[Thơ] Về Đi Em

[Thơ] Về Đi Em

-VỀ ĐI EM-

Quốc khánh rồi về Hải Hậu em ơi.

Về đi em! Thành Nam đang thổn thức.

Em có thấy quê hương mình rạo rực?

Hai mươi năm toàn quốc lá cờ đầu?

Hai mươi năm đời tất bật bể dâu.

Ta ngược xuôi theo dòng đời trôi nổi.

Quê ta đó! Em có nghe biển gọi?

Về đi em sóng đã đợi bạc đầu.

Về đi em cho xanh mướt hàng dâu

Đất phèn chua cày xới lên màu mỡ

Mồ hôi mặn nắng vụ chiêm trăn trở

Cho vụ mùa bớt giá lạnh căm căm.

Vẫn còn đó vết tích của tháng năm

Hoá rêu phong tô mái chùa loang lổ

Điệu ca trù truyền âm hưởng chan chứa

Về để nghe đoạn “tuyết tuyết,hồng hồng”

Em đi rồi gió bỏ mặc hàng thông

Phù sa về con sông Ninh nhuốm đỏ.

Văn Lý thương líu kéo nhà thờ đổ

Sóng vô tình hờn gỡ để chia xa.

Về đi em ru chọn giấc mơ hoa

Về tuổi thơ ta đi qua nông nổi

Về những nơi anh đã từng đứng đợi

Về đi em! Ngày hội đã bắt đầu.

Thị trấn nhỏ,xanh,đỏ,tựa hỏa châu

Tiếng kinh cầu vọng ra từ giáo Xứ

Chuông thánh đường ngân vang hoà trong gió

Đèn hoa đăng! Yên Định rợp bóng cờ.

(Vinh Tran :xóm 16 Hải Anh-Hải Hậu)


TOP