GD&TĐ – Với mục đích đi qua được chốt kiểm dịch ở Nam Định, lái xe đến từ Tuyên Quang đã dùng kết quả xét nghiệm âm tính giả nhưng bị phát hiện.

Phạm Quang Trung tại cơ quan công an.
Ngày 30/7, Công an tỉnh Nam Định cho biết, mới đây Công an huyện Nam Trực đã tạm giữ hình sự 2 người ở tỉnh Tuyên Quang có hành vi sử dụng giấy xét nghiệm âm tính giả để thông chốt vào Nam Định.
Trước đó, tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Nam Trực tại Tỉnh lộ 490, Đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương đã dừng xe tải BKS 22C-05901 để làm thủ tục kiểm soát, khai báo y tế.

Tài xế Trần Đình Quảng tại cơ quan công an.
Khi đó, lái xe là Trần Đình Quảng (48 tuổi, trú tổ 10, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) xuất trình một giấy xét nghiệm âm tính của bệnh viện Phương Bắc (tỉnh Tuyên Quang) và 4 tờ phiếu kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nam Định.
Sau khi kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong 4 tờ phiếu kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định có một tờ viết tên Trần Đình Quảng với nội dung âm tính với Covid-19 ngày 26/7/2021, 3 tờ còn lại phần kết quả xét nghiệm để trống thông tin, có chữ ký photo của Phó Giám đốc Nguyễn Văn Đường, chữ ký photo của bác sĩ Phạm Ngọc Hoàn và được đóng treo dấu đỏ.
Tại cơ quan Công an, Quảng khai 4 tờ phiếu kết quả xét nghiệm trên Quảng được Phạm Quang Trung (46 tuổi, trú tại số 35, đường Tam Cờ, tổ 5, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đưa cho để sử dụng.
Khi bị triệu tập về từ Tuyên Quang, Trung khai bản thân đã làm giả nội dung trong tờ phiếu kết quả xét nghiệm, tự ý ghi thông tin của Trần Đình Quảng vào phiếu trong khi Quảng không thực hiện Test Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nam Định ngày 26/7/2021.
Được biết, Quảng và Trung chạy xe khách tuyến Tuyên Quang – Hải Hậu (Nam Định), trong mùa dịch chuyển qua chạy chở hàng. Trung đã có một tiền án về tội “Tàng trữ, mua, bán trái phép chất ma túy”.
- Mãn nhãn với hang đá rực rỡ trong đêm tại Nam Định
- Chùa Keo – quê hương tôi..
- Khách bơi khỏa thân cứu tàu mắc cạn ở Sydney
- Khiếp sợ cảnh xem bóng đá Nam Định chẳng kém gì Nigeria
- Chuyện ít biết về quá trình hoàn thiện tiêu bản ‘cụ rùa’ Hồ Gươm
- Nam Định: Ngôi nhà mẫu đơn lãng mạn hơn phim Hàn giữa thành Nam
- Xuân Trường: Gặp lại người làm kèn khổng lồ đạt Guinness

-
Lạnh người lời khai của nghịch tử dùng chất kịch độc giết cha và hàng xóm
-
Ô tô đâm dồn toa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ
-
Làng nghề sơn mài Cát Đằng – Ý Yên Nam Định
-
Tích súng, lựu đạn để buôn bán ma tuý
-
Nam Định: Làm ca đêm về, người đàn ông tử vong cùng xe máy dưới sông
-
Ai cũng có thể mất xe máy nếu mắc “lỗi” này
-
Vợ mang bầu mất tích hơn 30 ngày, chồng mòn mỏi tìm kiếm khắp nơi
-
Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
-
Vụ nổ gas ở Nam Định: Xác định nguyên nhân ban đầu
-
Món ngon Nam Định: Bánh cuốn làng Kênh
-
Chùa Linh Ứng – Ngôi chùa của lòng nhân ái
-
Nam Định yêu cầu thanh tra toàn diện sau vụ khai khống 28 tấn lợn dịch
-
Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
-
Về Nam Định ăn gỏi cá…
-
Nhà máy dệt Nam Định xưa
