Xuân này bạn có về thăm
Chợ Viềng Nam Định nghìn năm trường tồn
Liễu Hạnh – Mẹ của ngàn con
Chuyện tứ bất tử mãi còn nơi đây .
Trăm trang lịch sử cao dầy
Chống quân xâm lược,dựng xây nước mình
Vua Trần phát tích, anh minh
Quân Nguyên phách lạc, hồn kinh đến giờ
Nam Định vẫn giữ lửa thơ
Còn hồn bướm trắng còn hong tơ vàng
Dáng em quần lĩnh rộn ràng
Câu thơ Nguyễn Bính xẩy sàng khéo thay
Quốc ca mỗi buổi sớm nay
Văn Cao nhạc sỹ đất này bạn ơi
Vũ Cao tác giả Núi Đôi
Đêm vây Đồn Thứa cái thời đánh Tây
Quê tôi Lục Bát vẫn say
Bạn ơi về nhé khi ngày xuân sang…
Trần Trọng Tâm – Tintucnamdinh.vn

- Tổng quan du lịch Nam Định
- Thảm cúc họa mi trắng tinh khôi ở Nam Định ‘hút’ giới trẻ
- Tự hào Nam Định quê hương
- Biển Thịnh Long chính thức khai mạc du lịch biển 2016
- Bảo tàng kỷ vật chiến tranh ở Nam Định
- Hốt khi chàng trai Nam Định mang cơm chiên lên tận sân khấu để chinh phục bạn gái
- Ấm lòng bát phở đêm giá 5 nghìn giữa thời bão giá ở thành phố dệt

-
Đi chợ phiên Đông Biên lớn nhất cuối cùng trong năm
-
Nam Định: Côn đồ bịt mặt, cầm gạch hành hung quán karaoke tới tấp
-
Nam Định: Nữ sinh để lại con gái đáng yêu ở chùa kèm lá thư “em còn phải đi lấy chồng”
-
Củ chuối, những món ngon
-
Hải Hậu: Truy tìm người giúp việc bắt cóc bé trai 10 tháng tuổi
-
Nam Định: Nông dân tranh thủ ‘vớt vát’ lúa mùa
-
2 trẻ tử vong sau tiêm và uống vaccine ở Nam Định
-
Cá nướng úp chậu – món ngon đặc sản Nam Định
-
Phở Nam Định giữa lòng Hà Nội
-
Giấu ma túy dưới tấm lót chân của xe máy vẫn bị 141 phát hiện
-
Nam Định: Đào, quất ‘chết yểu’ trước Tết âm lịch
-
Thơm hương gạo sạch từ vùng đất lúa Nam Định
-
Thống nhất lùi thời gian thông qua luật đặc khu
-
Vỡ nợ khoảng 50 tỷ ở Nam Định: Nhiều người bỗng dưng thành con nợ
-
Sát hại “máy bay” rồi nhét xuống cống thoát nước
