Đến hẹn lại lên, lễ hội chợ Viềng (Nam Định) được tổ chức một đêm duy nhất vào mùng 7 tháng Giêng hàng năm đã thu hút hàng ngàn du khách đổ về nơi này để “mua may, bán rủi” khiến mọi ngả đường về nơi này bỗng trở nên kẹt cứng.

Nghẹt thở đi chợ Viềng mua may, bán rủi
Ngay từ chiều mùng 7 tháng Giêng, mọi ngả đường đổ về chợ Viềng (nằm trên địa bàn thôn Trung Thành, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) bắt đầu đông nghẹt xe cộ. Dù cơn mưa nặng hạt nhưng du khách vẫn thích thú mang áo mưa đi lại trong khu vực ngôi chợ này để mua hàng. Càng về đêm lượng người đổ về đây càng đông, lực lượng chức năng đã phải làm việc hết công sức để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội. Nhiều du khách vui vẻ chia sẻ dù thời tiết mưa to ảnh hưởng đến chuyến đi nhưng ai cũng nghĩ rằng điều này càng làm chuyến đi của họ thêm phần ý nghĩa.
Du khách đổ về chợ Viềng (Nam Định) chật cứng mọi ngả đường trước giờ khai hội, bất chấp thời tiết mưa rét
Theo ghi nhận của phóng viên, các du khách tham dự phiên chợ đa số mua cây cảnh, chậu hoa mang về lấy lộc, điều đặc biệt ở phiên chợ này là người mua kẻ bán đều rất phóng khoáng, vui vẻ với nhau. Ở chợ Viềng, hàng hoá không phải là những nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng mà chủ yếu là những vật dụng đơn giản gắn với cuộc sống sản xuất nông nghiệp như cái cày, cái cuốc, con dao, cái liềm… hoặc là một số giống cây trồng, vật nuôi, các loại cây cảnh, cây ăn trái…
Đặc biệt ở chợ Viềng, người ta bày bán rất nhiều những vật cũ, đồ cổ như những bộ tế khí, những chiếc lư hương bằng đồng, chiếc đồng hồ cũ hay những vật sưu tầm theo sở thích… Ngoài việc người bản địa và khách thập phương về đây không chỉ đi dự hội chợ Viềng mà còn đi lễ chùa, đền phủ bà Chúa, cầu may cầu lộc đầu xuân.
Chia sẻ với phóng viên, thiếu tá Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt cho người dân và du khách về tham quan, mua sắm tại lễ hội này.
“Năm nay chúng tôi huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ của công an các huyện, thành phố, cảnh sát cơ động và các lực lượng cảnh sát khác cộng với thanh tra giao thông của sở Giao thông vận tải để phân luồng giao thông tại các tuyến đường hướng về hội, kể cả trời có mưa to nhưng chúng tôi đã quán triệt các chiến sĩ phải tiếp tục phân luồng sao cho hợp lý để người dân thuận tiện trong việc di chuyển về chợ Viềng”.
Chia sẻ với phóng viên, anh Lê Xuân Trường (Hà Nội) cho biết anh đưa bạn anh về tham dự chợ Viềng, tuy nhiên giá gửi xe khá cao vì đông du khách đến tham dự. “Xe tôi gửi là 200.000 đồng/1 xe ô tô và giá cả nước uống, bắt chẹt du khách vẫn diễn ra chứ không dẹp được như thông tin báo chí đã đưa trước đó”.
Lượng du khách đổ về chợ Viềng quá đông trong khoảng thời gian ngắn nên các dịch vụ “ăn theo” cũng nở rộ như quán nước, quán ăn, trông giữ xe, thuê phòng để nghỉ. Trong đó, dịch vụ trông giữ xe tha hồ “chặt chém” du khách, các điểm trông giữ xe sát khu vực chợ Viềng có giá “trên trời”. Thậm chí, ngay những nhà nghỉ tuềnh toàng, có một chỗ nằm có giá 500.000 đồng – 600.000 đồng/1 phòng.
Rất nhiều du khách tỏ ra bức xúc và khó chịu khi các dịch vụ đã tăng giá một cách chóng mặt mà chất lượng dịch vụ không đáp ứng được giá tiền bỏ ra. Theo ghi nhận, năm nay người đi chợ cũng nhiều nhưng lượng mua rất ít do nhiều mặt hàng bán quá đắt, không đúng với giá của một phiên chợ bán rủi mua may.
Dạ Thảo – Ảnh: BTC
( một thế giới)
- [Thơ] về Gái Thành Nam
- Chuỗi cà phê dạo số 1 Hà Nội của anh nông dân Nam Định
- Cuốn hút Thịnh Long Nam Định
- Ý Yên: Những báu vật nơi phế tích Chương Sơn
- Mâm cơm bề bề, tôm giá 33.000 khiến chị em tranh cãi nảy lửa
- Hai câu chuyện ở vùng đất học nổi tiếng Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục – Nghĩa Hưng Nam Định
-
Giám đốc quê Nam Định cho vay nặng lãi bị bắt tạm giam
-
Trực Ninh: Chặt đứt ngón tay người khác chỉ bị án treo
-
Mảnh đất ngã ba sông
-
Nam Định sắp khai trương siêu thị Co.opmart đầu tiên
-
Bão số 7 mạnh cấp 13 có thể đổ bộ Quảng Ninh-Nam Định
-
Người dân Nam Định xót xa nhìn ngôi nhà thờ cổ 130 tuổi bị cháy rụi trong đêm
-
[VIDEO] Một lần trải nghiệm rừng ngập mặn Xuân Thủy
-
Thâm nhập “thủ phủ” xe tự chế Nam Định
-
Các rạp chiếu phim, kịch tại Thành Phố Nam Định
-
Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng – Nam Định): Chủ động phòng chống bão lũ
-
Nam Định: Người dân dọc kênh xả thải điêu đứng vì bọt trắng xóa, bốc mùi hôi thối
-
Dự án bệnh viện 850 tỷ bỏ hoang sau 10 năm thi công
-
Nam Định: Tá hỏa phát hiện thi thể nam giới giữa cánh đồng, bên cạnh chiếc xe gắn máy
-
Làng làm kèn Tây duy nhất cả nước tại Nam Định
-
Một ngày ở làng nghề đúc tượng đồng “Hưng Đạo Đại Vương”