Sáng 26/11, người dân sinh sống trên địa bàn xã Yên Khang (huyện Ý Yên, Nam Định) phát hiện một thi thể nam giới trôi sông đang trong quá trình phân hủy, trên người có nhiều vết bầm tím xung quanh ngực, cổ và tay.
Trưa nay (27/11), trao đổi với PV Infonet, ông Hoàng Thanh Ba – Chủ tịch UBND xã Yên Khang cho biết: “Nguyên nhân khiến ông Trần Đức V (53 tuổi, ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) tử vong trên sông Sắt là do trượt chân ngã xuống nước”.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.
Theo ông Ba, sáng hôm qua, người dân báo tin phát hiện thi thể nam giới trôi sông đang trong quá trình phân hủy, trên người có nhiều vết bầm tím xung quanh ngực, cổ và tay.
Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử cán bộ tiếp cận hiện trường, đưa thi thể lên bờ, đồng thời báo cáo thông tin vụ việc đến Công an huyện Ý Yên để xử lý.
Ông Ba thông tin thêm: “Ông V bị bệnh thần kinh, vừa đi, vừa nhảy múa nên trượt chân ngã xuống nước dẫn tới tử vong, không phải do bị đánh chết rồi đẩy xuống sông như một số lời đồn. Ông V có 1 vợ và 3 người con, 2 trai 1 gái.
Người con trai đầu đang trong quân ngũ, 2 người con đang theo học ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Vợ ông V đã mất cách đây không lâu… Vết bầm tím trên người ông V là do thi thể bị va đập vào cây cỏ ven sông…”.
Bên cạnh đó, ông Ba cũng chia sẻ: “Ông V mất tích cách thời gian người dân phát hiện ra thi thể là khoảng 6 ngày. Người thân của ông V cũng đã trình báo cơ quan Công an huyện Vụ Bản về vụ việc.
Trong chiều 26/11, người thân của ông V đến nhận dạng và xác định thi thể chính là ông Trần Đức V, 53 tuổi, ở đội 6 xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Sau khi làm các thủ tục pháp lý theo quy định, Công an đã bàn giao thi thể ông V cho người thân tiến hành mai táng”.
Theo (https://infonet.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-tren-song-o-nam-dinh-da-xac-dinh-duoc-nguyen-nhan-post322711.info)
- Nam Định: Bộ ảnh kỷ yếu “Bụi đời Chợ Lớn” “náo loạn” facebook
- Bún Giả Cầy Nam Định
- Nam Định: Trải lòng của cụ ông gần 30 năm đạp xe bán báo dạo
- Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục – Nghĩa Hưng Nam Định
- Bánh nhãn Hải Hậu – hương vị đồng quê
- Phụ huynh Nam Định ‘xếp hàng’ đón con
- Nam Định – Vườn Quốc Gia Xuân Thủy

-
Một ngày ở làng nghề đúc tượng đồng “Hưng Đạo Đại Vương”
-
Nam Định: Người phụ nữ tử vong sau khi bước hụt lúc xuống xe buýt
-
Nam Định: Sẵn sàng Lễ đón bằng UNESCO ghi danh ‘Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt’
-
Lật tẩy chân dung nam thanh niên ngất xỉu ‘xuyên Việt’ nhiều năm liền chưa tìm được đường về quê, giả khuyết tật lừa người
-
Nam Định với lời giải bài toán “khiếu kiện vượt cấp”
-
Trưởng Ban dân vận tỉnh được điều động làm Bi thư Thành ủy TP Nam Định
-
Bãi biển Nam Định tan hoang như bãi chiến trường
-
Ở đâu có làng nghề, ở đó có thu nhập cao
-
39 tuần lên bàn mổ, mẹ Nam Định choáng váng nhìn BS lôi ra cục tròn to như quả bưởi
-
Khốn khổ vì ô nhiễm môi trường ‘bủa vây’ thôn xóm do vận chuyển và chế biến than ‘bẩn’
-
Những ‘thánh đường’ tỏa khói ở Nam Định
-
Bộ GTVT đồng ý triển khai dịch vụ Grabtaxi cho hãng taxi tại Nam Định, Hà Nam
-
Cứu hộ cá thể gấu chó tại Nam Định
-
Xôn xao hình ảnh cô dâu vàng đeo trĩu cổ, đám cưới xuất hiện 2 siêu xe Rolls-Royce
-
Thông qua Đề án sắp xếp huyện, xã của Nam Định, Hòa Bình và Hải Phòng
