Ngày 6-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Phú, An Giang cho biết, đang truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Hậu (SN 1992), đang bị cách ly tập trung tại một sòng bạc bên Campuchia đang lẩn trốn về biên giới Việt Nam

(Anh minh hoạ: dangcongsan.vn)
Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ – chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đang tiếp tục làm việc với phía nước bạn để làm rõ thông tin đối tượng. Lực lượng bộ đội đang siết chặt đường mòn lối mở tại biên giới để truy tìm đối tượng Hậu.
Từ khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, nhiều người từ Campuchia tìm cách nhập cảnh trái phép vào biên giới An Giang. Trong khi đó, huyện An Phú có đường biên giới tiếp giáp với huyện Bourei Cholsar, Angkor Borei (tỉnh Takeo) và Koh Thum (tỉnh Kandal), Vương quốc Campuchia với chiều dài 42,5km.
Chính vì vậy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Phú đề nghị người dân cần tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế “khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tập trung – khai báo y tế” để phòng, chống dịch.
Ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Phú thông tin, sáng 6-3 phía nước bạn Campuchia thông tin với Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện An Phú, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Phú về trường hợp Nguyễn Văn Hậu, sinh ngày 12-4-1992, trú quán Ngọc Kỳ, Từ Kỳ, Hải Dương là một trong bốn người có quốc tịch Việt Nam đang bị cách ly trong casino YONGYUAN ở Campuchia. Phía nước bạn đã liên hệ với Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện An Phú khả năng đối tượng này đang ở khu vực huyện An Phú và đề nghị lực lượng chức năng của tỉnh An Giang truy bắt đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
Từ thông tin trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Phú đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng Hậu. Đồng thời, đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện người lạ mặt xuất hiện ở địa phương, cần báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế gần nhất để kịp thời xử lý, nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.
- Nam Định: mang dàn 20 xe SH “khủng”, chàng trai chiếm được trái tim cô gái sau chục năm theo đuổi
- Nhọc nhằn mưu sinh bên ‘hỏa ngục’ giữ nghề thổi thủy tinh
- Đền Vĩnh Lại – Di tích lịch sử, danh thắng Thành Nam
- Trụ trì chùa kể về “báu vật” nặng 9 tấn nằm giữa hồ nước ở Nam Định
- Đặc sắc trống hội cà rùng ở Hải Hậu
- Không gian nhà Việt xưa cũ bình yên đầy ký ức trong ‘Thương nhớ ở ai’
- Trung Thu Tại Nam Định – Có nên đổi mới ?
-
Tasco 6 lên tiếng về thông tin trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại vào 1/3
-
Nam Định: Cứu thành công bé trai bị kéo đâm vào tai
-
Nam Định: Xe máy đâm trực diện xe khách, 2 nam thanh niên tử vong
-
Nam Định: Người dân hốt hoảng phát hiện cụ ông tử vong dưới mương nước
-
MÓN NGON NGÀY TẾT: Cá bống bớp 300.000 đ/kg được chị em “săn” ăn Tết
-
Bão số 3 giật cấp 10-11 đang hướng vào đất liền
-
Cô gái 30 tuổi bị xe tải chiều cuốn vào gầm ôtô tử vong
-
Áp xe gan suýt chết vì ‘nghiện’ gỏi cá, nem chua
-
Ý Yên: Khởi tố vụ chém hàng xóm vỡ xương hàm vì giằng micro hát đám cưới
-
Đầu xuân đi chợ Viềng mua may cầu lành
-
Chùm ảnh: Diễn biến vụ móng cột điện 220kV đổ bê tông trộn đất
-
Nam Định: Tòa nhà cao ngất ngưởng bỏ hoang giữa lòng thành phố
-
Nam thanh niên mang súng côn tự chế dạo phố ở Thủ đô
-
Con Móng Tay – Đặc Sản vùng biển Nam Định
-
Biết mấy tự hào, Hải Hậu quê hương