Trước khi nghỉ Tết, bà Th. có xin phép về quê tại Hải Dương ăn Tết nhưng hiệu trưởng không đồng ý.
Ngày 18/2, Ban giám hiệu Trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP. Hải Phòng có báo cáo gửi tới các cơ quan chức năng về trường hợp một nữ giáo viên của nhà trường khai báo y tế không trung thực sau khi trở về từ vùng dịch Covid-19.
Cụ thể, bà H.T. Th. (SN 1966, trú tại phố An Dương, phường An Dương, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) là giáo viên công tác tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn.
Đến ngày 8/2, bà Th. xin Ban giám hiệu nhà trường lên Hà Nội ăn Tết cùng người thân và được khuyến cáo dịch bệnh phức tạp, không nên đi.
Tuy nhiên, đêm 11/2 (30 tết), hiệu trưởng gọi điện “kiểm tra” thì bà Th. báo cáo đang ở Hà Nội để ăn tết.
Thực tế, từ chiều 9/2, bà Th. bắt xe buýt đến ga Dụ Nghĩa và được chồng đón bằng xe riêng về xã Tân An (Thanh Hà, Hải Dương).
Ngày 15/2, sau khi ăn Tết ở Hải Dương, nữ giáo viên về nhà, khai báo y tế tại phường An Dương (quận Lê Chân, Hải Phòng) đi lên huyện Gia Lâm (Hà Nội) và về trong ngày.
Trao đổi trên Tuổi Trẻ Online tối 18/2, đại diện Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hải Phòng cho biết trường hợp bà Th. đã được đưa đi cách ly y tế tập trung và sẽ phải tự trả phí cách ly, đồng thời, ngành y tế cũng đã khử khuẩn, khoanh vùng tạm thời những khu vực mà bà Th. đã lưu trú.
Đến nay bà Th. có sức khỏe tốt, không sốt, nhiệt độ cơ thể 36,2 độ C. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để có hình thức xử lý kỷ luật đối với trường hợp giáo viên khai báo y tế không trung thực này.
Trao đổi trên báo Tiền Phong tối cùng ngày, ông Lê Quốc Tiến – Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 nữ giáo viên H.T.Th âm tính SARS-CoV-2. Tối 18/2, Sở đã có cuộc họp khẩn với BCĐ Phòng chống Covid-19 quận Lê Chân và thống nhất đưa nữ giáo viên H.T.Th đi cách ly y tế tập trung. Sau khi hoàn tất cách ly, Sở sẽ dựa vào kết quả thực hiện để áp dụng các biện pháp xử lý.
- Nghề làm đèn ông sao ở Báo Đáp
- Nam Định quê tôi
- Hải Hậu: Xót xa cảnh bé gái bị chứng bệnh loạn sản xương đòn sọ hiếm gặp
- Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
- Bánh xíu páo – món ngon gốc Hoa ở Nam Định
- CĐV CLB Nam Định mến Hải Phòng như anh em nhờ mại dâm ở Quất Lâm và Đồ Sơn?!
- Đình làng Quân Lợi xã Giao Tân Giao Thủy
- Tranh cãi chuyện chiến sĩ cảnh sát sơ cứu CĐV nhí ở Nam Định sai cách: Khoa học lý giải thế nào?
- Hàng nghìn người dự khai mạc Lễ hội Phủ Dầy 2016
- Hội chợ sách đồng giá 25 ngàn – Lần đầu tiên tại Nam Định
- Món nem trứ danh của Giao Thủy-Nam Định
- Nam Định ơi kiên cường lên
- Vụ Bản: Chuyện lạ về ngôi miếu “biết” ngụy trang đánh giặc
- Nem nắm Giao Thủy – Đặc trưng ẩm thực Nam Định
- Bão số 7 mạnh cấp 13 có thể đổ bộ Quảng Ninh-Nam Định
- Không quan sát khi qua đường, 2 học sinh bị xe đâm tử vong
- Nam Định: Vườn Quốc gia Xuân Thủy đang kêu cứu
- Cả trăm hộ dân ở huyện Ý Yên chìm trong biển nước lịch sử
- Nhớ chợ Rồng xưa
- Màn cầu hôn lãng mạn tại Trung Tâm Thành Phố Nam Định
- Chợ gần chục Tỷ bỏ hoang giữ Tp.Nam Định
- Nam Định:Thăm khu vườn Thiên chúa độc nhất vô nhị Việt Nam