Đó là cây đào tiên của anh Thọ, một chủ nhà vườn cây kiểng ở huyện Hải Hậu (Nam Định). Hiện, cây cảnh độc đáo này đã được nhiều khách hàng trả giá trên 60 triệu nhưng anh chưa muốn bán.

Cây đào tiên của anh Thọ được nhiều khách trả giá hàng chục triệu đồng nhưng anh chưa muốn bán. “Cây của tôi khá độc đáo nên tôi phải lựa khách mới bán được” – anh Thọ chia sẻ.

Cây đào tiên của anh Thọ đã có hàng chục năm tuổi, cây thường cho nhiều quả mỗi năm.

Quả đào tiên hình cầu, đường kính 6 – 12 cm, có “ngoại hình” gần giống với trái bưởi da xanh, vỏ trái cứng và bóng, cơm màu trắng, vị chua, có nhiều hạt dẹp, nhỏ cũng màu trắng.

“Trong thịt của quả đào tiên có một số acid hữu cơ (acid citric, acid clorogenic, acid creosentic…). Quả đào tiên để chữa các bệnh như: Nhuận trường, tẩy xổ, bằng cách dùng ruột quả đào tiên làm mứt dẻo, ngày dùng 3 lần, mỗi lần chừng 10 gr sau bữa ăn. Làm thuốc trị tình trạng ăn uống kém, mất ngủ và dùng làm thuốc bổ…”- anh Thọ tiết lộ.

Cây đào tiên cho quả khắp trên thân, chính điều này cũng tạo nên sự động đáo cho cây.

Theo anh Phạm Tuấn, một chủ vườn cây cảnh ở Hà Nội, đào tiên vốn là một cây cảnh thuộc dòng khá quý được nhiều đại gia săn chơi. Đặc biệt là các cây đào tiên lâu năm, có dáng, thế đẹp thì giá trị của nó rất cao có thể lên đến hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng.
Nguồn: Danviet.vn
- Nam Định: Mùa xuân về miền chầu Văn
- Có Hoa hậu nào nam tính hơn Kỳ Duyên, sẵn sàng diện đồ con trai để đẹp
- Nam Định: Nhiều công đoàn cơ sở Cty tổ chức Tết Sum vầy cho người lao động
- Nam Định, miền quê giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống
- Dạo quanh làng tơ Cổ Chất, Nam Định
- Êm đềm làng tơ cổ đất Thành Nam
- Hotgirl Nam Định béo ú bất ngờ hóa ‘thiên nga’ có thân hình nóng bỏng

-
Nam Định: Trộm táo tợn phá khóa cửa, ung dung “cuỗm” đồ
-
Nam Trực, một vùng đất giàu truyền thống, giàu tiềm năng và đầy triển vọng
-
Tích súng, lựu đạn để buôn bán ma tuý
-
Sứa ăn liền – hướng đi mới của người dân Nam Định
-
Tạo bước đột phá để Nam Định đạt tỉnh nông thôn mới
-
Nam Định: Bắt giữ trùm ma túy cùng nhiều hàng “nóng”
-
Thanh niên mang 4 cá thể hổ con đi bán
-
Nghề làm đèn ông sao ở Báo Đáp
-
Chìm tàu chở hơn 1.000 tấn xi-măng ở Nam Định
-
Nam Định: Trạm xử lý nước thải CCN An Xá đầu tư 30 tỷ đồng vẫn… ô nhiễm
-
3h sáng, biển người đã chen chân về chợ Viềng Nam Định “bán rủi, mua may”
-
Bánh xíu páo thành Nam gợi nhớ thời cắp sách tới trường
-
Đình chỉ lái xe 80A đâm người đàn ông quê Nam Định rồi bỏ chạy
-
Bãi rác “hành” dân ở Nam Định: “Ngủ phải đeo khẩu trang, ăn phải mắc màn tránh ruồi”
-
Ý Yên (Nam Định): Cổng làng nằm trên đường, vì sao bị coi xâm phạm di tích?
