Chiều ngày 1/4, em Nguyễn Thị Vòng đi chơi và không thấy về nhà, gia đình nữ sinh đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đến giờ chưa có thông tin gì về em.
Nữ sinh trong vụ việc trên là em Nguyễn Thị Vòng (SN 2003, trú tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), là học sinh lớp 9 của trường THCS B xã Hải Đường.
Ngày 3/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh Trần Xuân Lâm (cậu ruột của cháu Vòng, trú tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho biết, cháu mất tích 3 ngày hôm nay.
“Cháu cao khoảng 1m60 nặng 50kg, da trắng, tóc dài ngang lưng. Khoảng 14h00 ngày 1/4, cháu bỏ nhà đi. Khi đi cháu mặc áo khoác gió màu đỏ bên trong áo phông màu đỏ, quần gió màu đen sọc trắng. Gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi, dò hỏi được biết cháu bắt xe lên Hà Nội. Chúng tôi đã hỏi xe khách cháu đi thì biết cháu hỏi đường tới bệnh viện 108, nơi cháu đã khám, chữa bệnh ở đó”.

Em Nguyễn Thị Vòng bị mất tích sau khi đi cùng người đàn ông lạ mặt.
Khi gia đình tôi xuống dưới sảnh của bệnh viện thì bắt gặp cháu đang đi và nói chuyện cùng 1 người đàn ông lạ mặt khoảng hơn 30 tuổi. Nhưng do bệnh viện khá đông, gọi cháu lại thì cháu cùng người đàn ông đó bỏ chạy, người nhà không đuổi theo kịp, đến giờ vẫn chưa tìm thấy cháu. Không biết cháu ở đâu, gia đình tôi vô cùng lo lắng”.
“Bố nó mới mất được một tháng vì căn bệnh ung thư máu, mẹ thì làm ruộng, gia đình hết sức khó khăn, giờ nó bỏ đi, mẹ nó rụng rời hết chân tay, không còn tâm trí gì để làm ăn nữa. Mong mọi người ai biết cháu nó ở đâu báo cho gia đình, để người nhà chúng tôi được an tâm”, anh Lâm chia sẻ.
Theo anh Lâm, gia đình đã trình báo tới Công an xã Hải Đường (Hải Hậu, Nam Định) việc mất tích của em Nguyễn Thị Vòng, mong cơ quan Công an sớm vào cuộc để tìm thấy cháu.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Kim Văn Bốn – Phó Trưởng Công an xã Hải Đường xác nhận vụ việc trên và cho biết đang tích cực dò hỏi và cùng gia đình truy tìm tung tích của cháu Vòng.
Cũng theo ông Bốn thông tin: “Cháu Vòng là một trong những trường hợp đặc biệt, cháu có dấu hiệu bị trầm cảm. Vừa qua gia đình cháu lại xảy ra nhiều chuyện buồn nên tâm lý cháu không được ổn định”.
Hiện tại, thông tin và hình ảnh về cháu cũng được gia đình chia sẻ lên mạng xã hội Facebook để được hỗ trợ tìm kiếm. Ai biết cháu ở đâu xin liên hệ tới số điện thoại 0976.831.122 gặp anh Trần Xuân Lâm (cậu ruột của cháu).
Công Đức( người đưa tin)
- Cận cảnh bộ “móng tay quỷ” của người đàn ông ở Nam Định
- Làng nghề đúc đồng truyền thống Tống Xá xã Yên Xá huyện Ý Yên
- Chùa Phi Lai Nam Định, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia
- Chàng Trai Nam Định là một trong những nhân vật trẻ đáng chú ý nhất năm 2017
- Tình yêu như mơ của chàng trai mắc bệnh Wilson: Tân Lỳ
- Chả cá Hùng Vương – ‘thương hiệu vàng’ của đất Thành Nam
- Vụ Bản: Thôn quê đẹp yên bình trong ngày đầu năm mới

-
Chuyện thật như đùa ở Nam Định: Người sống nhận lương hưu của người chết suốt 5 năm
-
Tiết kiệm điện ở Thành Nam: Chuyển biến từ ý thức đến hành động
-
Nhiệt điện mọc lên, số phận sông Ninh Cơ và vùng biển liền kề có thoát ô nhiễm?
-
Nam Định: Bất ngờ người chết ‘đội mồ’ về họp dân cho thuê đất
-
Nam Định: Cần làm rõ những khiếu nại về đối tượng hưởng chế độ chính sách
-
Cách làm bánh xíu páo mềm thơm, béo ngậy
-
Thành phố Nam Định chìm trong bóng tối sau bão
-
Giá heo hơi hôm nay (19/11): Biến động mạnh trong cả tuần qua
-
Big C ‘tẩy chay’ trà xanh 0 độ, Dr.Thanh
-
10 món ngon “nhắc là thèm” của thành phố Nam Định
-
Viết đơn xin chết, vờ nhảy cầu Đò Quan tự tử để mọi người vào kênh YouTube
-
Nhiều ngôi làng ở Nam Định chìm trong nước lũ
-
Tại sao lại gọi là “phở”?
-
Tình ảo qua mạng và những cái kết oan nghiệt
-
Nam Định: Trong vài ngày thêm gần 600 ca sốt xuất huyết
