Đưa nhau vào nhà nghỉ, 3 giờ sáng cặp đôi trèo từ tầng 4 xuống đất rồi biến mất, "bùng tiền"

Đưa nhau vào nhà nghỉ, 3 giờ sáng cặp đôi trèo từ tầng 4 xuống đất rồi biến mất, “bùng tiền”

Dù thuê phòng ở tầng cao nhưng cặp đôi vẫn chấp nhận mạo hiểm để “bùng tiền”, mà chẳng biết rằng camera đã ghi lại tất cả.

“Đi nhà nghỉ cửa trước, nửa đêm lại trèo ra qua đường này, leo từ tầng 4 xuống chứ ít gì đâu, chân tay anh chị vẫn lành lặn chứ ạ, mất công mang tiếng nhà em, không tiễn người cẩn thận.

Nếu không có tiền thì chìa tay xin em cho, chứ ăn chơi nhảy múa xong rồi trèo leo chuồn từ tầng 4 xuống như này nguy hiểm lắm ạ. Đúng kiểu người không lo làm ăn mà chỉ biết hưởng thụ ấy thì sau này cũng không khá được đâu”.

Đây là những dòng đăng tải của một chủ nhà nghỉ để tố cáo về vấn đề “bùng tiền” của một cặp đôi. Đọc bài viết người ta cũng dễ dàng mường tượng ra được phần nào.

Theo đó, một cặp đôi vào thuê nhà nghỉ nhưng đã nhân lúc nửa đêm để trốn ra ngoài. Họ leo từ ban công tầng 4 và dừng lại trên biển quảng cáo nhà nghỉ để xuống đất. Thanh niên xuống trước rồi ở dưới đỡ bạn gái sau. Sự việc được camera an ninh ghi lại khiến người ta không khỏi bức xúc.

Người đàn ông leo xuống trước

Đỡ người đồng hành xuống

Hình ảnh khiến nhiều người bức xúc

Cặp đôi leo từ tầng 4 xuống đất

Bạn nam là khách quen ở nhà nghỉ, ở trọn vẹn suốt 6 ngày từ 13/11 và sang ngày thứ 7 thì xảy ra việc bỏ trốn trên. Theo đó, bảng giá niêm yết tại nhà nghỉ là 250 nghìn/ngày đêm, 150 nghìn/đêm. Chủ nhà nghỉ còn cho cặp đôi vay 40 nghìn, nợ trước 120 nghìn, tổng tiền cần trả là 2,1 triệu đồng.

Câu chuyện gây xôn xao trong cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, không có tiền thì tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện ăn chơi, dùng dịch vụ mà không có trách nhiệm như thế thì xứng đáng bị chỉ trích.

Tags:

TOP