Khó khăn đã bắt đầu với Nam Định

Khó khăn đã bắt đầu với Nam Định

CLB có lượng cổ động viên đến sân đông đảo nhất vòng 1 đã bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt của V-League, liệu Nam Định có trụ vững tại giải đấu này hay không?

Kể từ khi rớt hạng vào năm 2010, đã mất đến hơn 7 năm bóng đá Nam Định mới quay lại được với V-League, thời gian lâu như vậy đủ khiến cho các cổ động viên mất đi sự kiên nhẫn. Thế nhưng, sự thờ ơ đã không xảy ra, 22.000 cổ động viên vẫn đến chật cứng sân Thiên Trường, gợi lại hình ảnh “chảo lửa” không thể nào quên trong trận đấu giữa Nam Định và HAGL rất nhiều năm về trước.

Có lẽ, hiện tại khó có sân vận động nào ở V-League đọ lại được với sức nóng từ Thiên Trường, và đó cũng là một động lực lớn, một “cầu thủ thứ 12” thực thụ, giúp sức cho CLB Nam Định chính chiến tại V-League.

Nhưng, sự động viên, cổ vũ từ bên ngoài, cũng chỉ giúp ích được phần nào, cái quan trọng vẫn phải là nội lực từ bên trong CLB. Lịch thi đấu đã vô tình đưa Nam Định trong hai trận đấu đầu tiên tại V-League 2018, chạm mặt với hai đối thủ được xem là chủ yếu trong cuộc cạnh tranh… trụ hạng.

Cả XSKT Cần Thơ và Becamex Bình Dương đều kết thúc mùa 2017 với tình cảnh không khả quan, và bước vào mùa giải mới với mục tiêu hết sức nhẹ nhàng, đội hình có sự chuyển giao sang lứa trẻ, vì thế, họ đều không được đánh giá cao. Thế nhưng, sau hai lượt trận, có thể nói Nam Định đều gặp bất lợi, khi không thể thắng XSKT Cần Thơ trên sân nhà, và còn tệ hơn khi để thua sát nút Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu.

Những điểm yếu của Nam Định đều đã lộ ra trong hai vòng đấu. Mặc dù nhận được sự cổ động rất lớn, cả ở sân nhà và sân khách, nhưng lối chơi tấn công của Nam Định lại khá đơn giản, với sự phụ thuộc lớn vào cặp ngoại binh ở tuyến trên, điều đáng nói là cả hai cầu thủ này đều thi đấu chưa thật sự tròn vai.

Bên cạnh đó, điểm yếu thứ hai nằm ở kinh nghiệm, độ dày dạn của các cầu thủ trong một giải đấu khốc liệt như V-League lại chưa cao. Điều này thể hiện ở nửa cuối hiệp hai trận đấu với Becamex Bình Dương, sau khi ghi được một bàn thắng rút ngắn tỷ số, các cầu thủ Nam Định hưng phấn vùng lên nhưng họ không thể nào cụ thể hóa sức ép thành bàn thắng.

Kinh nghiệm và bản lĩnh của các cầu thủ Bình Dương đã giúp họ hóa giải thành công sự lấn át của đối phương, nhưng cũng phải nói rằng sự nôn nóng và có phần non nớt của các cầu thủ Nam Định cũng góp phần rất lớn vào việc họ không thể giành lại một điểm về tay mình.

Tất nhiên đây chỉ mới là giai đoạn đầu của mùa giải, các ngoại binh của Nam Định chắc chắn chưa thể thích nghi với đội bóng mới, còn các cầu thủ nội sẽ cần thời gian để dần dần tích lũy được kinh nghiệm ở sân chơi lớn này.

Nam Định cần những thay đổi mang tính bứt phá để có thể cải thiện tình hình.

Nam Định cũng là một địa phương giàu truyền thống, dù lận đận trong việc lên hạng nhưng suốt 7 năm qua họ vẫn duy trì đầy đủ các lứa trẻ mọi cấp độ, điều mà một số CLB thường xuyên chinh chiến V-League cũng chưa làm được, điều đó đủ để cho thấy địa phương này làm bóng đá chuyên nghiệp như thế nào.

Vậy cho nên, họ hoàn toàn có khả năng sẽ tự mình hoàn thiện dần chứ không có sự thụt lùi đáng kể. Tuy vậy, như đã nói ở trên, đối thủ ở hai trận đấu vừa qua chính là những đội cạnh tranh chính cho việc tránh suất xuống hạng, nhưng Nam Định đều không giành được kết quả có lợi, thì xem như ở bước chạy đầu tiên, họ đã bị tụt lại ở phía sau rồi.

Những vòng đấu sắp tới, sẽ là những đối thủ “nặng đô” hơn cho Nam Định, những CLB đặt tham vọng cao như HAGL, TP Hồ Chí Minh, Than Quảng Ninh, hay có lối đá khó chịu như Hải Phòng dĩ nhiên là không hề dễ để đánh bại một chút nào. Nếu muốn trụ vững tại V-League, xem chừng thầy trò HLV Văn Sỹ sẽ phải cố gắng thi đấu tốt hơn rất nhiều nữa. Mong rằng đến cuối mùa giải này, sân Thiên Trường vẫn sẽ mở hội như những ngày đầu tiên.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
Theo (bongda.com.vn)


TOP