Theo nam sinh L.H.Q. (nam sinh ngủ quên trước kỳ thi THPT quốc gia) cho biết, do điện thoại không sạc pin, sập nguồn nên không có báo thức vào buổi sáng. Bản thân cảm thấy vô cùng biết ơn chiếcn sĩ CSGT và tình nguyện viên đã đến đón mình đi thi kịp giờ.
Trao đổi với chúng tôi liên quan đến việc ngủ quên trước kỳ thi THPT quốc gia 2020 rồi được một chiến sĩ CSGT và tình nguyện viên đến nhà cùng người dân phá cửa đón đi thi, nam sinh L.H.Q (tỉnh Lào Cai) cho biết, do hôm trước ôn bài đến muộn mới đi ngủ.
“Điện thoại em không sạc pin nên máy bị sập nguồn, khi sáng dậy thì không có chuông báo thức nên em ngủ quên. Hôm nay (10/8) gia đình em bận khai trương nhà hàng mới nên đi vắng hết, mọi người nghĩ em đặt chuông rồi chứ không phải không quan tâm đến em”, Q. phân trần.
Q. cảm thấy may mắn khi được cán bộ CSGT và đoàn viên thanh niên đến tận nhà đón để kịp giờ thi. Khi tới trường, chỉ còn 2 phút nữa là phát đề thi.
“Em rất cảm động và biết ơn vì các anh ấy đã nhiệt tình đến đón em. Rất may, nhà em chỉ cách trường hơn 1km nên đã kịp vào phòng thi”, Q. chia sẻ.
Sau khi hoàn thành bài thi buổi sáng xong, H. đã ra cổng tìm tìm gặp cán bộ CSGT và thanh niên tình nguyện để cảm ơn vì nhờ có 2 người mà Q. đến kịp kỳ thi vô cùng quan trọng.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Bùi Quang Hưng, Đội CSGT Trật tự – Công an thành phố Lào Cai cho biết, khi anh đang làm nhiệm vụ bên ngoài khu vực thi thấy thầy cô giáo hoảng hốt chạy ra cổng. Sau khi tìm hiểu thì được biết có một thí sinh không liên lạc được, chưa có mặt tại phòng thi.
Sau khi hỏi được địa chỉ từ các thầy cô giáo, Thượng uý Hưng đã cùng một thanh niên tình nguyện đến đón nam sinh Q. đi dự thi.
“Khi tới nơi, tôi cùng bạn thanh niên kia phối hợp với hàng xóm đập cửa. Gọi rất to vào trong mà bạn ấy không dậy”, thượng uý Hưng chia sẻ.
Sau khi thấy đồng hồ điểm 7h20 phút, do quá sốt ruột nên anh đã huy động người thân và mấy người hàng xóm cùng phá cửa để gọi nam sinh dậy đi thi. Khi gọi được nam sinh dậy, mọi người vội vã giục Q. đi thi.
“Bạn ấy bảo mặc quần đã nhưng tôi bảo vào phòng thi rồi mặc sau vì 5 phút nữa phát đề rồi. Lúc đấy, tôi đi cũng nhanh, bật còi ưu tiên xin nhường đường đi thẳng vào phòng thi luôn. Bạn ấy không hoảng hốt, tâm lý tốt, còn vẫy tay chào mọi người”, thượng uý Hưng nói.
Sau khi đưa được nam sinh tới phòng thi, gia đình nam sinh có đến cảm ơn thượng uý Hưng và nam thanh niên tình nguyện đã giúp đỡ.

- Chuyện Trí “lỳ” giờ mới kể
- Người bí thư chi bộ đầu tiên
- Gạo Nam Định lên ngôi ở Hà Nội
- Tại sao lại gọi là “phở”?
- Choáng với biệt thự trăm tỷ của đại gia ngành dệt Nam Định
- Chàng trai ‘ăn xin’ chinh phục cô gái Nam Định xinh xắn
- Nam Định: Xót xa bố mất nằm ghế chờ, 2 con nhỏ 3-5 tuổi xin tiền mua quan tài

-
Nam Định: Cảnh báo tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản HS
-
10 món ngon “nhắc là thèm” của thành phố Nam Định
-
Không “nương tay” bất kỳ sai sót nào khi thi công cầu Thịnh Long
-
Để tránh nạn ‘cướp lộc’, đền Trần sẽ thu dọn đồ cúng ngay sau lễ
-
Gã thợ hồ “sát gái” gây án tàn độc vì bị từ chối yêu
-
Tự tin tham dự cuộc thi tiếng hát nhờ… khản tiếng
-
Trực Ninh: Bi kịch người phụ nữ ‘tố’ bị em ruột bạo hành, phải sống ở chợ
-
Nam Định: Nhập nhèm đất, đá dự phòng sự cố vỡ đê
-
Phở Nam Định – Món ngon khoản đãi bạn bè
-
HCV Olympic Vật lý: ‘Không cứ ở Việt Nam mới cống hiến được cho đất nước’
-
Thái Bình, Nam Định bị phê bình về công tác phòng chống tham nhũng
-
Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
-
Nam Định: Băng qua đường hai bà cháu bị xe khách đâm tử vong
-
Ở Nam Định thì nên đi chơi những đâu ?
-
Bà nội sát hại cháu gái 22 ngày tuổi, giấu xác dưới gầm giường trước khi phi tang
