Bị nhầm tưởng là cửa hàng của tài xế Mercedes cầm gạch đánh chảy máu đầu lái xe Mai Linh, một cửa hàng ở Láng Hạ đang bị “trả thù oan”.

Chủ cửa hàng 1A Láng Hạ hiện tại phải lên mạng xã hội phân trần, kêu oan vì bị “tai bay vạ gió”
Ngay khi những thông tin cũng như video clip về sự việc này lan truyền trên các mạng xã hội, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính cũng như công việc làm ăn của tài xế Mercedes là Nguyễn Vũ Thái (SN 1987, ở Tổ 8, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Cư dân mạng cũng đăng tải và lan truyền nhiều hình ảnh về một cửa hàng kinh doanh nằm ở địa chỉ 1A Láng Hà được cho là cửa hàng của tài xế Mercedes. Thậm chí, nhiều người kích động kêu gọi trả thù hành vi của tài xế Mercedes bằng cách ném mắm tôm vào cửa hàng của người này.

Hình ảnh ghi lại vụ xô xát giữa tài xế Mercedes và tài xế taxi Mai Linh
Trao đổi với báo Giao thông, anh Đinh Văn Trường (SN 1991) – chủ cửa hàng TOKY ở số 1A Láng Hạ, chuyên kinh doanh giày dép, túi xách cho biết, mấy hôm nay anh rất mệt mỏi và đau đầu vị những chuyện “tai bay vạ gió” này.
Theo anh, vì hiểu lầm cửa hàng này thuộc sở hữu của tài xế Mercedes nên nhiều người đã “trút giận” bằng cách ném mắm tôm vào để trả thù, khiến cửa hàng của anh bị ảnh hưởng, công việc làm ăn bị đảo lộn.

Giấy phép kinh doanh của hàng tại 1A Láng Hạ hiện tại mang tên anh Đinh Văn Trường, không phải của tài xế Mercedes như cư dân mạng thông tin
“Tự nhiên khi sự việc diễn ra, nhiều người đe doạ, chửi bới, nói không hay về cửa hàng của tôi, thậm chí ném cả mắm tôm vào cửa hàng khiến việc kinh doanh của tôi bị đảo lộn, rất khổ sở” – anh Trường chia sẻ và cho biết ngay tối qua, cửa hàng của anh cũng đã bị ném mắm tôm.
Vì thế, qua báo chí, anh Trường mong mọi người hiểu sự việc và không trả thù như thế khiến cửa hàng của anh bị ảnh hưởng rất nhiều.
Khoảng 17h35 ngày 10/5, tài xế hãng taxi Mai Linh Đinh Văn Điềm (SN 1981, quê Nam Định) lái xe taxi đến số nhà 65 Lưu Hữu Phước (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) thì có xe ô tô Mercedes đi trước dừng đỗ làn đường phía ngược chiều, do đường nhỏ anh không di chuyển được nên bấm còi xin đường, nhưng lái xe Mercedes là Nguyễn Vũ Thái (SN 1987, ở Tổ 8, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) không nhường, khiến hai bên có lời qua tiếng lại.
Tiếp đó, bố con anh Thái có dùng hung khí đánh vào đầu và người anh Điềm, khiến anh bị thương, chảy máu.
Anh Điềm sau đó anh được người dân đưa vào Bệnh viện thể thao cấp cứu nhưng hiện cho biết vẫn còn rất đau đầu, choáng váng và chưa thể đi làm trở lại.
Theo Minh An
(baogiaothong.vn)
- Phong phú quà quê Nam Định
- Nam Định: Cô gái gầy gò ‘lột xác’ thành HLV thể hình nóng bỏng
- Đẹp ngỡ ngàng những con đường làng rực rỡ màu hoa
- Tiềm năng du lịch văn hóa – làng nghề ở Ý Yên, Nam Định
- Bỏ việc văn phòng đi làm shipper, lương tháng gấp đôi ngồi bàn giấy
- Chùa Đại Bi – Nam Định
- Quê Tôi Nam Định
-
Vụ ‘Lấp sông tưới tiêu để làm dự án’ ở Nam Định: Đề nghị điều chỉnh thiết kế
-
Hải Hậu: Đi cà kheo, đánh trồng cà rùng… mừng ngày Quốc Khánh
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ 11/6 đến 16/6
-
Nam Định: Tâm sự của cô dâu được kéo xuồng trong ngày cưới
-
Bắt trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện Nhi Nam Định
-
Giám đốc quê Nam Định cho vay nặng lãi bị bắt tạm giam
-
Nam Định tập trung phòng chống dịch sốt xuất huyết
-
Giao Thủy: Vùng quê đáng sống
-
Ghé Giao Thủy – Nam Định, thưởng thức nem nắm trứ danh, ăn là nhớ
-
Sự thật về vụ “bạo hành trẻ em” ở chung cư 4S của cặp vợ chồng quê Nam Định
-
Dịch vụ “hốt bạc” ở chợ Viềng, trường học thành… bãi giữ xe
-
Vụ tai nạn tại Nam Định: Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh nói không có công trường cũng sẽ bị tai nạn??
-
Nam Định miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh
-
Nam Định: Lùm xùm việc điều chuyển các tuyến xe về bến mới
-
Cực hy hữu: Nam bệnh nhân có 100 khối u trong bụng