V.League 2018 còn 3 vòng đấu nữa mới kết thúc nhưng những thống kê sau đây về lượng CĐV cho thấy có sự phân định rõ nét về những đội bóng được yêu mến.
Tính đến vòng 23 V.League 2018, 161 trận đấu đã diễn ra thu hút hơn 1 triệu lượt khán giả tới sân theo dõi (trung bình 6.492 người/trận). Thống kê trên của VPF cho thấy, V.League 2018 đã có sức hút hơn so với mùa giải trước đó khi chỉ thu hút gần 6.000 khán giả/trận sau 26 vòng đấu.
Tuy nhiên, không phải CLB nào cũng có lượng CĐV đông đảo. Nhiều đội bóng có lượng CĐV đông đảo góp phần giúp các sân bóng trở nên sôi động. Trong khi đó, nhiều CLB có lượng CĐV rớt thê thảm.
Nam Định mới lên hạng nhưng SVĐ Thiên Trường thu hút khoảng 137.000 khán giả đến sân kể từ đầu V.League 2018, nhiều nhất giải. Xếp sau là Hà Nội FC với hơn 110.000 khán giả tới SVĐ Hàng Đẫy. Trong khi đó, FLC Thanh Hoá, HAGL và Hải Phòng lần lượt xếp thứ 3, 4 và 5 đều không gây bất ngờ.
Đáng chú ý nhất trong số này là Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô có bước chuyển mình đáng kinh ngạc trong việc thu hút khán giả tới sân xem bóng đá vào mỗi dịp cuối tuần. Hiệu ứng U23 Việt Nam với những Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng góp phần không nhỏ vào chuyển biến ấy. Mọi năm SVĐ Hàng Đẫy vẫn là địa chỉ heo hút nhất tại giải đấu số 1 Việt Nam.
Trong khi đó, ở phía đáy bảng xếp hạng lượng CĐV gọi tên những đội bóng ở miền Nam và miền Tây. 4 vị trí cuối cùng lần lượt ghi tên B.Bình Dương, TPHCM, XSKT Cần Thơ và Sài Gòn FC. Đây cũng là 4 đội bóng có lượng CĐV trung bình đến sân nhà thấp nhất giải.
Xét ở một chỉ số khác là độ phủ kín sân dựa vào sức chứa của các SVĐ, HAGL vô đối khi có lượng khán giả phủ kín tới 78,6% SVĐ Pleiku.
Bên cạnh việc HAGL có lượng CĐV đến sân trung bình/trận đông còn phụ thuộc vào sức chứa của sân nhà chỉ khoảng 10.000 người. 4 vị trí xếp sau là Nam Định, FLC Thanh Hoá, Than Quảng Ninh, Hà Nội FC đều có lượng phủ kín sân trên 50%.
4 vị trí cuối cùng thuộc về TPHCM, Hải Phòng, Sài Gòn FC và XSKT Cần Thơ. Cả 4 đội đều có sân nhà với sức chứa trên 20.000 chỗ ngồi và lượng phủ kín sân từ đầu giải chỉ dưới 22%.
Hải Phòng xuất hiện trong thống kê này là điều rất bất ngờ bởi vùng đất này vốn có lượng CĐV yêu bóng đá cuồng nhiệt. SVĐ Lạch Tray cũng nằm ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, với nhiều đổi thay, thành tích không tốt và bản sắc của đội bóng cũng thay đổi là một phần nguyên nhân khiến khán giả dần ít đến sân ở mùa giải này.
theo Trí Thức Trẻ
- Phở Nam Định giữa lòng Hà Nội
- Lâu đài lạ nhất thành Nam của ông trùm Long Châu Giang
- Món ngon Nam Định: Bánh cuốn làng Kênh
- Nam sinh chạy Grab được tuyên dương gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu vì hành động đẹp
- Chùa Vọng Cung – Nam Định
- Con mong lắm được trở về Nam Định! Nơi ấm lòng những kỷ niệm quê hương
- Nam Định: Đặc Sắc Làng nghề nón lá Nghĩa Châu
- Trực Ninh (Nam Định): Kêu gọi sức dân cùng chung tay bảo vệ môi trường
- Ông Phan Văn Vĩnh bệnh nặng nhưng vẫn viết đơn xin… hầu tòa
- Huyền thoại nhà máy dệt ‘cứ trả lương là cả thành phố chao đảo’
- Người đàn ông quê Nam Định nằm thoi thóp bên vũng máu, cạnh xe máy đang bốc cháy
- Nhóm lừa đảo tinh vi ở Nam Định gây xôn xao mạng
- Nghi án chủ hụi vỡ nợ ở Nam Định: Gần trăm người ngồi trên đống lửa
- Khám phá vùng đất ngập mặn Xuân Thủy – Giao Thủy
- Nem nắm Giao Thủy có gì đặc biệt?
- Nhộn nhịp làng trồng đào tết lớn nhất Nam Định
- Thực hư chuyện tung tiền “như mưa” ở Phủ Dầy?
- Sở GDĐT tỉnh Nam Định đã cử đoàn công tác về trường Mầm non B Trực Đại điều tra sự việc bé 4 tuổi bị buộc dây treo lên cửa sổ
- Tin bão số 1 mới nhất: Nam Định khẩn trương “đón” bão
- Nam Định: Côn đồ dùng súng bắn trọng thương tài xế và phụ xe khách
- Nhân viên ném hỏng đồ của khách, cả chi nhánh Viettel Post Nam Định bị đóng cửa
- Nghĩa Hưng: Cần xử lý đúng quy định của pháp luật