Thêm một trận đấu nữa Nam Định không thể giành chiến thắng. Đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn chìm dưới đáy BXH với chỉ vỏn vẹn 1 điểm.
Trước trận đấu giữa Nam Định và TP. HCM, nhiều người đã liên tưởng đến một trận đấu cân bằng và hấp dẫn. Đội khách dù được đầu tư rầm rộ nhưng không có phong độ ổn định, cùng với đó là sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột. Trong khi đó, Nam Định luôn nhận được sự cổ vũ lớn lao của hàng ngàn CĐV mỗi khi thi đấu trên sân Thiên Trường.
Tuy nhiên, những gì xảy ra trong 90 phút hẳn khiến nhiều người thất vọng. Nam Định vẫn thể hiện được lối chơi quyết tâm nhưng sự hiệu quả của họ gần như không có.Ngay từ phút 15, trong khi hàng công còn đang loay hoay tìm kiếm bàn thắng, thì Nam Định đã phải nhận một gáo nước lạnh khi đội khách TP. HCM có bàn mở tỉ số trận đấu do công của Phạm Công Hiển.
Sau khi phải nhận bàn thua, đội chủ nhà nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, tuy nhiên TP. HCM triển khai rất tốt thế trận phòng ngự phản công sở trường của HLV Miura để giữ vững lợi thế khi hiệp 1 khép lại.
Bước sang hiệp 2, mọi thứ cũng chẳng được cải thiện là bao cho CLB Nam Định. Hàng công của họ vẫn bế tắc. Tiền đạo Henry thậm chí bị đẩy về giữa sân mới có thể nhận được bóng, trong khi đó, chân sút Benjamin cũng được HLV Nguyễn Văn Sỹ đẩy ra 2 biên.
Điều này khiến đội bóng thành Nam không có một mũi nhọn gây sức ép hiệu quả lên hàng thủ chắc chắn của TP. HCM. Không những vậy, họ còn phải nhận thêm bàn thua thứ 2 sau một pha phản công sắc nét của đội khách.
Người lập công lần này là Vũ Quang Nam với pha đệm bóng nhạy cảm trong vòng cấm. Dù Nam Định có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 chỉ 4 phút sau đó nhưng khoảng cách 2 bàn nhanh chóng được tái lập.
Đáng nói hơn, chính cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2 Nguyễn Hữu Định là người phản lưới nhà khiến mọi hy vọng của đội chủ sân Thiên Trường tan biến.
Chịu thất bại 1-3, Nam Định tiếp tục chìm dưới đáy BXH. Trong khi đó, TP. HCM duy trì thói quen giành chiến thắng ngay sau một thất bại của mình. Đây là chiến thắng thứ 3 kể từ đầu mùa của HLV Miura và các học trò.Kết quả chung cuộc: 1-3
Ghi bàn: Công Hiển 15′, Quang Nam 63′, Hữu Định (Og) 74′; Sỹ Minh 67′
Đội hình ra sân
Nam Định: Quốc Thiện, Viết Tú, Hữu Quý, Benjamin, Henry, Văn Hiệp, Ngọc Nam, Văn Quý, Mạnh Cường, Minh Tuấn, Sỹ Minh
TP HCM: Thanh Diệp, Ngọc Thịnh, Đặng Văn Robert, Tavares, Quang Nam, Văn Thuận, Hữu Tuấn, Đình Luật, Công Hiển, Văn Thanh, Văn Hoàn
HG – BongDa.com.vn – TTVN
- Tiềm năng du lịch văn hóa – làng nghề ở Ý Yên, Nam Định
- Thực hư đám cưới chú rể sinh năm 2000 và vợ hơn 17 tuổi
- 9X Nam Định khoe sắc đẹp “trong veo” giữa vườn đào
- Nam Định: Kỳ quái người đàn ông 35 năm nuôi móng tay, vợ phải đút cho ăn
- Nộm rau câu Nam Định
- [Photo] Kiến trúc độc đáo của nhà thờ Phú Nhai lớn nhất nhì miền Bắc
- Huyền Trân Công Chúa – Sứ giả hoà bình thời Trần
- Thanh niên Nam Định ngồi quán nước dùng súng cao su bắn các xe lưu thông
- Nam Định: Chủ tịch UBND xã Yên Lợi bị “tố” sử dụng bằng giả để thăng tiến?
- Va chạm giao thông, người phụ nữ quê Nam Định chết thảm dưới bánh xe đầu kéo
- Hé lộ nguyên nhân khiến nam thanh niên tử vong dưới sông ở Nam Định
- Mỹ Lộc, Nam Định: UBND xã Mỹ Phúc có tiếp tay cho nạn “chặt chém” du khách?
- Vụ anh trai đâm em ruột tử vong ở Nam Định: Người thân tiết lộ nguyên nhân
- Khuyến cáo người dân khi đi tắm biển
- Nam thanh niên mang súng côn tự chế dạo phố ở Thủ đô
- Nam Định: Hoàn thiện thể chế công tác thanh tra xây dựng
- Tuyển dụng sai 214 giáo viên, hàng loạt cán bộ bị đề nghị kỷ luật
- Trời mưa lạnh, chợ Viềng vẫn đông nghịt khách ‘mua may bán rủi’
- Phân luồng giao thông dịp chợ Viềng Xuân 2016
- Trao nhà tình nghĩa cho cựu TNXP ở Nam Định
- Nam Định: Công nhân đình công vì cơm có dòi tại công ty TNHH Geulim
- Lật tẩy chân dung nam thanh niên ngất xỉu ‘xuyên Việt’ nhiều năm liền chưa tìm được đường về quê, giả khuyết tật lừa người