Cách Hà Nội 90 km về phía nam, các bạn sẽ đến với một vùng quê yên bình và giầu lòng mến khách. Thẳng cầu Đò quan thơ mộng 15 km, với 1 chuyến đi ngang qua con sông hồng hùng vĩ, khi đó chúng ta đã đặt chân lên một vùng đất hiếu học, nơi sinh ra cố chủ tịch Trường Chinh, nơi ấy có tên là Làng Xuân Khu (tên thật của bác Chinh) nay có tên là Làng Hành Thiện, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Ở đây còn có một di tích lịch sử được xếp hạng của Bộ văn Hóa là Chùa Keo (Hành Thiện) – “Thần Quang Tự” được xây dựng năm 1062 vào thờ nhà Lý. Ngoài ra chúng ta còn được viếng thăm khu nhà ở của bác Trường Chinh năm xưa, nơi này cũng đã trở thành điểm đến thường xuyên của khách du lịch
Thoạt nghe các bạn cứ ngỡ rằng chùa Keo là ở Thái Bình, tiện đây tôi cũng kể sơ qua về nguồn gốc của chùa Keo là từ đâu. Chùa keo Thái Bình và Chùa Keo Hành Thiện
Tôi được sinh ra và lớn lên từ đây, tự hào vì mình là con cháu của Bác Chinh, nhà ngay cạnh ngôi chùa nên được nghe rất nhiều những câu chuyện về ngôi chùa cổ kính này, cùng với những tài liệu mà tôi đọc được khi còn ở quê. Chùa Keo Hành Thiện được xây dựng năm 1062 thời vua Lý nhờ công sức của một Thánh nhân có tên là Khổng Minh Không hay còn gọi ngày là DƯƠNG KHÔNG LỘ (Không Lộ Thiền Sư).
Sau đó khoảng hơn 10 năm, một vị quan ở đất Vũ Thư – Thái Bình đã quyên góp sự hảo tâm của dân chúng xây lên ngôi chùa bên trái của sông Hồng và cũng có tên là Chùa Keo, và 2 ngôi chùa này để thờ ngài Không Lộ Thiền Sư. Vào ngày 14-9 âm lịch hàng năm Hội làng truyền thống được tổ chức mừng ngày ngài Khổng Minh Không ra đời, với những trò chơi dân gian độc đáo, và có lẽ ấn tượng nhất là môn thi Bơi Trải – có một không 2 tại Việt Nam (khác với bơi trải ngồi đây là bơi trải đứng – có nghĩ có 10 người đứng trên một con thuyền dài để vơi thi ngoài sông hồng) Môn thi này chỉ có ở Hội Chùa Keo Hành Thiện, ở Nam Định
Tôi tự hào vì mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê văn hiến, đã ấp ủ được làm gì đó cho quê hương, và muốn mượn diễn đàn để giới thiệu tới các bạn một nền văn hóa cổ truyền độc đáo và ấn tượng. Tôi chưa chụp được cảnh lễ hội vì thế chưa có ảnh giới thiệu chỉ có vài hình về quang cảnh về chùa Keo – nói thêm: điều đặc biệt chùa Keo Hành Thiện không có sư ở, nằm giữa khu dân cư như một bán đảo nhỏ và xinh xắn …

Nguồn: Vũ Quang Thành – Hanhthien.net
- Thịt chó: Ngon ít sợ nhiều!
- Đặc sắc múa tứ linh ở Đại Thắng, Nam Định
- Xôn xao thương vụ mua bán “siêu cây” 8 tỷ, độc nhất Việt Nam có nguồn gốc Nam Định
- Mật ong hoa sú vẹt
- Phố cổ Nam Định yên bình giữa những đổi thay của cuộc sống
- Nợ 10 triệu 4 năm không trả, chàng trai còn ‘thuê’ người yêu cũ trang điểm cho vợ trong ngày cưới
- Đất Thành Nam

-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội ban đêm và sáng sớm chỉ còn 15 độ C
-
Giả người buôn hải sản để bán ma túy
-
Chả cá Hùng Vương – ‘thương hiệu vàng’ của đất Thành Nam
-
Nóng 24h:Lời thú tội kinh sợ của bà nội vụ giết cháu bé 20 ngày tuổi
-
Hàng nghìn người dự khai mạc Lễ hội Phủ Dầy 2016
-
Nam Định: Thiếu nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải
-
Nam Định: Hội chợ Viềng
-
Sự thật hai người phụ nữ bị dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em ở Nam Định
-
Đá quý, mâm đồng trong phiên chợ Viềng lúc nửa đêm
-
Hé lộ về đại gia Nam Định sở hữu trạm thu phí Tasco Quảng Bình
-
Vừa ra tù về tội hiếp dâm lại cùng người tình đi cướp xe ôm
-
Bánh cuốn làng Kênh xưa và nay
-
Nam Định: Điều tra vụ nam thanh niên bị người lạ mặt đuổi chém xối xả trong đêm
-
Nam Trực: Rợn người ô nhiễm làng nghề tái chế nhôm, ruồi, muỗi sinh sôi nảy nở
-
Nam Định: Cháu bé tử vong bất thường tại bệnh viện sau khi sinh
