Bánh mỳ bít tết Hai Bà Trưng – Nam Định (đoạn giáp cửa Đông) lúc nào cũng đảm bảo tiêu chí nóng bỏng và đậm đà, không cần thêm xì dầu vẫn vừa miệng. Khi ăn thực khách thường rắc thêm chút hạt tiêu, chấm bánh mỳ nhiều vỏ nướng giòn tan với nước tiết từ các nguyên liệu thịt, trứng trong quá trình rán, rất hợp khẩu vị của nhiều người.
- Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
- Làm thế nào để tránh ùn tắc chợ Viềng
- ‘Say nắng’-có con riêng, trưởng phòng đô thị ‘đền’ 500 triệu
- Chuyện ít biết về thời vàng son của nhà máy dệt Nam Định
- Nam Định: địa điểm check in tuyệt vời không thể bỏ qua cho các bạn trẻ vui xuân đầu năm mới
- “Hot girl” Bella bị bắt gặp tha lôi con đến Nam Định, nhưng phản ứng của dân mạng với người quay clip hết sức bất ngờ
- Hải Hậu: Hạt Muối Quê Tôi Bước Vào Trong Thơ Ca
-
Chuyển đổi sinh kế, góp phần bảo vệ Vườn quốc gia Xuân Thủy
-
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin
-
Nam Đinh: Clip Phượt thủ chặn ngã tư để ưu tiên đoàn xe là trái luật?
-
Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định: Cáo trạng có bỏ lọt tội phạm?
-
Nam Định: Trồng mới 500 cây xanh, bảo vệ rừng ngập mặn
-
[Ảnh]: Cận cảnh bờ kè đê sông Hồng bị sạt lở
-
Bệnh nhân tố suýt “mù mắt” sau phẫu thuật, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương lên tiếng
-
Ghé Thăm Làng Khảm Lâu Đời La Xuyên
-
Nam Định: Lễ hội truyền thống hoa- cây cảnh Vị Khê
-
Thực hư việc xuất hiện biển số 000.00 tại Nam Định
-
Bạn gái mang bầu 4 tuần nhảy cầu tự tử, thanh niên quê Nam Định gào khóc đòi nhảy theo
-
Hải Hậu gìn giữ tinh hoa văn hoá trong các làng nghề truyền thống
-
Chùa Linh Ứng – Ngôi chùa của lòng nhân ái
-
Ôtô khách đâm thẳng vào nhà dân, hơn 30 người thoát chết
-
Nam Định: Đặt tên xong cho con, sản phụ bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn tại bệnh viện