Công an xã Ngọc Thanh đã làm việc với nhóm người dân vây bắt con rắn “khủng” tại xưởng gỗ ở Vĩnh Phúc.

Hình ảnh người dân bắt được rắn “khủng” cho vào bao tải
“Trong sáng nay (12/12), công an xã đã xuống làm việc với nhóm người dân ở thôn Đồng Tâm về việc bắt được con rắn “khổng lồ”. Tuy nhiên, nhóm người này không thừa nhận và nói không biết về sự việc. Hiện tại, công an vẫn đang tiếp tục xác minh về nguồn gốc và cân nặng của con rắn”, ông Lương nói.
Ông Lương cho hay, trên địa bàn xã có một số hộ nuôi rắn thương phẩm, nhưng những con “khủng” nhất cũng chỉ đạt trọng lượng 1-2kg, còn những con rắn vài chục kg thì không có hộ nào nuôi.
Theo vị này, hiện tại, đơn vị mới chỉ nắm được là nhóm người dân bắt con rắn “khủng” vào khoảng 10h sáng 11/12, tại một xưởng gỗ ở thôn Đồng Câu. Khi lực lượng chức năng ra xưởng gỗ, những người bắt được rắn đã rời đi.
Trong khi đó, chủ xưởng gỗ là bà Hoàn ở thôn Đồng Câu xác nhận, vào sáng 11/12, có một số người dân ở khác thôn vào khu vực xưởng gỗ của gia đình bắt được con rắn lớn trên.
“Thời điểm đó chỉ có một số thợ làm việc của xưởng ra xem việc người dân bắt rắn. Tôi không trực tiếp xem mà khi đó đi có việc, khi về xưởng mở camera thì mới biết được sự việc”, bà Hoàn nói.
Trước đó, ngày 11/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người dân dùng kích điện đánh cá để vây bắt một con rắn lớn.
Theo clip, người dân bất ngờ phát hiện ra con rắn ẩn nấp dưới một bệ sắt có khe rỗng. Con rắn chui đầu vào bên trong, lộ phần đuôi ra ngoài.
Sau đó, nhiều người tri hô nhau vây bắt. Một người đàn ông đeo kích điện dí vào thân con rắn làm nó bị tê liệt. Tiếp theo, một nhóm người kéo đến, cùng nhau lôi con rắn ra khỏi nơi ẩn nấp.
Khi kéo con rắn ra, những người dân chứng kiến đều hoảng hốt nhận thấy nó quá “khủng”. Theo một số bình luận, con vật này có thể là rắn hổ chúa, ước chừng nặng gần 20kg và dài hơn 2m.
Clip: Người dân vây bắt rắn “khủng” ở Vĩnh Phúc:
Theo Nguyễn Đức (Dân Việt)
- Món ngon Nam Định phải thử một lần cho biết
- Cuộc đời cô gái Nam Định xấu xí sau 2 năm thành mỹ nhân
- Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
- Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
- Pro Sports Giao Thủy: Thiện tâm song hành chiến lược phát triển
- Đặc sản thôn quê Nam Định: Gạo Tám xoan Hải Hậu chính hiệu
- 22 Món quà vặt ngon nổi tiếng của đất Nam Định – Bạn đã thử hết chưa ?

-
Hải Hậu Nam Định: Trai trẻ 18 tuổi để lại dép và xe đạp, nhảy xuống sông Múc tự tử
-
Đang chở con nhỏ, bố bị giang hồ chém chết: Linh ‘trọc’ khai do lỡ tay
-
Chìm tàu chở hơn 1.000 tấn xi-măng ở Nam Định
-
Camera ở Quất Lâm: Hình ảnh nhạy cảm có bị lọt ra ngoài?
-
Nam Định: Xô xát trên bàn nhậu, 1 người tử vong
-
Xét xử ông Phan Văn Vĩnh ở sân rộng nghìn mét, 200 người tham gia tố tụng
-
Trưởng phòng quản lý đô thị ngoại tình vì cảm giác lạ, đền 500 triệu
-
Trực Ninh: Bi kịch người phụ nữ ‘tố’ bị em ruột bạo hành, phải sống ở chợ
-
Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai công tác ứng phó với bão số 7 (bão Sarika)
-
Nghi án chủ hụi vỡ nợ ở Nam Định: Gần trăm người ngồi trên đống lửa
-
Câu chuyện 7 đời làm nghề đi qua 2 thế kỷ của kẹo Sìu Châu nổi tiếng xứ Thành Nam
-
Phòng Công Thương huyện ký thay đổi lộ trình xe khách “giúp” cấp trên
-
Hải Hậu: 1400 tay kèn sẽ hiệp nhất tôn vinh
-
Bé trai nặng kỷ lục 6,1 kg chào đời ở Nam Định
-
Nam Định: Lễ hội truyền thống hoa- cây cảnh Vị Khê
