Ngoại binh Nam Định: 'Chơi xả thân để đánh bại Hà Nội'

Ngoại binh Nam Định: ‘Chơi xả thân để đánh bại Hà Nội’

Rodrigo xem chiến thắng 3-0 của Nam Định trước Hà Nội trong ngày mở màn V-League 2021 như một giấc mơ.

“Tin được không? Chúng tôi thắng đậm Hà Nội – đội bóng mạnh nhất Việt Nam với rất nhiều cầu thủ chất lượng. Thật tuyệt vời! Với chúng tôi, đây giống như giấc mơ vậy”, Rodrigo vừa thở gấp gáp vừa chia sẻ với VnExpress sau chiến thắng trên sân Thiên Trường tối 15/1.

Rodrigo băng đầu thi đấu khi bị chấn thương ngay đầu trận. Ảnh: Lâm Thoả

Sau màn trụ hạng nghẹt thở ở mùa giải 2020, Nam Định bị “chảy máu” trầm trọng, mất Rafaelson, Đỗ Merlo, Lê Sỹ Minh… vì không có tiền gia hạn hợp đồng. Họ vì thế tiếp tục bị xem là ứng viên nặng ký cho suất xuống hạng tại V-League 2021. Tuy nhiên, ngay trận ra quân mùa mới, Nam Định gây sốc, thắng 3-0 khi tiếp Hà Nội – đội sở hữu nhiều tuyển thủ Việt Nam nhất và vừa tăng cường hai ngoại binh đắt giá là Gieovane và Bruno.

“Bí quyết chiến thắng ư? Đó là tinh thần xả thân. Các đồng đội của tôi chiến đấu như những người lính trên chiến trường vậy. Họ sẵn sàng lao cả thân mình vào để ngăn cản bóng, chạy không biết mệt mỏi. Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của chúng tôi”, Rodrigo lý giải.

Rodrigo đá cho Quảng Nam mùa 2019. Sau khi đội chủ sân Tam Kỳ xuống hạng, anh gia nhập Nam Định, nhưng chỉ ghi được năm bàn trong 12 lần ra sân mùa trước. Dù vậy, ngay trận đầu tiên V-League 2021, cầu thủ người Brazil này chơi ấn tượng ấn tượng. Anh dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 25 và sang hiệp hai lùi về đá như hậu vệ, góp phần “bắt chết” bộ đôi ngoại binh Gieovane và Bruno của Hà Nội.

“Tôi rất vui khi mang lại niềm vui chiến thắng cho CĐV Nam Định. Hơi mệt chút khi phải chạy nhiều, nhưng quan trọng là đội thắng. Tôi cũng không lăn tăn gì khi phải đá phòng ngự ở hiệp hai. Tôi đá đâu cũng được, miễn đội thắng”, Rodrigo nói thêm.

Tags:

TOP