Theo cơ quan công an, trước đây U. là sinh viên trường Sư phạm 1 Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Mầm non năm 2018, hiện vẫn chưa có việc làm. Bản thân U. chưa có tiền án tiền sự nào.
Liên quan đến vụ việc cô dâu “bom” 150 mâm cỗ cưới của nhà hàng, ngày 2/10 công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra, làm rõ.

Nhà hàng Tâm Phúc nơi xảy ra vụ việc. Hiện nhà hàng này vẫn chưa thể hoạt động trở lại
Người gây ra vụ việc được xác định là C.T.U. (sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại bản Co Hói, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).
Chiều cùng ngày trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho hay, sau khi gây ra vụ việc, U. đã tắt điện thoại không liên lạc được, bỏ đi khỏi địa bàn sinh sống nên cơ quan công an đã phải tung 3 tổ công tác để tìm kiếm.

Cô dâu “bom” 150 mâm cỗ ở Điện Biên
Sau khi tìm kiếm, công an phát hiện U. tại khu vực gần biên giới ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên vào lúc 18h ngày hôm qua 1/10. “Thời điểm bị phát hiện, cô gái không có dấu hiệu sợ hãi hay lo lắng nào, thái độ vẫn bình thường”, vị lãnh đạo nói.
Cũng theo vị lãnh đạo này, trước đây U. là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Mầm non năm 2018, hiện vẫn chưa có việc làm.

Bên trong nhà hàng sau sự cố bị “bom” 150 mâm cỗ
Tại địa phương, U. chưa có tiền án tiền sự nào, cũng chưa gây ra chuyện gì đáng lưu ý. Bố mẹ U. là dân tộc Thái, kinh tế rất khó khăn.
“Hôm qua, bố mẹ cô gái này xuống trụ sở khóc rất nhiều, họ không nói rõ được tiếng Kinh, chỉ nói được rằng không có tiền để trả số nợ mà con gái đã gây ra. Lời khai ban đầu của cô gái này vẫn mâu thuẫn, chúng tôi vẫn đang đấu tranh, làm rõ”, vị lãnh đạo nói.
Trước khi “bom” 150 mâm cỗ của nhà hàng Tâm Phúc, theo công an U. còn đặt nhà hàng này một số đồ nhưng vẫn chưa trả tiền.
Cụ thể, ngoài 155 mâm cỗ, hôm 24/9 U. nói với nhà hàng này rằng, nhà gái có tổ chức đám cưới ở trên Pá Qoang nên đặt nhà hàng chuyển lên 156kg gà và 40kg giò, 180 đĩa mía tráng miệng. Số hàng này được phía nhà hàng thuê người chuyển về nhà bố mẹ U. ở bản Co Hói.
Chiều 30/9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một nhà hàng ở TP. Điện Biên Phủ bị “bom” 150 mâm cỗ cưới gây xôn xao. Theo chia sẻ, nhà hàng đã hỗ trợ dựng rạp ngoài đường, chuẩn bị mâm cỗ theo đúng kế hoạch.
Đến khoảng 11h30 trưa cùng ngày, cô dâu, chú rể và quan khách 2 bên không xuất hiện. Chủ nhà hàng nhận được thông báo phía khách hàng rằng sẽ dời cỗ cưới xuống 14h chiều. Nhưng đến thời điểm này, vẫn không thấy một ai.
Bất lực, phía nhà hàng đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, kêu gọi người dân giải cứu 150 mâm cỗ, giảm giá từ 1.500.000 xuống còn 500.000 đồng.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện nhà hàng cho biết, do gia đình cô dâu, chú rể là khách hàng quen, nên không bắt đặt cọc trước. Tổng số tiền 150 mâm cỗ trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng.
- Biến đất bỏ hoang thành trang trại lợn Tây thu cả tỷ đồng mỗi năm
- Nghĩa Hưng: Lạ với ngôi làng nông dân mê mẩn chơi kèn Tây
- Chàng thủ khoa quê Nam Định bốc vác kiếm tiền học phí, hứa không yêu ai để học thành tài
- “Hot girl dao kéo” Nam Định đẹp lúng liếng với áo dài xuân
- Nhà thờ Giáo xứ Hưng Nhượng – Nam Trực Nam Định
- Tranh cướp ấn đền trần
- Chàng trai Nam Định trổ tài gói bánh chưng mini bằng bao diêm hot nhất mạng xã hội
-
Mỹ Lộc: Phá sới bạc của anh em sinh đôi đúng ngày tân gia
-
Nam Định, miền quê giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống
-
Đình làng Hành Thiện
-
Chùa Lương (Phúc Lâm) Nam Định
-
Miền Bắc sắp có mưa, chấm dứt nắng nóng
-
Clip – Hình sự đặc nhiệm và hiệp sĩ bắt nóng tội phạm quê Nam Định trên phố
-
“Nghịch tử” ngáo đá sát hại bố mẹ: Vợ con may mắn thoát nạn
-
Khám phá xứ sở kèn đồng Nam Định
-
Đến Nam Định thưởng thức bún sung ấm áp vị đồng quê
-
Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định: Cáo trạng có bỏ lọt tội phạm?
-
Nam Định: Mùng 3 Tết, “hôn” đuôi xe buýt, người đàn ông đi xe máy thiệt mạng thương tâm
-
Chùa Linh Ứng – Ngôi chùa của lòng nhân ái
-
Giáng sinh lộng lẫy nơi xứ đạo ven biển Nam Định
-
Đang gội đầu dở vẫn lao ra dí điện thoại vào nạn nhân chụp ảnh
-
Nam Định: Khốn đốn vì người quen vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn?