SVVN – Mình là Phạm Thanh Huệ, sinh viên năm nhất trường Đại học Thủy Lợi, hiện tại mình đang là lớp trưởng lớp 62KT6 khoa Kinh tế và quản lý, ngành Kế toán. Mình sinh ra và lớn lên tại vùng đất Nam Định.
Điều tự hào lớn nhất đối với mình hiện tại đó là trở thành một trong những sinh viên của ngôi trường Đại học Thủy Lợi, điều khiến mình ấn tượng nhất chính là quy mô và bề dày lịch sử.

Trường Đại học Thủy Lợi
Mình đã tìm hiểu rất kĩ trước khi đặt nguyện vọng vào ngôi trường Thủy Lợi, và đến giờ mình vẫn thấy quyết định đó của mình là đúng đắn. Một ngôi trường mộng mơ nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội. Năm nhất mình chưa đi làm thêm mà thay vào đó mình đã dành thời gian tham gia vào các câu lạc bộ, những sự kiện của trường để trải nghiệm những điều thú vị ở ngôi trường mình đang theo học. CLB đầu tiên mà mình tham gia đó là CLB sinh viên tình nguyện, CTV truyền thông….. Vào đây, mình như thoát khỏi vỏ bọc của bản thân mà thay vào đó là sự tự tin, sự chia sẻ và sự cảm thông.

Lớp trưởng lớp 62KT6 Phạm Thanh Huệ
Giờ đây mình đã tự tin hơn và mở rộng các mối quan hệ của mình. Điều mình cảm thấy rất thích ở ngôi trường mà mình đang theo học đó là sự thân thiện của giáo viên, dường như không có một khoảng cách nào giữa giáo viên và sinh viên.
Niềm tự hào nhất đối với mình đó là được gặp những người bạn lớp 62KT6 đã luôn giúp đỡ và đồng hành với mình trong mọi hoạt động của trường, xây dựng một tập thể lớp vững mạnh.

Là một người trẻ tuổi mình muốn làm thật nhiều và cho đi thật nhiều. Sở thích của mình đó là đi du lịch, muốn đặt chân đến các vùng miền của quê hương để khám phá vẻ đẹp của đất nước Việt Nam.
Mình là một người khá hòa đồng, vui vẻ, dễ tính, thân thiện, muốn trải nghiệm và thử sức với những thứ mới mẻ. Thời gian rảnh rỗi mình thường hay đi chụp ảnh, đọc sách và nghe nhạc, tham gia các buổi trò chuyện cùng bạn bè, hay những chuyến đi picnic với lớp.
Châm ngôn sống của mình: “Chúng ta có thể gặp nhiều thất bại nhưng chúng ta không được bị đánh bại”. Biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã đồng thời thấy biết ơn. Biết ơn những lần gấp vã, biết ơn những khó khăn, thử thách để rồi từ đó sống tích cực, cố gắng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
- Cô vợ bị chồng ‘ném’ lên nóc tủ lạnh vì nói nhiều
- Mãn nhãn với vườn quất tiền tỷ ở ‘thủ phủ’ cây cảnh miền Bắc
- Nhà thờ Giáo xứ Phong Lộc – Nam Phong – Nam Trực – Nam Định
- Vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ Nam Định
- Ngôi nhà số 7 Bến Ngự – Tp.Nam Định
- Nếu lấy vợ hãy chọn con gái Nam Định.
- Nam Định: Cây khế cổ thụ trăm tuổi giá gần nửa tỷ đồng đẹp miễn chê
-
Nam Định: Một bé trai bị bỏ rơi ngay trước cổng chùa La Chợ
-
Nhà thờ Giáo xứ Lã Điền – Nam Trực Nam Định
-
Làng cổ Bách Cốc – Vụ Bản Nam Định
-
Những ‘thánh đường’ tỏa khói ở Nam Định
-
SỨC HÚT CHƯA TỪNG CÓ TỪ SỰ KIỆN RA MẮT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ MỞ BÁN TÒA 25T NAM ĐỊNH TOWER
-
Sự thật về cô bé đỡ tráp ăn hỏi ở Nam Định
-
Nam Định: Vừa bước ra từ quán ăn, nam thanh niên bị nhóm đối tượng đâm gần đứt đôi thận trái
-
Nam Định: Triệt phá thành công đường dây buôn bán ma tuý khủng
-
Tai nạn tàu hỏa tại Nam Định, một công nhân đường sắt tử vong
-
Hương thơm mắm cáy Hoành Nha – Nam Định
-
Học sinh Nam Định làm clip kỷ yếu gay cấn như phim hành động
-
Mang súng áp tải ma túy đá
-
Virus lạ xuất hiện tại Nam Định không phải là virus dịch tả lợn Châu Phi
-
Bao giờ ông Sỹ hết vận đen?
-
Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc, dùng bóng cười, thoải mái khoá môi bạn trai trong góc tối