Nhiều năm qua, Cửa Đông Nam Định Plaza ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh nhà hàng gây mất mỹ quan đô thị, nguy cơ mất an toàn giao thông cao, nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý
Tòa soạn nhận được thông tin từ bạn đọc cho biết: Cửa Đông Nam Định Plaza, tọa lạc tại 158 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Nam Định nằm ngay ngã tư, nhiều xe máy, ô tô đậu dưới lòng đường, vỉa hè. Hằng ngày, lượng người đi bộ qua đây nhiều, nhưng vỉa hè trên tuyến phố kiểu mẫu này đang bị xâm phạm nghiêm trọng, để làm chỗ đỗ xe cho các thực khách. Vào giờ cao điểm nút giao thông tại đây rất đông.
Theo ghi nhận của PV, tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo, đoạn giao nhau với đường Trần Phú và đường Lê Hồng Phong. Lòng đường vỉa hè đang bị nhà hàng chiếm dụng để kinh doanh. Mặc dù đối diện nhà hàng Cửa Đông plaza có trạm gác cố định của cảnh sát giao thông để phân luồng, xử lý vi phạm, nhưng không thấy bất kỳ động thái gì của cơ quan chức năng này, mà để nhà hàng vô tư hoạt động, nhiều xe để trên vỉa vè chặn hết lối đi của người đi bộ.

Cửa Đông Nam Định Plaza.
Một người dân sống tại phường chia sẻ với phóng viên: “Vỉa hè ở đây rộng, người ta tổ chức tiệc tùng linh đình lắm, xe máy cứ để tràn lan trên vỉa hè, mỗi lần đi qua đây, hay sang bên kia đường, tôi phải đi xuống lòng đường chỉ sợ ô tô, xe máy đâm phải”.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trần Đăng Điềm – Quản lý nhà hàng Cửa Đông plaza cho biết: “Nhà hàng hoạt động từ năm 2013, trực thuộc Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị nghe nhìn NCTV, quy mô bình quân 11 tầng, mới đưa vào sử dụng 5 tầng, mỗi tầng có sức chứa trên 200 khách, nhằm để phục vụ hội nghị các sở, ban ngành đoàn thể, đám cưới… bãi đỗ xe nhà hàng tại sân bóng cách đây 70m. Về vi phạm trật tự thi thoảng mới xảy ra”.
Nhà hàng hoạt động với quy mô hoành tráng, chứa lượng khách lớn mà không có bãi đỗ xe, việc lấn chiếm vỉa hè đã diễn ra từ lâu. Để giao thông đi lại thuận tiện, đẹp mỹ quan đô thị và ngăn chặn kịp thời các vụ tai nạn giao thông đề nghị UBND thành phố Nam Định chỉ đạo UBND phường Trần Hưng Đạo, công an phường cần kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng trên, trả lại đường đi lối lại cho người đi bộ.
(Còn nữa)
Đức Long/KD&PL
- Xuân Trường: Gặp lại người làm kèn khổng lồ đạt Guinness
- Cô bé 3 tuổi cực đáng yêu qua ống kính của bố
- Về đền Trần nghe chuyện bạch xà
- Tại sao lại gọi là “phở”?
- Nam Định: Hồn quê trong hương vị bánh rang Cát Thành
- Nam Định có món phở bò – Tinh hoa ẩm thực của người Thành Nam
- ‘Đắm chìm và đã mắt’ ở Ramsar Xuân Thuỷ
-
Tắc mọi ngả về chợ Viềng
-
Tháp Phổ Minh – Ngọn tháp 700 tấn trụ vững ở vùng chiêm trũng
-
Độc đáo cây cầu ngói 500 năm tuổi hình rồng bay
-
13 nhà thờ đẹp ở Nam Định
-
Phế tích Tháp Chương Sơn- Di tích quốc gia
-
Xe tải chở 1 tấn tóp mỡ bốc mùi hôi thối từ Nghệ An ra Nam Định
-
Tự hào Nam Định quê hương
-
Để tránh nạn ‘cướp lộc’, đền Trần sẽ thu dọn đồ cúng ngay sau lễ
-
Nam Định: Truy tìm nhóm côn đồ cầm kiếm tự chế vào nhà dân đập phá tài sản
-
Vụ nữ sinh lớp 10 tử vong dưới mương nước: Chuyển Công an tỉnh Nam Định điều tra
-
Đặc sản thôn quê Nam Định: Gạo Tám xoan Hải Hậu chính hiệu
-
Bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh
-
Mẹ nhẫn tâm đẩy con nhỏ ra đường chịu rét ăn xin có bị ‘đeo gông’?
-
Đặc sản Nam Định: Bánh gai Bà Thi
-
Dược phẩm PQA với cuộc thi “Món ngon dành tặng một nửa thế giới”