Giữa ban ngày, các đối tượng chưa rõ danh tính ngang nhiên huy động 2 máy xúc loại lớn, 4 – 5 xe siêu trọng tải 3 chân… rầm rộ kéo vào Khu công nghiệp Mỹ Trung (xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để xúc, đào đất cát vận chuyển đi nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết.

Đất trong KCN Mỹ Trung ở Nam Định bị đào bới, múc mang đi. Ảnh: T.D
Vừa qua, phản ánh đến Báo Lao Động, người dân các thôn Thanh Khê, Nhất Đê (xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) cho biết: “Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Trung đóng trên địa bàn xã có tổng diện tích quy hoạch lên đến 150 hecta, vùng lõi diện tích khoảng hơn 80 hecta được xây dựng từ năm 2007, nguồn gốc chủ yếu là đất ruộng trước đây thu hồi của nông dân.
Đến năm 2010, do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Anh đã dừng triển khai dự án nên mới chỉ có 14 nhà đầu tư thứ cấp vào thực hiện đầu tư, kinh doanh trong khu công nghiệp”.

Khu đất cây xanh cách ly hàng chục hecta bị đất “tặc” đào thành… sông. Ảnh: T.D


“Nhiều năm trở lại đây, lợi dụng việc chủ đầu tư sa sút kinh tế, gần như đã ”buông” dự án. Các nhóm đối tượng đến từ nhiều nơi đã ngang nhiên đưa máy xúc, máy cẩu, xe tải… bất kể ngày đêm kéo nhau vào khu công nghiệp đào, múc đất chuyển ra ngoài. Khoảng 2 tuần trở lại đây, hoạt động này lại tái diễn sau một thời gian lắng xuống. Hàng vạn mét khối cát trước đây chủ đầu tư bỏ tiền của, công sức ra để san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng nay bị đào lên, chuyển ngược đi tiêu thụ” – một người dân phản ánh.

Đào hết phía đất cây xanh bên ngoài, các đối tượng đào cả đến móng tường bao của một số nhà đầu tư thứ cấp. Ảnh: T.D

Đào cả ra đường nội khu thành mương. Ảnh: T.D

Sáng 13.7, PV Lao Động đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc. Cả KCN Mỹ Trung rộng lớn, từng là niềm kỳ vọng của Nam Định nói chung, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Lộc, xã Mỹ Trung nói riêng. Trong KCN, những vũng nước, ao nước, thậm chí là hồ nước, con sông… đã bị đất “tặc” lộng hành đào bới, xúc đất cát mang đi.
Tại phân khu lô A, nơi đã bị “xẻ thịt” từ nhiều năm trước nay biến thành hồ câu, ao sen, chẳng ai còn nhận ra đây đã từng là đất công nghiệp. Phân khu lô G (G1, G3) thì dấu vết răng của máy xúc, cần cẩu trên đất còn mới tinh. Toàn bộ khu vực hàng chục hecta dành cho quỹ đất cây xanh cách ly với khu dân cư, cây chẳng thấy đâu giờ như con sông dài bị lạc vào KCN…

Tại lô G (G1, G3), đất “tặc” mới hoạt động từ hôm 10.7. Ảnh: T.D

Lối xe đất, xe cẩu ra vào để múc trộm đất. Ảnh: T.D

Theo hình ảnh người dân ghi lại bằng clip cung cấp cho PV, vừa mới buổi chiều 10.7 vừa qua, cùng lúc có đến 4 – 5 xe ben tải trọng hơn 20 tấn dạng Howo 3 chân và 2 máy xúc cẩu cỡ lớn thay nhau kẻ đào, người chở tấp nập ra vào lối chính từ KCN dẫn ra Quốc lộ 10. Một số xe có mang BKS 90C – 088.4…, 90C – 055.2…, 90C – 054.4…

Các phương tiện hoạt động như đại công trường đang thi công vào chiều 10.7. Ảnh cắt từ clip: NDCC

Xe “hổ vồ” ngang nhiên chở đất trộm cắp được thẳng tiến ra Quốc lộ 10 mà không vấp phải sự ngăn cản nào. Ảnh cắt từ clip: NDCC




Trao đổi với ông Phạm Văn Long – Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, ông Long cho rằng: “Về khu công nghiệp, trách nhiệm quản lý nhà nước trực tiếp là Ban quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh. Huyện và xã chỉ phối hợp với ban để xử lý các công việc thôi. Mời đồng chí liên hệ với ban để hỏi…”.
Thượng tá Nguyễn Thanh Tuyền – Trưởng Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định – thông tin: “Năm ngoái, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cũng đã tổ chức họp với các ngành, địa phương về vấn đề này và Công an huyện cũng đã vào cuộc điều tra, xử lý. Năm nay, gần đây, chúng tôi chưa nắm được. Ngay sau đây, tôi sẽ chỉ đạo Công an huyện và Công an xã nắm lại tình hình, tiếp tục điều tra xử lý”.
- CĐV CLB Nam Định mến Hải Phòng như anh em nhờ mại dâm ở Quất Lâm và Đồ Sơn?!
- Tiềm năng du lịch văn hóa – làng nghề ở Ý Yên, Nam Định
- Đam mê nuôi thú cưng là bò sát, cặp đôi đem cả trăn rắn nhện vào bộ ảnh cưới siêu dị
- 750 Thiên Trường Nam Định
- Đền Đồng Quỹ Nam Trực Nam Định
- 9X Nam Định thoát kiếp “mặt lưỡi cày” sau 23 năm
- Nam Định: Những chuyện kỳ lạ ở một ngôi chùa

-
Nam Định: Nghi ngờ có sắp xếp trong vụ phát hiện dòi trong thức ăn
-
Phiên tòa chưa phải cuối cùng cho Đoàn Thị Hương và những nỗi tức giận
-
VĐV người Nam Định Vũ Thị Mến linh cảm mình sẽ giành HCV nhảy ba bước
-
Bảo vệ dân phố giết bé trai 6 tuổi: Dân ngỡ ngàng khi nghi phạm từng bị tâm thần
-
Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
-
Ấm lòng bát phở đêm giá 5 nghìn giữa thời bão giá ở thành phố dệt
-
Nghi vấn bé gái trầm cảm bị lừa làm việc tại bãi tắm Quất Lâm
-
Xu hướng phát triển chung cư tại các tỉnh thành
-
Vụ cột điện 220KV làm bằng Bêtông trộn… đất: Nhà thầu tự đào móng công trình, lấy mẫu xét nghiệm
-
Tổng hợp hình ảnh, clip về cơn bão số 1 đổ bộ vào Nam Định
-
Cột điện đổ hàng loạt tại Nam Định: Chẳng ai nhận trách nhiệm?!
-
Tai nạn rình rập tại 271 đường ngang dân sinh ở Nam Định
-
Nguyễn Đức Tùng quê Nam Định xuất sắc giành giải nhì cuộc thi Hải Phòng – Sao Mai 2018
-
Clip Rap Nam Định Trong Tim Tôi
-
Nam Định: Cố vượt ngang đường sắt, xe hoa 12 chỗ bị tàu đâm
