Một người đàn bà ở huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) vừa bị Công an khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi giết cháu ngoại.

Chị Nguyễn Thị Hoa (32 tuổi, mẹ của bé K.)
Dù sự việc bà ngoại giết cháu đã xảy ra gần nửa tháng nhưng người dân tại xã Long Trung (huyện Cai Lậy) vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tán xôn xao.
Mọi người đều băn khoăn không hiểu nguyên nhân tại sao dẫn tới thảm kịch bà ngoại giết đứa cháu rất mực yêu quý.
Ngày 6/12, PV đã tìm đến gặp chị Lý Thị Hoa (32 tuổi, mẹ của bé K.) ở xã Long Trung để hiểu rõ hơn câu chuyện đằng sau vụ án.

Từ khi xảy ra vụ việc nhà bà Xa luôn đóng kín cổng.
Về đến nhà, chị Hoa mới biết con chị đã tử vong, mẹ ruột đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi điều tra, Công an kết luận nguyên nhân ban đầu con chị tử vong là do phù phổi cấp, bà Xa là người dùng dây siết cổ cháu rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.
“Bé K. là con của tôi với người chồng cũ. Sau khi sinh cháu, tôi đưa K. về nhà mẹ ruột sinh sống. Khi con được 2-3 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi gửi K. lại cho mẹ chăm sóc để lên TP HCM xin làm công nhân may.
Đi làm trên TP HCM tôi hay gọi trò chuyện với mẹ tôi, cứ vài tuần hoặc nửa tháng tôi lại chạy xe máy về thăm con, thăm nhà một lần.

Chị Hoa buồn bã chia sẻ sự việc với PV.
Việc xảy ra tôi chẳng biết nên trách ai vì 1 bên là con, 1 bên là mẹ. Sau khi lo tang lễ cho con, mấy ngày nay tôi vẫn tranh thủ vào bệnh viện thăm mẹ tôi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang. Tôi cũng không dám hỏi mẹ nguyên nhân vì sao hại cháu vì sợ bà nghĩ quẩn…”, chị Hoa giãi bày trong nỗi đau.
Theo chị Hoa, sau khi sự việc xảy ra, anh Lý Đỗ Kh. (23 tuổi, là công an viên xã Long Trung, cậu bé K.) luôn nằm ở nhà vì quá buồn bã. Những người trong gia đình phải thay nhau động viên, an ủi nam thanh niên này trước cú sốc quá lớn.
Chị Hoa tâm sự: “Chắc hết tháng này, khi lo toan xong mọi công việc tôi cũng phải quay trở lại TP HCM làm việc. Dù đau thương mấy, cũng phải gắng gượng vượt qua vì tương lai dài còn cả ở phía trước. Việc mẹ tôi Công an đang điều tra, tôi không muốn suy nghĩ nữa…”.
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
NHƯ Ý, THEO THỜI ĐẠI
- Kiểm kê quà tặng 20/10: Không có sáng tạo nhất, chỉ có sáng tạo hơn!
- Yêu 6 năm, kết hôn 2 tháng, cặp đôi này vẫn ‘thiếu nợ’ lời cầu hôn
- Hương vị bánh cuốn Nam Định giữa Sài Gòn
- Đến Nam Định, không quên ghé qua nhà thờ lớn nhất Đông Dương
- Điểm đến cuối tuần: Cơ hội có ‘1-0-2’ để check-in lễ hội ánh sáng lung linh tại Nam Định
- Đền Bảo Lộc – Nam Định
- Ra mắt thất bại vì không biết nấu ăn, cô nàng quyết lao vào bếp “phục thù” và kết quả mỹ mãn

-
[Tiếp] hình ảnh giáng sinh tại một số giáo xứ Nam Định
-
Phở chửi nổi tiếng Nam Định: Bán cho các sếp là chính
-
Bảo tàng Nam Định nơi tiếp nhận nhiều cổ vật có giá trị
-
Khai ấn đền Trần Nam Định bắt nguồn từ đâu?
-
Áp thấp nhiệt đới gần bờ cách Nam Định – Thanh Hóa khoảng 210km
-
Công an tỉnh Nam Định truy nã 3 đối tượng
-
Sứa ăn liền – hướng đi mới của người dân Nam Định
-
Vụ đòi nợ 1.000 chỉ vàng, vợ chồng thương binh tiếp tục kêu cứu
-
Đặc sản Nam Định nghe tên đã thèm
-
Thơ Nam Định – Trực Ninh quê mình
-
Bão số 3 khiến hơn 700ha lúa mùa của Nam Định chìm trong nước
-
Nam Định: Giám đốc Kho bạc Nhà nước xin nghỉ hưu sớm vì… vỡ nợ
-
Big C ‘tẩy chay’ trà xanh 0 độ, Dr.Thanh
-
Chàng trai Nam Định tự tin trước trận chung kết Olympia
-
Nhớ hoài bánh cuốn làng Kênh Nam Định
