Xét về tên tuổi thất bại 2-3 của Nam Định trên sân Pleiku không phải là điều bất ngờ, nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ có lý do để bực mình khi các học trò như con nhà nghèo lại quá… phung phí.
“Hành quân đến Pleiku tôi đã lường trước sẽ rất khó khăn vì khả năng kiểm soát bóng của HAGL hôm nay rõ ràng ai cũng biết. HAGL mạnh, nhưng những bàn thua của chúng tôi ngày hôm nay sẽ phải cần rút kinh nghiệm tốt hơn ở những trận sau.Điểm Nam Định chưa làm được là khâu dứt điểm. Chúng tôi tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng vẫn không thể dứt điểm được đối thủ. Đến hết vòng 4 mà Nam Định chỉ mới có 3 bàn thắng dù cơ hội đến rất nhiều.
Rõ ràng bóng đá không thể đòi hỏi hết cầu thủ chất lượng chỉ ở mức trung bình như chúng tôi. Điều tôi hy vọng là cầu thủ giữ được lửa, giữ được tinh thần chiến đấu để khắc phục các điểm yếu của mình”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ. Có thể cảm nhận được sự bực bội của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Chỉ vài ngày trước, ông cũng chơi bóng trên sân Pleiku và tỏa sáng giúp đội cựu cầu thủ HAGL thắng với 3 bàn đều đến từ những đường chuyền sắc sảo của ông.
Đến tối 1.4, cũng tại sân Pleiku trước 12 ngàn khán giả ngồi chật cứng các khán đài, Nam Định dù bị đánh giá thấp hơn nhưng bất ngờ chơi rất tốt.
Không dưới 4 lần những quả tạt rất xoáy từ 2 biên đã giúp họ có cơ hội đánh đầu rất căng từ khoảng cách 5 m 50 nhưng đều đi chệch cột.
Hoặc các tình huống dứt điểm đa dạng khác bóng bị thủ môn Lê Văn Trường cản phá, hoặc thiếu một chút chính xác để đi vào lưới.
Điểm an ủi theo ông Sỹ là 2 ngoại binh đều đã nổ súng: “Chắc chắn qua 3 vòng khi chưa ghi được bàn thắng thì Benjamin và Henry đều bị tâm lý. Sự căng cứng của họ thể hiện rõ ràng.Để cải thiện điều này, chúng tôi đã tập cho họ những bài sút cầu môn nhằm tạo hưng phấn. Như các bạn thấy 2 chân sút này đều đã ghi bàn.
Tôi hy vọng 2 bàn thắng không chỉ giúp Nam Định mà còn cá nhân 2 cầu thủ tự tin hơn khi giải tỏa cơn khát bàn thắng. Mở tài khoản ghi bàn rồi sẽ khác. Chứ đội mình mà, có muốn nhanh thì cũng phải từ từ thôi”.
Theo Quốc Việt
Theo(thao.thanhnien.vn)
- Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
- Ấm lòng bát phở đêm giá 5 nghìn giữa thời bão giá ở thành phố dệt
- Nhà thờ Giáo xứ Liên Thủy – Xuân Trường Nam Định
- Nói thêm về Dự án bệnh viện đa khoa 700 giường tại Nam Định
- Kỳ bí ngôi làng “hình cá chép” độc nhất Việt Nam
- Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Quốc Gia : Phủ Quảng Cung
- Hải Hậu: Chùa Phúc Hải – Hải Minh
- Nam Định: Xét xử 2 đối tượng dùng súng quân dụng giết người
- Vợ mang bầu mất tích hơn 30 ngày, chồng mòn mỏi tìm kiếm khắp nơi
- Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
- Công an xã ở Nam Định chạy xe máy ngược chiều, chặn đầu ô tô đòi xem giấy tờ
- Nam Định: Hội chùa Lương
- Nam Định: Đầu tư xây dựng đô thị văn minh, hiện đại
- Nam thanh niên mang súng côn tự chế dạo phố ở Thủ đô
- Sổ đỏ được cấp 20 năm nhiều hộ dân vẫn không được UBND giao nhận
- Nam sinh lớp 11 ở Nam Định chế tạo thành công ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời
- Bắt thanh niên Nam Định lên Lạng Sơn mua pháo lậu bán dịp Tết
- Triệt xóa “lô cốt” ma túy tại Nam Định
- Tuần lễ Biển và Hải đảo lần thứ 8 sẽ tổ chức tại Nam Định
- Nam Trực: Chất thải nguy hại được chôn lấp bất thường
- Vụ Bản: Mối nguy rình rập trên con đường thi công dở dang
- H5N1 bùng phát ở Nam Định, 70 người bị giám sát chặt chẽ