Từ 5h ngày 15 tháng Giêng Xuân Mậu Tuấn 2018, sẽ chính thức phát ấn đền Trần cho nhân dân và du khách.
Thông tin từ Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định (Nam Định) Xuân Mậu Tuất 2018, Ban tổ chức lễ hội sẽ chuẩn bị đủ số lượng ấn và bắt đầu phát cho nhân dân, du khách từ 5h ngày Rằm tháng Giêng (tức ngày 2/3 Dương lịch) cho đến khi hết ấn.Lễ hội đền Trần (Nam Định) Xuân Mậu Tuất 2018 bắt đầu từ ngày 26/2-3/3 (tức ngày 11-16 tháng Giêng) với rất nhiều hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo; trong đó, trọng tâm là lễ khai ấn diễn ra vào đêm 14 tháng Giêng.
Theo kế hoạch, vào 23h15 đêm 14 tháng Giêng, Ban tổ chức lễ hội thực hiện nghi lễ khai ấn. 14 cụ cao niên phường Lộc Vượng cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể sẽ vào nội cung chứng kiến nghi lễ và đóng dấu khai ấn.
14 cánh ấn bằng giấy màu vàng sẽ được Trưởng từ đền Trần cất giữ sau đó dâng lên các đình, chùa thuộc phường Lộc Vượng.
Sau khi khai ấn xong, từ 23h55 phút trở đi sẽ mở cửa đền cho nhân dân, du khách vào lễ đầu năm. Và từ 5h ngày Rằm tháng Giêng (tức ngày 2/3 Dương lịch) sẽ chính thức phát ấn cho nhân dân, du khách.
Lễ khai ấn đền Trần có từ thế kỷ XIII, nhằm mục đích tế lễ trời đất, tổ tiên, tưởng nhớ công đức của các vua Trần, giáo dục con cháu truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông xã tắc;
đồng thời cầu mong thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn đền Trần “Tích phúc vô cương”, bước sang năm mới mạnh khỏe, lao động, sản xuất, học tập, công tác tốt.
Theo Quynh Anh
(báo giao thông)
- Video bà mẹ Nam Định vừa khóc vừa giục con lấy vợ ‘gây bão’
- Ảnh kỷ yếu hài hước “Chơi trội phải nói là hội lớp 12I trường THPT Ngô Quyền”
- Chuối Ngự Nam Định – Món quà tiến Vua
- Hoa hậu Kỳ Duyên viết tâm thư thứ 2 sau bão scandal
- Tác phẩm dự thi Giải báo chí “Búa liềm vàng”: Gần 40 năm tình nguyện giữ rừng ngập mặn
- Đặc sản giò nóng 7 phút Nam Định
- Tâm sự của nữ sinh Nam Định xinh đẹp từng theo bố đẩy xe rác khắp Hà Nội, bươn chải kiếm tiền ăn học
- Nam Định: Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu 15 bánh heroin
- Biết mấy tự hào, Hải Hậu quê hương
- Chủ hụi thành con nợ khi hàng chục hội viên mất tích bí ẩn
- Làng xưa Nam Định – P.2
- Nam Định: Nghề săn rươi kiếm hàng chục triệu mỗi ngày
- Bệnh viện Nam Định quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết
- Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại Nam Định
- Tiềm năng du lịch văn hóa – làng nghề ở Ý Yên, Nam Định
- Thiếu tướng Đoàn Duy Khương làm giám đốc Công an Hà Nội
- Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng chùa được người thân đến nhận
- Nam Định: Nghi vấn nhóm thanh niên dùng hung khí “xử nhau”, 1 người bị thương
- Phó chủ tịch Nam Định: Thay đổi số phận, phải có tri thức
- Giang hồ xăm trổ chửi bới người qua trạm BOT Nam Định là ai?
- Về làng Giao Cù ăn phở Cồ
- VĐV người Nam Định Vũ Thị Mến linh cảm mình sẽ giành HCV nhảy ba bước