Thanh Bình hiện là sinh viên trường CĐ Sư phạm Trung ương. Từ ngày ra Hà Nội học, phải xa nhà nhiều hơn nên mỗi dịp Tết là thời điểm cô gái sinh năm 2001 được đoàn tụ với những người thân yêu.
Mỗi dịp Xuân về, Thanh Bình cho biết bản thân vẫn thấy bồi hồi và mong chờ như những ngày thơ bé. “Ngày Tết với mình là thời khắc đoàn tụ và sum vầy cùng gia đình thân yêu. Cả năm đi học xa nhà, mình chỉ mong Tết đến sẽ mang về một chút thành tựu để bố mẹ yên tâm và tự hào về cô con gái nhỏ”, Bình tâm sự.

Vẻ đẹp trong veo của nữ sinh trường CĐ Sư phạm Trung ương
Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nghĩ về gia đình là Thanh Bình lại có thêm nguồn động lực để cố gắng học tập và hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra. Chia sẻ về năm 2020, đối với Bình đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.
Từ một nữ sinh bình thường, Bình bỗng nhận được sự chú ý của truyền thông bởi vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào. Cô cũng nhanh chóng nhận được lời mời hợp tác từ các nhãn hàng và trở thành người mẫu độc quyền cho một công ty media có tiếng tại Hà Nội.
“Năm 2020 là một năm may mắn đối với mình. Tuy nhiên, mình cảm thấy bản thân vẫn chưa cố gắng hết sức nên còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Sang năm mới, mình sẽ cải thiện những khuyết điểm của bản thân, cố gắng học tập, làm việc và nắm bắt tốt hơn những cơ hội mới”, nữ sinh chia sẻ.

Để chào đón năm mới và lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân, Thanh Bình đã thực hiện một bộ ảnh Tết độc đáo. Thay vì lựa chọn tà áo dài truyền thống, Bình lại mang đến hình ảnh người thiếu nữ H’Mông xinh đẹp, mộc mạc đang dạo chơi giữa vườn đào rực sắc hồng.
Nói về ý tưởng này, Bình cho biết bản thân muốn tạo ra sự khác biệt. Trong bộ trang phục dân tộc, cô bạn đã thể hiện được nét mộc mạc, hồn nhiên và ngây thơ của các cô gái dân tộc vùng cao.
Trong dịp Tết năm nay, Bình và gia đình cùng đi chúc Tết họ hàng, mừng tuổi các em. Bên cạnh đó, cô gái 19 tuổi và bạn bè sẽ tham gia các lễ hội truyền thống, thưởng thức các đặc sản của quê hương.
Thanh Bình hào hứng cho biết ở Nam Định có rất nhiều lễ hội để mọi người vui xuân như: lễ hội Đền Trần, lễ hội Phủ Dầy… và đặc sắc nhất là lễ hội chợ Viềng, một phiên chợ chỉ họp một lần trong năm.
Đặc biệt, trong những ngày đầu năm mới, cô sinh viên trường CĐ Sư phạm Trung ương không quên thưởng thức phở bò Nam Định. Tuy đã ăn món này ở nhiều nơi, song với Bình, món phở ở quê vẫn thân thuộc và đậm đà hương vị nhất.



Có thể cảm nhận của nhiều người Tết không còn như xưa, Tết ngày càng nhạt. Nhưng đối với mình Tết cổ truyền vẫn vẹn nguyên ý nghĩa ở bối cảnh nào đi nữa”, Bình bộc bạch
Sang năm mới, Thanh Bình sẽ tập trung cho việc học tập và làm mẫu ảnh. Ngoài ra cô bạn sẽ thử sức với nghề make-up, chụp ảnh và tham gia diễn xuất trong một vài phim ngắn. Nữ sinh 19 tuổi hy vọng năm 2021 sẽ gặt hái được nhiều thành công trong những dự định mới


- Bánh khúc Thành Nam
- Cuộc đua hàng xa xỉ: Kỳ Duyên lái xế hộp 2 tỷ, Huyền My đeo nhẫn 1 tỷ
- Ca khúc hit “Thật bất ngờ” của Trúc Nhân vào kỷ yếu lớp 12 THPT Mỹ Lộc Nam Định
- Kỳ Duyên phủ nhận chuyện ‘gọt cằm’
- Thương binh thật thành thương binh… giả
- Ông cụ hát nhép rong kiếm bộn tiền tại chợ Viềng xuân Nam Định gây sốt vì trí nhớ siêu phàm
- Múa rối Đầu Gỗ – Nét văn hoá đặc sắc trong lễ hội chùa Đại Bi

-
Cồn Vẽ, mảnh đất phất như cồn
-
Quất Lâm được nâng cấp lên thị xã
-
Nam Định: Lùm xùm việc điều chuyển các tuyến xe về bến mới
-
Nam Định:Gia đình bệnh nhi tử vong oán bệnh viện chậm chuyển tuyến
-
Phố cổ thành Nam
-
Cháu bé 23 ngày tuổi bị cướp ngay trên tay bà nội
-
Thêm hàng chục công nhân công ty da giày Nam Định nhập viện
-
Tin bão số 3: Công điện khẩn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
-
Đặc sắc trống hội cà rùng ở Hải Hậu
-
Ốc nóng chiều đông
-
Dừng đèn đỏ, nam thanh niên quê Nam Định bị xe khách đâm tử vong
-
Một ngày ở làng nghề đúc tượng đồng “Hưng Đạo Đại Vương”
-
Top 10 trường cấp 3 đứng đầu tỉnh Nam Định
-
Nhớ hoài bánh cuốn làng Kênh Nam Định
-
Điểm qua các quán cafe, trà sữa checkin tuyệt đẹp tại Nam Định
