Cứ mỗi mùa xuân về đến hẹn lại lên, vào đêm mồng 7 sang rạng sáng mồng 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân địa phương và du khách khắp nơi lại nô nức rủ nhau về chơi chợ Viềng Phủ Dầy- Vụ Bản – Nam Định. Đây là phiên chợ cầu may một năm chỉ họp một phiên duy nhất vào dịp đầu năm.

Một số đồ vật được bày bán tại chợ Viềng – Nam Định.
Đi chợ Viềng, người nông dân thì mua cái liềm, lưỡi cuốc mong mùa màng bội thu, con lợn, con gà hay cây cảnh, cây ăn quả. Khách phương xa có thể dạo thăm khu vực bán cây cảnh, đồng xu may mắn, cây cành vàng lá ngọc cầu may…
Năm nay người dân đi chợ Viềng vẫn đông đúc như mọi năm. Những cơn mưa nặng hạt cũng không gây ảnh hưởng đến hoạt động du xuân của du khách. Càng về khuya lượng người càng đông. Con đường chính dẫn vào chợ Viềng tắc nghẽn nghiêm trọng, người và phương tiện phải nhích từng bước một. Phía bên ngoài khu chợ, lực lượng chức năng phải làm việc rất vất vả để đảm bảo an ninh trật tự nơi đây.
Theo ghi nhận của phóng viên, các du khách tham dự phiên chợ đa số mua cây cảnh, chậu hoa mang về lấy lộc. Điều đặc biệt ở phiên chợ này là người mua kẻ bán đều rất phóng khoáng, vui vẻ với nhau. Ở chợ Viềng, hàng hoá không phải là những yếu phẩm hàng tiêu dùng mà chủ yếu là những vật dụng đơn giản gắn với cuộc sống sản xuất nông nghiệp như cái cày, cái cuốc, con dao, cái liềm… hoặc là một số giống cây trồng, vật nuôi, các loại cây cảnh, cây ăn trái…
Tại chợ Viềng, người ta bày bán rất nhiều những vật cũ, đồ cổ như những bộ tế khí, những chiếc lư hương bằng đồng, chiếc đồng hồ cũ hay những vật sưu tầm theo sở thích… Ngoài việc người bản địa và khách thập phương về đây không chỉ đi dự hội chợ Viềng mà còn đi lễ chùa, đền phủ bà Chúa, cầu may cầu lộc đầu xuân.
Lượng du khách đổ về chợ Viềng quá đông trong khoảng thời gian ngắn nên các dịch vụ tăng giá cũng nở rộ như quán nước, quán ăn, trông giữ xe, thuê phòng để nghỉ. Trong đó, dịch vụ trông giữ xe, nhà nghỉ tha hồ “chặt chém” du khách. Giá vé xe ô tô là 200.000 đồng/chiếc. Tại các điểm trông giữ xe sát khu vực chợ Viềng, giá vé lên đến 250.000 – 300.000 đồng/xe ô tô. Những nhà nghỉ bình dân phòng đơn, giá 500.000 đồng – 600.000 đồng, tăng lên gắp 3 – 4 lần so với ngày thường.
Qua đây cũng có rất nhiều du khách tỏ ra khá bức xúc và khó chịu khi các dịch vụ đã tăng giá một cách chóng mặt mà chất lượng dịch vụ không đáp ứng được giá tiền bỏ ra.
Theo Tuyết Thùy
( daonhnghiepvn)
- Thiếu nữ Nam Định “gây thương nhớ” với nụ cười toả nắng
- Phở Bò Nam Định
- Ý Yên: 2 NẤM MỘ, 3 MẠNG NGƯỜI – Thảm kịch trong một buổi chiều định mệnh
- Để chồng yêu vợ suốt đời, không bao giờ ngưỡng mộ ‘vợ người ta’, phụ nữ phải nhớ điều này
- Cột cờ Nam Định – Niềm kiêu hãnh của người dân Thành Nam
- Nam Định: Trao 2.000 suất học bổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng cho học sinh vượt khó, hiếu học
- Trung Thu Tại Nam Định – Có nên đổi mới ?
-
Nam Định: Thiếu nữ 14 tuổi bỏ nhà đi để lại lời nhắn “Đừng tìm nữa”
-
Chuyện ít biết về thời vàng son của nhà máy dệt Nam Định
-
Vụ nổ chết người với những đồn đoán ghen tuông tình ái
-
Vụ con ruồi trong chai nước ngọt: Tuyên ông Minh 7 năm tù
-
Ôtô đâm hàng loạt xe chờ đèn đỏ ở cửa ngõ Sài Gòn
-
Nam Định ban hành Công điện khẩn về phòng, chống bão số 2
-
Tai nạn rình rập tại 271 đường ngang dân sinh ở Nam Định
-
90% diện tích nông nghiệp tại Nam Định có nguy cơ mất trắng
-
Tin tức mới nhất vụ vỡ nợ khoảng 50 tỷ đồng ở Nam Định
-
Giả người buôn hải sản để bán ma túy
-
Tận cùng ngõ ngách, đâu đâu cũng phở
-
Cầu Ngói Chợ Lương – một trong ba cây cầu ngói đẹp nhất Việt Nam
-
Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cảnh báo Nam Định tình trạng “thừa nam – thiếu nữ”
-
Nam Định thiệt hại nặng do bão số 1, một cảnh sát bị thương
-
Làng cây cảnh Vỵ Khê