Nam Định có núi có sông
Có đường trăm nẻo giữa dòng – Đò Quan
Có dân tứ xứ Bắc Nam
Nối liền đất học qua ngàn đời nay
Nam Định có điệu chèo hay
Có ông Hưng Đạo làm bay giặc già
Dù bao lời lại tiếng qua
Bị kêu 2 ngón chẳng là cái chi
Chân cùm giông sắt cứ đi
Cùng con nước Việt sợ gì khó khăn
Sống thêm mấy chục vạn năm
Đi đây đi đó quê nằm trong tim
Cố hương 18 đẹp xinh
Làm trai nức nở ,rung rinh các nàng
Bụi bay cát trắng bạc vàng
Theo chân con cháu vẻ vang sau này
Hương hoa cỏ lạ trong tay
Người ơi hãy nhớ nơi đây cuội nguồn
Văn hóa nên được bảo tồn
Tình yêu sao chứa hết hồn quê hương
Dù là vạn dặm tha hương
Hay người lam lũ sớm hôm với đồng
Nam Định vừa để trong lòng
Vừa nhân hạt giống càng đông càng giàu
Tác giả : Băng Tâm – Tintucnamdinh.vn
- Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
- Nghĩa Hưng: Cây sanh dáng trực hoành được trả giá 1 tỷ đồng không bán
- Giải mã ngôi mộ độc đáo nhất đất Nam Định
- Nam Định: Siêu khủng với đám cưới tại Lâu Đài Lan Khoa Khuê
- Đầu bếp đầu tiên mang phở ra Trường Sa
- Rùa biển dài 1,2m bị thương, dạt vào bờ biển Nam Định
- TocoToco Nam Định tưng bừng khai trương
-
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương làm giám đốc Công an Hà Nội
-
Chè hạt kê, dân dã và đặc sắc
-
Điểm cầu Lê Hồng Phong-Nam Định rạo rực chờ đón CK Đường lên đỉnh Olympia
-
Tâm sự nghẹn đắng của mẹ nữ sinh lớp 11 mất tích ở Nam Định
-
Hỗn chiến kinh hoàng tại quán karaoke khiến 2 người thương vong
-
Nguyên Phó giám đốc Petroland bị Bộ công an truy nã là ai?
-
Mua pháo mừng đội tuyển, chưa kịp đốt đã đi tù
-
Chợ gần chục Tỷ bỏ hoang giữ Tp.Nam Định
-
19-1-2016 Cụ Rùa Hồ Gươm nổi lên mặt nước
-
Đậu hoa Thành Nam – Giải nhiệt cùng mùa hè
-
Tạo bước đột phá để Nam Định đạt tỉnh nông thôn mới
-
Đặc sản Nam Định trong thơ ca
-
Cưỡng không nổi với 8 đặc sản nức tiếng Nam Định
-
Linh thiêng Lễ khai Ấn đền Trần Nam Định 2017
-
Ẩm Thực Nam Định qua mấy vần thơ