Hải Hậu (Nam Định) phát thông báo tìm người thân cô gái trẻ tử vong dưới cống nước
-
Giao Thủy: Ngã vào nồi canh nóng, bé gái 17 tháng tuổi nguy kịch
-
Lễ hội bơi trải truyền thống của làng Đỗ Xá – Điền Xá – Nam Trực – Nam Định
-
Bé gái Nam Định sống thực vật vì vừa đùa vừa ăn nhãn, BV Nhi Trung ương không thể chữa trị
-
Phát hiện người đàn ông nằm chết trên cầu Đò Quan
-
Làng Hành Thiện – 1 ngôi làng “cổ tích”
-
Nam thanh niên đi xe SH không biển số mang ma túy bị Cảnh sát 141 phát hiện