Ngày 1/7, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo thành phố Nam Định đã đến tận gia đình biểu dương, khen thưởng ông Lương Thanh Hà (49 tuổi, ở phường Văn Miếu, thành phố Nam Định) – người đã kịp thời đỡ cháu bé 4 tuổi (trú tại phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định) rơi từ tầng 2 xuống.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc trao quà, biểu dương hành động của ông Lương Thanh Hà.
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho rằng việc làm của ông Lương Thanh Hà khi đi qua đường nhìn thấy cháu bé đang lơ lửng, hai tay bám vào lan can trên tầng 2 có dấu hiệu sắp bị rơi xuống đất liền dừng xe đạp, sau đó nhanh chóng đến chỗ cháu chuẩn bị rơi chờ đón sẵn để đỡ bé là một hành động đẹp, rất đáng khen ngợi.
Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 29/6, khi đi qua số nhà 50 đường Trần Quang Khải, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, ông Lương Thanh Hà phát hiện cháu Trương Ngọc Minh Ch., 4 tuổi, đang lơ lửng bám víu vào lan can tầng 2, có dấu hiệu chuẩn bị rơi xuống đất. Ngay lập tức, ông Hà đã dừng xe đạp bên đường, đi sang chỗ cháu bé chuẩn bị rơi rồi giơ hai tay đón sẵn. Sau đó khoảng 1 phút, khi cháu bé rơi xuống, ông Hà đã kịp thời đỡ được. Sau khi đỡ được, cháu trong tình trạng hoảng loạn, ông Hà đã dỗ dành rồi kiểm tra biết được cháu bé không có vấn đề gì, ông đã trao lại cháu cho hàng xóm để ra về.
Anh Trần Hữu Trọng, hàng xóm của cháu Trương Ngọc Minh Ch. cho biết, thời điểm đó, anh đang ngồi trong nhà, nghe tiếng động mạnh, anh liền chạy ra, thấy ông Hà đang bế cháu. Lúc đó, cháu đang hoảng loạn, khóc nhiều. Anh liền bế cháu sang bên đường để dỗ dành, trấn an cháu. Sau khi kiểm tra, rất may là cháu không bị sao, nếu như không có hành động kịp thời của ông Hà, rơi với độ cao như vậy, cháu rơi xuống đất rất dễ xảy ra gãy chân, gãy tay hoặc ảnh hưởng cột sống.

Ngôi nhà tại đường Trần Quang Khải, phường Văn Miếu, thành phố Nam Định – nơi xảy ra vụ việc.
Ông Lương Thanh Hà làm nghề xây dựng nhưng thời gian gần đây không có việc làm đang nghỉ ở nhà, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ông Hà chia sẻ, không chỉ riêng ông, mà thời điểm đó bất kỳ ai nhìn thấy cháu bé đang lơ lửng trên tầng 2 như vậy cũng sẽ dừng xe lại để giúp đỡ.
Bà Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định thông tin, UBND thành phố đã biểu dương hành động kịp thời cứu giúp cháu bé của ông Hà và trong thời gian tới sẽ có hình thức khen thưởng, động viên việc làm đẹp này.
- Cư dân mạng lùng sục củ niễng Nam Định, xuýt xoa với những món ngon thuộc dạng “cực phẩm”
- CĐV CLB Nam Định mến Hải Phòng như anh em nhờ mại dâm ở Quất Lâm và Đồ Sơn?!
- Choáng ngợp trước lễ thành hôn tiền tỷ trong ‘lâu đài’ nguy nga bậc nhất Nam Định
- 1000 Lý Do Các Bậc Phụ Huynh Cấm Yêu Người Nam Định !
- Quất Lâm được nâng cấp lên thị xã
- Nhà thờ Giáo xứ Hồng Quang
- Phở chửi nổi tiếng Nam Định: Bán cho các sếp là chính
-
Xe đầu kéo chạy lùi, tông chết cô gái quê Nam Định trên đại lộ Thăng Long
-
Chàng trai Nam Định làm giàu từ muối
-
Sáng mai (19-8), bão số 3 giật cấp 10-11 sẽ đi vào đất liền nước ta
-
Đền Trần nhộn nhịp trước giờ khai ấn
-
“Ngáo đá”, con trai sát hại cha mẹ trong đêm rúng động Nam Định
-
Huyện Vụ Bản: Cần sớm xem xét giải quyết cấp sổ đỏ cho gia đình thương binh nặng
-
Nam Định và Hải Dương cuối tuần này, đừng quên cuộc hẹn tại Lễ hội Bia Hà Nội 2019
-
Thủy tinh Xối Trì, nơi sinh ra những chiếc cốc uống bia huyền thoại
-
Phó Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh tại Nam Định
-
Nam Định dự kiến hôm nay nối lại cầu phao Ninh Cường
-
Nam Định: Đón bằng UNESCO ghi danh ‘Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt’
-
Bảo mẫu hành hạ bé hơn 1 tháng tuổi khai gì trước cơ quan Công an?
-
5 món canh dân dã, mát bổ giải nhiệt ngày hè
-
Chùa Phi Lai Nam Định, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia
-
Bão tiến sát đất liền, địa phương gấp rút ứng phó