Vùng đất Nam Định thực sự là một thiên đường với những người mê ẩm thực, khi đồ ăn ở đây vô cùng đa dạng và giá cũng rất mềm.
Ở miền Bắc, nói đến những vùng ẩm thực nổi tiếng, người ta hay nhắc đến Hà Nội hay Hải Phòng với hàng tá món ăn ngon tuyệt. Nhưng còn một vùng ẩm thực nổi tiếng nữa, ít người biết đến hơn, đó chính là Nam Định. Quả thực, thành Nam có quá nhiều món ăn hấp dẫn, từ món ăn no cho đến ăn chơi.
Chẳng những thế, giá cả đồ ăn ở đây cũng rất mềm, thế nên chỉ cần cầm khoảng 200 ngàn là bạn đã có một ngày ăn uống “mải miết” vô cùng chất lượng. Tàu, xe từ Hà Nội rất nhiều và rẻ, hãy cùng tham khảo bí kíp 24h “ăn cả thế giới” ở Nam Định và lên kế hoạch để khám phá nhé.
Sáng
Hãy bắt đầu ngày mới bằng món ăn nổi tiếng nhất Nam Định: phở bò. Phở Nam Định có nhiều nét khác biệt so với phở Hà Nội. Phở Nam Định đậm vị, đặt biệt thịt bò tái làm khá kỹ, thái to bản đập dập lẫn với gừng, khi ăn miếng thịt ngọt mềm nguyên vẹn vị bò.
Hoặc bánh đa cá rô cũng là một món nên thử, rất hợp để ăn sáng.













Ẩm thực Nam Định phong phú vô cùng, một ngáy khó có thể khám phá hết. Bởi thế ngoài những món nên ăn ngay tại chỗ mới cảm nhận trọn vẹn được cái ngon, bạn có thể mua xíu páo, bánh nhãn, nem nắm Giao Thủy mang về ăn dần.
PHƯƠNG LINH – DESIGN: BI / THEO HELINO

-
Nam Định tập trung phòng chống dịch sốt xuất huyết
-
Nam Định: Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Đào
-
Nam Định: Nam thanh niên đi xe SH văng xa 20 m, tử vong tại chỗ
-
Đền chùa Diêm Điền Thị Trấn Ngô Đồng – Giao Thủy
-
Nam Định nỗ lực nâng cấp đê xung yếu
-
Có một đội kèn đông kỷ lục ở Nam Định
-
Nam Định sử dụng giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh
-
Đạo chích Nam Định trèo tường, chui song sắt, đột nhập nhà dân “khoắng” tài sản
-
Nam Định: Va chạm với xe ô tô, người đàn ông tử vong thương tâm
-
Dự án Nhà máy nước sạch Yên Phú chậm tiến độ: Cần xử lý kiên quyết để người dân sớm có nước sạch
-
Ai cũng có thể mất xe máy nếu mắc “lỗi” này
-
Nam Định: Công nhân đình công vì cơm có dòi tại công ty TNHH Geulim
-
Cột điện đổ hàng loạt tại Nam Định: Chẳng ai nhận trách nhiệm?!
-
Nhớ chợ Rồng xưa
-
Bao giờ ông Sỹ hết vận đen?
