Ngày 2-7, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng sản xuất hàng giả là thực phẩm và mỹ phẩm, gồm: Trịnh Xuân Quỳnh, Nguyễn Bá Tuấn (cùng sinh năm 1999; cùng trú tại huyện Ý Yên, Nam Định); Nguyễn Thị Thêm (sinh năm 1999; ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) và Trần Đức Quân (sinh năm 2002; ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Công an khám xét kho hàng tại huyện Đông Anh.
Trước đó, khoảng 14h30 ngày 21-6, tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, Công an huyện Đông Anh đã kiểm tra, phát hiện Nguyễn Bá Tuấn, Trần Đức Quân và Nguyễn Thị Thêm đang đóng gói một số loại hàng hóa… Các đối tượng khai nhận hành vi làm giả hàng hóa, do Trịnh Xuân Quỳnh chỉ đạo dán nhãn vào sản phẩm và số hàng của Phạm Văn Chính (sinh năm 1986; ở huyện Trực Ninh, Nam Định) mang đến.
Công an đã tạm giữ các sản phẩm gồm: Kem chống nắng, kem trang điểm mang nhãn hiệu NIEL, lăn khử mùi cơ thể mang nhãn hiệu Sción, thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang nhãn hiệu Đào Thi, thuốc giảm cân nhãn hiệu Baschi, sản phẩm “Cần tây mật ong”, dung dịch vệ sinh nhãn hiệu Ric Skin… và nhiều nhãn mác, vỏ hộp.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Nguyễn Bá Tuấn tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ 8 thùng sản phẩm “Cần tây mật ong”, 45 chai dung dịch chưa dán nhãn hiệu.
Mở rộng điều tra, ngày 23-6, Công an huyện Đông Anh tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Văn Chính, thuê tại thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn. Tại thời điểm này, Phạm Văn Chính đã bỏ trốn. Cơ quan công an đã thu giữ các sản phẩm mang nhãn hiệu Đào Thi, một số mỹ phẩm và các máy móc phục vụ việc sản xuất hàng giả. Tổng số hàng hóa thu giữ gồm trên 20.000 sản phẩm.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phạm Văn Chính thuê kho tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh để sản xuất các loại hàng giả nói trên. Sau đó Chính đã thuê Trịnh Xuân Quỳnh, Nguyễn Bá Tuấn, Nguyễn Thị Thêm và Trần Đức Quân đóng gói hàng hóa có dán tem chống hàng giả, dán nhãn phụ, đóng hộp sản phẩm. Sau khi hàng hóa được đóng gói xong, Chính sẽ cho người đến chở đi tiêu thụ.
Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.
- Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
- Phở chửi nổi tiếng Nam Định: Bán cho các sếp là chính
- Hải Hậu: Đường quê lãng mạn trong sắc hoa mười giờ
- Ca khúc hit “Thật bất ngờ” của Trúc Nhân vào kỷ yếu lớp 12 THPT Mỹ Lộc Nam Định
- Chân dung hot boy 6 múi vừa trở thành người yêu của Linh Ka trong MV cover đứng top 1 trending
- Đám cưới quê hoành tráng với mâm cỗ chỉ 2,6 triệu đồng 16 món khiến dân mạng xuýt xoa
- Sẵn sàng bán thận để chữa tai cho con

-
Nam Định: Hội chùa Cổ Lễ
-
Nam Định: Vợ chồng cán bộ ôm tiền tỷ bỏ trốn, dân kêu trời oán thán
-
Điều Thú Vị Gì? Khi Đặt Chân Về Làng Nghề Hải Minh, Nam Định
-
Thái Bình, Nam Định bị phê bình về công tác phòng chống tham nhũng
-
Nóng 24h:Lời thú tội kinh sợ của bà nội vụ giết cháu bé 20 ngày tuổi
-
Nam Định: Bắt giữ trùm ma túy cùng nhiều hàng “nóng”
-
Tổng hợp hình ảnh, clip về cơn bão số 1 đổ bộ vào Nam Định
-
Độc đáo nghệ thuật kiến trúc Đình Xám (Nam Định)
-
Vụ truy sát đẫm máu tại Nam Định: Đã bắt được 2 đối tượng gây án
-
Clip Rap Nam Định Trong Tim Tôi
-
Hai ô tô tải đâm trực diện, 4 người thương vong
-
Tìm hiểu làng nghề chạm khắc gỗ La Xuyên Nam Định
-
Vừa “nhảy” xe máy, kẻ trộm cắp có nhiều tiền án tiền sự đã bị CSGT khống chế
-
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh
-
Nam Định: Hoàn thiện thể chế công tác thanh tra xây dựng
