Chỉ vì quá nhớ nhau, cặp đôi Hải Dương hẹn hò giữa mùa dịch ngay lập tức có ‘nụ hôn bạc triệu’ vì vi phạm lệnh giãn cách.
Những ngày gần đây, lệnh giãn cách toàn thành phố Hải Dương được ban hành nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh Covid 19 đã được người dân tuân thủ rất nghiêm túc.
Nhưng chỉ mới đây thôi, dân mạng đã ‘sốt sình sịch’ khi phát hiện một cặp đôi rủ nhau ra ngoài bờ hồ Hòa Bình, Tp.Hải Dương thân mật rồi ngay lập tức bị công an bắt.

Cặp đôi Hải Dương bị công an bắt phạt vì vi phạm lệnh giãn cách mùa dịch.
Không ít người gọi đây là ‘nụ hôn bạc triệu’ vì cặp đôi số nhọ này chỉ vừa mới hôn nhau đã lập tức bị lực lượng an ninh bắt giữ, phạt tiền vì vi phạm lệnh giãn cách của địa phương.
Dù biết rằng xa nhau là rất nhớ nhung, lo lắng nhưng hành động táo bạo, công khai của cặp đôi này lại là tấm gương xấu giữa thời điểm cả nước đang nghiêm túc chống dịch.

Nhiều người đùa vui đây là ‘nụ hôn bạc triệu’, ‘nụ hôn để đời, lưu danh trang nhất’ vì chỉ có duy nhất cặp đôi này bất chấp làm ngược lại số đông.


Cô bạn có nickname Ngan Thi Nguyen chia sẻ: ‘Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Tại đang giãn cách xã hội chứ sao. Dịch này nhớ cũng phải nằm im trong nhà và call video thôi nhé các bạn trẻ’.
‘Nhìn đấy mà biết sợ, cách ly cho tốt nhé người yêu ơi’, ‘Đúng rồi, phạt nặng vào, MXH phát triển thì cứ ở nhà thôi, gặp nhau làm gì để rồi mất một đống tiền’… – Cũng có nhiều cặp đôi tag nhau vào bài viết để cảnh tỉnh người yêu, dặn nhau cùng cách ly cho nghiêm túc, đúng thời hạn.

Dân mạng đua nhau bình luận về trường hợp có 1-0-2 này.
http://gioitre.baodatviet.vn/dang-than-mat-ben-ho-thi-bi-cong-an-bat-cap-doi-hai-duong-co-ngay-nu-hon-bac-trieu-giua-mua-dich-2074538.html
- Xôn xao đại gia chi 5 tỷ mua cây sanh nguồn gốc Nam Định nổi tiếng bậc nhất Việt Nam
- Bánh bèo Nam Định
- Biến đất bỏ hoang thành trang trại lợn Tây thu cả tỷ đồng mỗi năm
- Mãn nhãn dàn cây độc bậc nhất đất Thành Nam
- Vàng son một thời: Nhà máy lương công nhân tương đương lương giám đốc
- Hôm nay (26/2), khai hội đền Trần (Nam Định) Xuân Mậu Tuất 2018
- Nem nắm Giao Thủy gói trọn một ân tình

-
Chi tiết thương tâm vụ trẻ sơ sinh vứt bên bãi rác
-
Nam Định: Đặc Sắc Làng nghề nón lá Nghĩa Châu
-
Bảo mẫu hành hạ bé hơn 1 tháng tuổi khai gì trước cơ quan Công an?
-
Nam Định: Thông tin chính thức từ cơ quan công an vụ “cướp tiệm vàng bất thành” tại Giao Thủy
-
Nam Định: Điều tra, truy bắt nhóm côn đồ hành hung dã man lái, phụ xe khách
-
Mua pháo mừng đội tuyển, chưa kịp đốt đã đi tù
-
Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
-
Có một đội kèn đông kỷ lục ở Nam Định
-
Nam Định: Những chuyện kỳ lạ ở một ngôi chùa
-
Nam Định: Dùng cân xách tay xử xe quá tải né trạm
-
Công an lên tiếng vụ tài xế và phụ xe khách bị bắn trọng thương
-
Nghề làm bún của làng Phong Lộc Tây
-
Vị Trưởng phòng ‘say nắng’, ‘đền’ 500 triệu qua lời kể của nhân tình
-
Vụ “Cưỡng đoạt tài sản” tại Trực Ninh, Nam Định: Còn sót người, lọt tội?
-
Ý Yên: Xã, thôn đua nhau bán đất
