Dưới đáy bao bì chứa thi thể bé gái, cảnh sát tìm thấy số điện thoại di động và tên người cha.
Bộ Công an được đề nghị tăng cường lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hoá mở rộng điều tra vụ án bắt cóc trẻ em, giết người ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá).
Chiều 27/11, pháp y hoàn tất khám nghiệm hiện trường nơi tìm thấy bé gái 20 ngày tuổi bị cướp hai ngày trước.

Bãi rác nơi phát hiện thi thể bé gái.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân là bãi rác trung tâm ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, cách nhà bé gái khoảng gần 10km. Giữa buổi chiều, thi thể nạn nhân đã được ướp lạnh di chuyển đi nơi khác, chờ Viện khoa học hình sự (Bộ công an) vào cuộc điều tra.
Bà Dương Thị Thơm (53 tuổi, ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) làm nghề nhặt phế liệu trong bãi rác là người đầu tiên phát hiện thi thể bé gái.
Bà Thơm kể, sáng nay bà đến bãi rác nhặt ve chai như thường lệ. Khoảng 9h, xe rác của công ty môi trường trút rác, bà thấy một bao bì màu trắng. Bà dùng dao mở bì. “Tôi sững người khi phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn được quấn trong chiếc chăn màu hồng”, bà Thơm kể.
Bà cho hay, cháu nặng khoảng 3 kg, còn mang tất, bỉm trên người, chưa phân hủy. Đáy bì màu hồng đựng thi thể cháu bé có chữ ghi tên bố cháu là “Thuận”, kèm số điện thoại di động.
Sau phút bất thần, người phụ nữ bế cháu nhỏ đặt lên một chiếc chiếu cũ và trình báo bảo vệ công ty môi trường.
Người phụ nữ nhặt rác cho hay sau khi xe đổ rác ra, một máy xúc lập tức chạy đến ủi đống rác nhưng bất ngờ bị hỏng. “Có thể đây là điềm báo, nếu không, tôi đã không nhìn thấy cháu hoặc cơ thể nạn nhân sẽ khó nguyên vẹn”, bà Thơm thuật lại.
Tại căn nhà anh Lê Hữu Thuận và chị Lê Thị Thanh Huyền ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn) chiều nay rất đông người dân đến thăm hỏi. Công an khám nghiệm rất kỹ lưỡng cả trong và ngoài căn nhà.

Bà Thơm là người đầu tiên phát hiện thi thể bé gái.
Theo hàng xóm, khi có thông tin phát hiện thi thể nghi của cháu bé bị bắt cóc trước đó, công an đã đưa vợ chồng anh Thuận cùng bà nội rời khỏi nhà. “Chúng tôi không rõ họ đưa anh chị ấy đi đâu”, một hàng xóm nói.
Vợ chồng anh Thuận quê gốc Nam Định, chuyển đến sống tại khu phố được khoảng 5 năm. Cả hai đều là nhân viên ga tàu Bỉm Sơn. Họ có hai con, một cháu trai đầu học lớp 3 và cháu bé bị bắt cóc mới 20 ngày tuổi. Vợ chồng anh Thuận được xóm làng đánh giá khá hiền lành.
Khoảng 18h45 ngày 25/11, mẹ ruột anh Thuận là bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi) đang bế bé gái trên tay thì bị hai người bịt mặt đi xe máy xông vào nhà khống chế.
Người đàn ông dùng dao đe dọa còn người phụ nữ dùng tay túm tóc, bịt miệng bà Xuân. Họ sau đó giằng lấy cháu bé, rời khỏi hiện trường.
Nguồn: báo ngôi sao
- Tốt nghiệp ĐH loại giỏi ngành tài chính ngân hàng, cô gái Nam Định vẫn bị loại khi xin việc vì “nghề này đòi hỏi bạn lúc nào cũng là người sai”
- Những địa điểm khó bỏ qua ở Nam Định
- Chùm ảnh ấn tượng về cô giáo Siêu Mẫu tại Nam Định 2
- Những điểm chụp ảnh Noel tuyệt đẹp ở Hà Nội
- “Hot girl” Bella bị bắt gặp tha lôi con đến Nam Định, nhưng phản ứng của dân mạng với người quay clip hết sức bất ngờ
- Chùm ảnh độc phố cổ Thành Nam qua những bức tranh nghệ thuật
- Hoa hậu Kỳ Duyên tung clip chứng minh vòng 1 căng tròn không cần nhờ photoshop
-
Phạt nặng tài xế chở khách Tây ‘chặt chém’ 2km lấy 450 nghìn đồng
-
Tuần lễ Biển và Hải đảo lần thứ 8 sẽ tổ chức tại Nam Định
-
Về Nam Định thưởng thức đặc sản bún cá thơm nồng
-
Chợ Viềng Nam Định: Phiên chợ ‘có một không hai’ nên đi vào dịp Tết
-
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định bắt đối tượng tàng trữ 1.400 viên ma túy đá
-
Độc đáo chợ nón xã Nghĩa Châu Nam Định
-
Nam Định:Cty điện lực từ chối tiếp PV về việc cột điện đổ hàng loạt
-
Chuyện ít biết về thời vàng son của nhà máy dệt Nam Định
-
Nam Định:Nông dân tố cáo trụ điện gian dối
-
Cán bộ hưu chuyển hưởng BHYT cựu chiến binh thế nào?
-
Nam Định: Ngang nhiên bán tạp hóa trên cây cầu xuống cấp trầm trọng
-
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi ở 3 miền sẽ ra sao?
-
Vụ giang hồ bắn nhau khiến người đi đường tử vong?
-
Triệt xóa tụ điểm buôn bán ma túy ở Nam Định
-
Bắt trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện Nhi Nam Định