Cô Tỵ và cô Hiền là 2 giáo viên phụ trách lớp cháu P.. Hai cô giáo này cũng xác nhận hình ảnh trong bức ảnh đúng là học sinh trong lớp của mình. Tuy nhiên, cả hai cô đều khẳng định họ không thực hiện hành vi như vậy.
Liên quan đến vụ cô giáo dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ xảy ra tại trường Mầm non B Trực Đại (xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) khiến dư luận bức xúc, mới đây, lãnh đạo UBND xã Trực Đại vừa cung cấp thông tin mới của vụ việc.
Cháu bé bị nhốt, treo lên là bé trai N.V.P (4 tuổi).
2 cô giáo một mực kêu oan, cho rằng có người cố ý hãm hại
Trao đổi với báo Đất Việt, ông Ba – chủ tịch UBND xã Trực Đại cho biết, hiện đơn vị đã cử cán bộ đến xác minh vụ việc.
“Nếu có sai phạm, chúng tôi chắc chắn sẽ yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc này. Còn hiện tại, chúng tôi đã có những biện pháp ngăn chặn không cho vụ việc lặp lại”, báo này dẫn lời ông Ba.
Ông Ba cho biết, cô Tỵ và cô Hiền là 2 giáo viên phụ trách lớp cháu P.. Hai cô giáo này cũng xác nhận hình ảnh trong bức ảnh đúng là học sinh trong lớp của mình. Tuy nhiên, cả hai cô đều khẳng định họ không thực hiện hành vi như vậy.
“Hai cô giáo này một mực kêu oan và cho rằng có người cố ý hãm hại. Theo hai người này, sự việc xảy ra lúc các cô xuống bếp ăn trưa nên không để ý. Do đó chính quyền xã cùng với lãnh đạo nhà trường vẫn đang phải điều tra xác minh” – ông Ba thông tin.
Các cô giáo nhờ rút đơn khiếu nại dù gia đình chưa gửi đi lá đơn nào
Bà H. – bà nội của cháu bé trong ảnh cho biết bản thân bà không hề biết đến vụ việc và cũng chưa từng gửi đơn thư tố cáo khiếu nại nào đến trường mầm non B Trực Đại hay chính quyền xã. Tuy nhiên, các cô giáo ở trường đã đến nhà nhờ bà rút đơn khiếu nại để giải quyết mọi việc bằng bàn bạc, thảo luận.
Theo báo Người lao động, cách đây 1 tháng, bà H. đón cháu P. từ lớp về tắm rửa phát hiện trên cổ cháu bị trầy xước và sưng to. Tới lớp hỏi thì cô giáo nói không biết nên bà cũng không rõ cháu bị làm sao.

Hai cô giáo chủ nhiệm lớp cháu P. Ảnh: Đời sống Việt Nam.
Hoàn cảnh cháu P. rất khó khăn. Bố cháu P mất khi cháu chưa ra đời. Mẹ cháu sau khi sinh bị trầm cảm đã bỏ đi để lại cháu P. cho bà chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi mới lọt lòng.
Bên cạnh đó, cháu P cũng bị chậm phát triển trí tuệ nên năm nay đã 4 tuổi mà vẫn chưa biết nói, thi thoảng còn bị tăng động hay chạy nhảy nữa. Nhưng cháu P không hư và rất biết nghe lời, P. cũng chưa từng phá phách hay làm hại ai ở địa phương.
Theo (saostar.vn)
- Những ngôi nhà mái rạ ở “thủ phủ” gạo tám
- Hốt khi chàng trai Nam Định mang cơm chiên lên tận sân khấu để chinh phục bạn gái
- Nhớ chợ Rồng xưa
- Chuỗi cà phê dạo số 1 Hà Nội của anh nông dân Nam Định
- [Photo] Trải nghiệm vẻ hoang sơ của sông nước ngập mặn Vườn Quốc Gia Xuân Thủy Nam Định
- Ấm lòng bát phở 5000 ở Thành Nam
- Cận cảnh bộ “móng tay quỷ” của người đàn ông ở Nam Định
-
Áp thấp nhiệt đới tiến gần bờ biển Nam Định-Thanh Hóa, có thể mạnh lên
-
Nam Định: Xe khách 45 chỗ bất ngờ cháy trơ khung sắt trên đường
-
Bão chuyển thành áp thấp, Nam Định mưa ngập một số nơi
-
Cư dân mạng lùng sục củ niễng Nam Định, xuýt xoa với những món ngon thuộc dạng “cực phẩm”
-
Tin mới nhất về cơn bão số 1 tối 27/7
-
Trải nghiệm món Bún Chả Thành Nam
-
Chính quyền Nam Định kêu gọi người dân ‘tẩy chay’ túi nylon
-
Đình chỉ công tác nữ nhân viên xe bus đuổi khách xuống đường
-
Cách làm nem chạo gói lá sung và nem nắm thơm ngon tại nhà
-
CA Nam Trực (Nam Định): Triệt phá ổ bạc bằng hình thức xóc đĩa
-
Thượng úy công an chết trong ô tô ở Nam Định: Cơ quan điều tra kết luận chính thức
-
Thưởng thức bản rap chan chứa tình cảm “Nam Định trong tôi”
-
Cháu bé 23 ngày tuổi bị cướp ngay trên tay bà nội
-
Toàn cảnh vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa
-
Cưỡng không nổi với 8 đặc sản nức tiếng Nam Định