Bố qua đời vì TNGT, mẹ mất vì trọng bệnh, ba đứa trẻ vẫn hồn nhiên, ngơ ngác vì chưa thấu hiểu nỗi đau mất mát cũng như đường đời gian khó phía trước khi không còn cha mẹ.

Ba trẻ mồ côi cha mẹ bên bà ngoại và người dì họ
Trưa 27/6, căn nhà nhỏ ven biển của ông Nguyễn Vũ Duyên (xóm 9, Xương Điền, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, Nam Định) phảng phất mùi khói hương vì con gái ông là chị Nguyễn Thị Giang (28 tuổi) vừa mất được 5 ngày. Dưới chân bàn thờ cha mẹ, ba đứa trẻ lít nhít là Nguyễn Thế Toàn (8 tuổi), Nguyễn Thuận Phát (5 tuổi) và Nguyễn Thảo Bích (3 tuổi) hồn nhiên chơi đùa, chọc ghẹo nhau.
Khuôn mặt khắc khổ đượm buồn, ông Nguyễn Vũ Duyên, ông ngoại ba đứa trẻ cho hay, dù sang năm lên lớp 4, nhưng bé Toàn hiện chưa được 20kg, bé Phát cũng chỉ 12kg dù đã 5 tuổi, duy chỉ có cô út Thảo Bích đỡ còi cọc hơn hai anh do vẫn được ở với mẹ đến ngày mẹ mất.
Mọi sự đóng góp cho ba trẻ mồ côi cha mẹ xin gửi về trực tiếp cho ông ngoại ba cháu bé là Nguyễn Vũ Duyên xóm 8, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. ĐT: 01694926729. Số tài khoản Agribank: 3209205006800, chủ tài khoản: Nguyễn Vũ Duyên (chi nhánh Cồn, Nam Định).
“Ba năm trước, bố bọn trẻ mất, nhà nội và nhà ngoại đã chia nhau hỗ trợ bốn mẹ con nó, nhà nội nuôi cháu Toàn, nhà tôi nuôi cháu Phát, còn cái Giang nuôi con út và tập trung trả nợ. Giờ nợ chưa xong, cái Giang cũng mất nốt rồi, gánh nặng này chỉ còn chúng tôi gồng gánh”, ông Duyên thở dài.
Theo lời kể của ông Duyên, vợ chồng anh Nguyễn Văn Duy và chị Nguyễn Thị Giang cưới nhau năm 2008, sau đó sinh liền tù tì ba đứa trẻ. Gia đình nội ngoại khó khăn, nên đến căn nhà riêng cho hai vợ chồng cũng chưa có. Làm thuê cho các vựa cá, đi mò hà ngoài biển kiếm tiền sinh sống mấy năm trời, đến khi vợ mang bầu đứa con thứ ba, anh Duy quyết định vay mượn gần 300 triệu đồng mua một máy làm đá lạnh để bán cho các thuyền đánh cá mang đi biển ướp hải sản.
“Trưa 13/11/2013, Duy chạy xe ba gác vốn dùng để chở đá lạnh đi gom cá về cho nhà nội. Khi trên đường chở xe cá nặng về nhà nội, không hiểu vì sao xe cá bị lật, văng vào thềm chắn sóng đê. Trưa đường đê biển vắng, nên khi người dân phát hiện có xe cá bị lật, đến lôi các thùng cá ra thì Duy đã tử vong”, ông Duyên kể.
Đang ngồi làm cá cho nhà nội, nghe tin chồng bị tai nạn, chị Giang tất tả chạy ra rồi ngã khuỵu. Ngày làm đám tang chồng, ôm ba đứa trẻ 5 tuổi, 2 tuổi và con gái út được 55 ngày vào lòng, chị Giang hứa với chồng sẽ nuôi con khôn lớn nên người, thay chồng trả nợ.
Nhưng trời không chiều lòng người, chưa đầy 3 năm sau ngày chồng mất, chị Giang thấy cơ thể mình đột ngột suy kiệt, ho nhiều, chán ăn. Hai tháng chạy khắp các bệnh viện từ tỉnh đến Trung ương, chị nhận được kết luận bị lao phổi, ung thư phổi. Ngày 22/6, chị trút hơi thở cuối cùng, để lại ba con nhỏ bơ vơ giữa dòng đời.
Tương lai mờ mịt
Bán nước mía ngay đầu đường lối rẽ vào Xương Điền, chị Thúy cho hay, cứ nghĩ đến ba đứa trẻ mồ côi là trào nước mắt. “Vợ chồng Giang – Duy hiền lành, chí thú làm ăn, ai ngờ lần lượt bỏ bọn trẻ về thế giới bên kia. Chồng mất, gánh nặng nuôi con và trả nợ khiến cái Giang làm như điên, mới đẻ xong mà cứ lăn xuống biển mò hà, rồi làm đá, làm cá thuê kiếm sống. Nó làm quá sức nên lao lực dẫn đến lao phổi, ung thư phổi mà chết”, chị Thúy nghẹn ngào.
Bà Nguyễn Thị Vóc, mẹ chị Giang chia sẻ, sau khi anh Duy mất đi, gia đình nhà nội nhận nuôi bé lớn, gia đình nhà ngoại nhận nuôi bé giữa, còn chị Giang lo cho bé út và kiếm tiền trả nợ. Nhưng do nghề đánh bắt cá ở đây cũng liên tục mất mùa, ngư dân ít ra khơi, nên máy làm đá ra mà không bán được, cái máy làm đá lúc mua gần 300 triệu đồng giờ chỉ còn trị giá vài chục triệu đồng. Rồi chị Giang thấy sức khỏe ngày càng yếu đi, trong khi làm đá là nghề nặng nhọc, nên gia đình nội khuyên chị Giang bán máy, vớt vát tý tiền trả nợ, rồi xin đi làm công nhân may.
“Giang đi học nghề rồi làm công nhân may được hai tháng thì thấy sức khỏe suy giảm đột ngột, đổ bệnh và mất. Có lẽ do con bé đã vắt kiệt sức mình mấy năm qua cho ba đứa trẻ, nên khi có bệnh, cơ thể không đủ sức chống đỡ”, bà Vóc nghẹn ngào.
Mắt đau đáu không rời ba cháu ngoại, ông Duyên cho hay, khi biết tin ba cháu mồ côi cha mẹ, nhiều người khuyên ông đưa các cháu vào trung tâm nhân đạo; cũng có nhiều người xin các cháu làm con nuôi. “Nhưng bố mẹ các cháu mất cả rồi, giờ xé lẻ đàn trẻ ra, tôi không đành đoạn. Tôi và bà nó cùng nhà nội sẽ cố gom góp nuôi ba đứa trẻ, được ngày nào hay ngày ấy”, ông Duyên khẳng định.
Theo ông Vũ Viết Văn, Chủ tịch UBND xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, vợ chồng chị Giang ra đi để lại 3 con nhỏ, hai bên nội ngoại khó khăn, hoàn cảnh của 3 cháu bé rất thương tâm, đang rất cần sự đồng cảm, sẻ chia của các mạnh thường quân xa gần.
Hải Quỳnh – Baogiaothong.vn
- Người Thái mê phở Việt
- Nam Định: Cái kết có hậu của cô gái vay tiền phẫu thuật cho bạn trai ‘mặt lưỡi liềm’
- Giao Thủy: Nàng dâu là giám đốc chính thức lên tiếng sau bức hình rửa 50 mâm bát gây tranh cãi
- Rộn ràng mùa cưới tại Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu
- Nam Định: Kỳ lạ người đàn ông bị hóc hạt hồng xiêm một năm mới phát hiện ra
- Thăm phiên chợ se duyên độc nhất thành Nam

-
Nam Định: Xót xa bé trai bị xe bồn cán tử vong khi đang trên đường đi học
-
Virus lạ xuất hiện tại Nam Định không phải là virus dịch tả lợn Châu Phi
-
Nam Định: Trạm trộn bê tông Công Tới đe dọa hành lang đê sông Hồng
-
Nhà thờ Giáo xứ Ngoại Ðông – Nam Trực Nam Định
-
BV đa khoa tỉnh Nam Định bao che cho sai phạm của bác sĩ?
-
Nhiều người đang nhầm lẫn loại củ độc, ăn một lát nhỏ là ngộ độc cấp thành nhân sâm
-
Nhà Thờ Lớn TP.Nam Định
-
Cứu nạn thành công 6 ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển
-
Làng rèn Vân Chàng – Nam Trực Nam Định
-
Nam Định ứng phó với siêu bão Mangkhut theo phương châm ‘4 tại chỗ’
-
Lùm xùm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định – Hàng loạt “bất thường” cần làm rõ
-
Nam Định: Cá chết nổi trắng một góc hồ Truyền Thống
-
Nam thợ xây bị phạt 7 triệu đồng sau liên hoan tất niên cuối năm
-
Nghi vấn bé gái trầm cảm bị lừa làm việc tại bãi tắm Quất Lâm
-
Thấy đèn báo hiệu vẫn băng qua đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả đâm chết
