Làng Điền Xá – Nam Định được nhiều người biết tới là “siêu thị” cây thế tiền tỷ phục vụ nhu cầu không chỉ của khách trong tỉnh mà còn trong cả nước.
Ông Vũ Văn Hoa (62 tuổi) ở xóm Hoàng Thụ, thôn Vị Khê nổi tiếng là nghệ nhân cây cảnh có “đôi bàn tay vàng” với tuổi nghề hơn 40 năm và có tay nghề cao nhất nhì trong làng.

Với những dịp đầu xuân, cây tùng la hán của ông Hoa luôn được khách chuộng mua.
Ông Hoa cho biết: “Cây cảnh là cây bán quanh năm nhưng tiêu thụ nhộn nhịp nhất vẫn là dịp cuối năm âm lịch và đầu xuân. Đó là thời điểm ở làng Vị Khê không ngớt khách phương xa tìm đến chọn mua cây cảnh.

Một dáng cây được chăm sóc cẩn thận
Ông Hoa cũng cho hay, về làng Điền Xá mua cây cảnh cũng giống như vào một siêu thị lớn có đa dạng mặt hàng. Nhà nào cũng có ít nhất vài cây cổ thụ mấy trăm tuổi, giá bán lên tới vài tỷ đồng và có cả những cây bon sai tuổi đời 20-50 năm có giá vài trăm triệu đồng.

Cây sanh thế “quần tụ” có giá hơn 1 tỷ đồng
“Làm cây cảnh có thời gian chăm sóc rất lâu, do đó mình phải hiểu được đặc tính của cây như mùa lạnh uốn thế cây tùng là đẹp nhất, còn cây sanh, cây si lại phù hợp với ngày nắng.

Ông Hoa cho hay, để có thể tạo được các thế cây có ý nghĩa về tâm linh, mang triết lý nhân văn, những người nghệ nhân phải mất nhiều năm kiên trì uốn tỉa tạo dáng cho từng nhánh cây, chồi cây.
Để có cây trị giá tiền tỷ, ban đầu chúng tôi phải mua cây “phôi” giá 2 – 3 triệu đồng, sau đó vừa nuôi vừa cắt và hoàn thiện. Phải mất đến 10 năm mới có được độ nảy nở đẹp của tay, bông, cành thì bán giá mới cao được” – ông Hoa chia sẻ.

Mỗi góc vườn của ông Hoa, cây bon sai đến cây cổ thụ đều có giá tiền triệu, tiền tỷ.

Có rất nhiều chậu bonsai cho khách lựa chọn.
Theo Dân Việt
- Tổng Bí thư Trường Chinh – Người con ưu tú của quê hương Nam Định
- Đắm chìm với bức tranh thiên nhiên bình yên ở vùng đất Hải Hậu
- Hoa hậu Kỳ Duyên cùng Hồ Quang Hiếu, Phan Anh tiết lộ dự định Tết 2016
- Gặp nam sinh đẹp trai, 6 múi, chủ nhân của clip khởi động môn thể dục bằng cách quạt chả trên nhạc Vina House siêu dễ thương
- Ốc nóng chiều đông
- Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ tại Nam Định
- Cô gái mua vịt về ướp rán với chai gia vị nhà nào cũng có, kết quả màu đẹp thịt mềm như nhà hàng
-
Thiếu tiền chơi ma túy, 9x cướp ô tô người cùng thôn
-
Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại: Người xem bói cho bà Phạm Thị Xuân nói gì?
-
Nam Định: Kỳ quái người đàn ông 35 năm nuôi móng tay, vợ phải đút cho ăn
-
Miền Bắc còn rét đến cuối tuần
-
Nam Định: Chủ tịch xã chửi dân “Mày đại giời”
-
Nam Định: Bất ngờ người chết ‘đội mồ’ về họp dân cho thuê đất
-
Đi tìm nét cổ Thành Nam
-
Lãnh đạo Quất Lâm nói về “phố nhạy cảm”: Có ai phấn đấu làm mại dâm?
-
Băng qua đường sắt không quan sát, xe máy bị tàu hoả đâm trúng khiến 3 người tử vong
-
Tài xế phản đối BOT Mỹ Lộc: Trách nhiệm chủ đầu tư
-
Không khí Giáng sinh tràn ngập các nhà thờ lớn ở Nam Định
-
Vẻ đẹp thanh bình ở làng quê Cổ Chất
-
Kẹo Dồi Nam Định – Ngọt ngào hương vị tuổi thơ
-
Một một phụ nữ bị lừa tiền sau khi nhầm tưởng hacker là… chồng!
-
Sự thật về cô bé đỡ tráp ăn hỏi ở Nam Định