Sau khi nhặt được chiếc ví rơi ra sàn xe, anh Tân giao lại cho nhà xe tìm người đánh rơi.
Ngày 13-8, đại diện nhà xe P.Q. đã trao lại số tiền 42 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) đánh rơi.
Thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Hoa cùng chồng đi xe khách từ Nam Định vào Cát Tiên (Lâm Đồng) sáng nay. Tuy nhiên, trên hành trình đi từ Nam Định, bà đánh rơi chiếc ví có tổng cộng 42 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ cá nhân

Anh Nguyễn Danh Tân (ảnh nhỏ) sau khi nhặt được tài sản đánh rơi đã giao lại cho nhà xe trả về chủ nhân
Đại diện nhà xe P.Q cho biết, sau khi đón khách tại Nghệ An, anh Nguyễn Danh Tân, giáo viên Trường THCS – THPT Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam Lâm Đồng (tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) lên xe phát hiện có chiếc ví rơi ra sàn. Liền sau đó anh Tân giao lại cho nhà xe để tìm người đánh rơi.
“Tôi đang nằm ngủ thì nghe nhà xe thông báo tìm chủ nhân số tài sản ở trong ví, lúc đó tôi mới phát hiện ra mình đánh rơi tài sản. Đây là số tiền rất lớn của gia đình, may mắn anh Tân nhặt được và liên hệ nhà xe trả lại cho vợ chồng tôi”, bà Hoa xúc động cho biết.
Anh Tân chia sẻ sau khi có hành động đẹp, “mình là thầy giáo, nên cần phải nêu gương để học trò cùng học tập mới xứng đáng với nghề chứ”.
-
Ẩm thực mẹt quán giữa lòng Thành Nam
-
Nam Định điều động, bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở
-
Toàn cảnh lễ hội đền Trần trước giờ khai ấn
-
Phố cổ thành Nam
-
Làm giả chính sách ở Nam Định: Truy tố 12 bị can
-
Thành Nam quê Tôi
-
Nam Định: Khởi tố đối tượng đập phá xe ô tô, hành hung chủ xe
-
Mặn mòi mắm tép quê nhà
-
Bánh đa gấc chợ Ninh – Nam Định
-
Vụ bé trai 4 tuổi bị trói, cột vào cửa sổ: ‘2 cô giáo một mực kêu oan, cho rằng có người cố ý hãm hại’
-
Nhóm Bức Tường và bạn bè hát tưởng nhớ Trần Lập 1 người con của Thành Nam
-
Nhớ mẹ, bé trai đạp xe hơn 100km từ Nam Định lên Hà Nội tìm mẹ
-
Mang súng áp tải ma túy đá
-
Đám cưới cực độc với đoàn xe Dream II Giao Thủy Nam Định
-
Nam Định sử dụng giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh