Trong bản tin “Ấn tượng thể thao 7 ngày” phát sóng ngày 18/03/2018, cậu bé Trần Anh Tú với thần thái và khí chất ngời ngời khi tự hào trả lời “quê hương em ở Nam Định” đã làm lay động và tan chảy biết bao con người Thành Nam.
Trần Anh Tú – cậu bé quê ở xóm 11 Giao Hương – Giao Thủy – Nam Định hiện đang theo học trong Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội (nằm ở huyện Gia Lâm), là một trong những cậu bé được các phóng viên của đài truyền hình Việt Nam VTV phỏng vấn trong bản tin “Ấn tượng thể thao 7 ngày“.
Với lời đối đáp thú vị, thông minh, bé Anh Tú đã làm phóng viên phải “cứng họng” đồng thời lại khiến hàng triệu triệu người con của Nam Định thêm nể phục, tự hào và yêu em nhiều hơn.

Bé Trần Anh Tú trả lời phỏng vấn trong bản tin “Ấn tượng thể thao 7 ngày”
Cuộc hội thoại phỏng vấn giữa phóng viên VTV và bé Trần Anh Tú:
Phóng viên: Trung tâm của mình không có đội bóng lớn thì sau này em muốn đầu quân cho đội nào?
Trần Anh Tú: Em đầu quân cho Nam Định ạ!
Phóng viên: (cười) Em đang mặc áo Hà Nội FC đấy!
Trần Anh Tú: Nhưng mà quê hương em ở Nam Định ạ!
Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tự hào cho biết bao người dân Nam Định. Rất nhanh chóng đoạn phỏng vấn bé Trần Anh Tú đã đươc chia sẻ rầm rộ trên cộng đồng mạng, nhận được nhiều lời khen ngợi về tinh thần yêu quê hương của em và quê hương Nam Định cảm thấy rất tự hào có người con như em.

Đoạn video trả lời phỏng vấn của Trần Anh Tú được nhiều người yêu thích

Những gương mặt cầu thủ trẻ xuất thân từ chính trung tâm đào tạo này
Bao nhiêu tài năng trẻ ở Hải Dương, Tuyên Quang hay là Thái bình đã phải chia tay với niềm đam mê của mình trước khi chúng ta có được Xuân Trường, Văn Thanh hay là Tuấn Anh chỉ vì các địa phương đó không có đội bóng chuyên nghiệp. Ngay cả cầu thủ Quang Hải cũng đâu có ngay lập tức tới được CLB Hà Nội đâu, tất cả đều qua mô hình gọi là đào tạo vệ tinh ở tuyến dưới như trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội mà ra cả.
Chính vì thế chúng ta có quyền tin tưởng và tự hào về bé Trần Anh Tú, hãy cùng ủng hộ và chúc bé thành công nhé các bạn!
(Tổng hợp)
- Nhà thờ Giáo họ Ngọc Tỉnh
- Giao Thủy: Thăm “nơi lưu giữ hồn quê Việt”
- Đền Trạng Nguyên Nguyễn Hiền
- Chàng trai Nam Định mang băng rôn in hình bạn gái, biểu ngữ đến cổng nhà bạn gái để tỏ tình
- Nợ 10 triệu 4 năm không trả, chàng trai còn ‘thuê’ người yêu cũ trang điểm cho vợ trong ngày cưới
- Nghề lạ: Thực hư chuyện trồng cỏ kiếm bộn tiền ở Điền Xá
- Học sinh lớp 4 tại Nam Định trả lại 50 triệu đồng nhặt được
-
Thị trấn Quất Lâm tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV
-
Hôm nay 3/2, khai hội chợ Viềng ở Nam Định
-
Làng Hành Thiện – 1 ngôi làng “cổ tích”
-
Thanh niên Nam Định bị trút mưa dao: Nạn nhân kinh nghiệm
-
Nhiều bất thường đằng sau những vụ vỡ nợ tại Nam Định
-
Phá đường dây buôn thuốc lắc “khủng” nhất từ trước đến nay ở Nam Định
-
Cư dân mạng lùng sục củ niễng Nam Định, xuýt xoa với những món ngon thuộc dạng “cực phẩm”
-
Nam Định: Rủ nhau tắm biển, 3 nam sinh lớp 11 mất tích
-
Xót xa câu nói cuối cùng chỉ có 2 từ của nạn nhân vụ nổ kinh hoàng ở Nam Định
-
Nam Định: Người lao động bị tai nạn cụt cả hai tay, công ty lờ chuyện bồi thường
-
Thành phố Nam Định phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp vùng Nam đồng bằng sông Hồng
-
Bánh mỳ Ba Lan – Món ăn dân dã Thành Nam
-
Nam Định: Bắt giữ trùm ma túy cùng nhiều hàng “nóng”
-
Chùa Sùng Nghiêm Nam Định
-
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các đơn vị sự nghiệp – ghi nhận tại Nam Định