Đi vội vàng, Dung rơi vào khủng hoảng trầm trọng do vốn tiếng Anh hạn chế, không thể hòa nhập với bạn bè. Đến khi bố đột ngột mất việc, không thể lo được học phí, em đành quay về Việt Nam.
Học xong THCS, đang chuẩn bị vào THPT thì Dung (quận 7, TP HCM) có dì từ Mỹ về thăm. Thấy học trường quốc tế ở Việt Nam khá tốn kém, người dì khuyên gia đình cho con sang Mỹ theo học.
Thích khám phá nước Mỹ, Dung xin cha mẹ du học và được đồng ý ngay. May mắn xin được visa vì có dì bảo lãnh nên chỉ trong một tháng em đã hoàn thành mọi thủ tục và cùng dì xách ba lô sang Mỹ du học.
Sang tới Mỹ đúng vào thời điểm nhập trường, Dung đã chọn vào học trường Pope John XXIII (bang Massachussett) cho gần nhà dì. Tuy nhiên, khi bắt đầu đi học nữ sinh gặp rất nhiều vấn đề và rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Em cho biết phải học ở ngôi trường toàn người bản địa, trong khi khả năng tiếng Anh còn hạn chế nên thời gian đầu gần như bị cô lập hoàn toàn.
“Mỗi việc kết bạn thôi em cũng gặp khó khăn và có cảm giác như bị cô lập. Ngày ngày em tới lớp, tối chỉ biết thui thủi trong nhà không biết nói chuyện với ai. Riết một thời gian dài em gần như bị trầm cảm”, Dung chia sẻ.
Việc học ở lớp cũng trở thành vấn đề nan giải khi Dung bị tụt lại vì không thể hiểu hết bài giảng của giáo viên, nhất là môn xã hội. “Có lần thấy em được điểm cao môn Toán, giáo viên khuyến khích lên bảng giảng lại cho các bạn. Mặc dù có kiến thức nhưng vốn từ còn ít nên em cứ giảng hoài mà không ai hiểu. Lúc đó bí quá em chuyển sang tiếng Việt khiến cả lớp cười ầm lên”, Dung nhớ lại.
Tình hình càng trở nên căng thẳng khi giữa gia đình Dung và dì có xích mích, việc em tiếp tục ở lại nhà dì trở nên ngột ngạt. Quá mệt mỏi, Dung gọi điện về nhà mong muốn được quay về Việt Nam học. Ba mẹ đã động viên em cố gắng học xong chương trình lớp 10, đồng thời nhờ người chuyển trường và cho em ra ở riêng.
Từ kinh nghiệm của bản thân, Dung sau đó đã chọn trường Houghton Academy (New York) để học. Trường có gần 50% du học sinh quốc tế, đặc biệt rất đông người châu Á nên nữ sinh Việt Nam dễ dàng hòa nhập và bắt kịp bạn.
Sau khi hòa đồng được vào môi trường mới, Dung dự định học xong chương trình phổ thông sẽ lên đại học ở Mỹ. Tuy nhiên đến cuối lớp 12, gia đình lâm vào cảnh khó khăn khi ba đột nhiên mất việc, một mình mẹ không thể kham nổi mức chi phí hơn 45.000 USD/năm (bao gồm học phí và tiền sinh hoạt). Dung đành gấp rút học xong chương trình phổ thông rồi quay về Việt Nam.
Nữ sinh sau đó chọn chuyển tiếp vào Đại học RMIT để theo học chuyên ngành Truyền thông. Nuôi giấc mơ tiếp tục du học, Dung cho biết sẽ cố gắng xin học bổng học lên thạc sĩ ở Phần Lan. “Tuy nhiên, nước này đang có quyết định không tiếp tục miễn học phí cho du học sinh quốc tế vào năm tới nên có thể việc xin vào học ở các trường Phần Lan sẽ khó khăn hơn”, Dung nói.
Cũng không có ý định du học từ trước, Anh Tú (ngụ Vũng Tàu) cho biết khi đang học trung học ở Việt Nam thì có một chương trình tư vấn du học về trường. Thích được sang nước ngoài học nên Tú làm hồ sơ và được trường St Joseph’s Institution (Singapore) nhận vào với mức học bổng 100% học phí cho chương trình phổ thông.
Tuy nhận được học bổng 100%, nhưng hàng tháng gia đình vẫn phải gửi thêm cho Tú khoảng 1.000 USD để trả chi phí ăn ở, đi lại và tiêu dùng cá nhân. Số tiền không quá lớn, nhưng với thu nhập ở mức trung bình nên ba mẹ Tú khá vất vả để lo cho con. Khi đã gần học xong chương trình và có ý định tiếp tục xin học bổng một phần để học lên đại học thì ba Tú mất đột ngột.
“Lúc nhận tin ba mất em suy sụp hoàn toàn, sau khi về Việt Nam đưa tiễn ba, em quay lại Singapore để hoàn thành chương trình phổ thông”, Tú chia sẻ. Cậu cho biết một năm sau đó mẹ đã rất vất vả, thậm chí là phải vay mượn khắp nơi để Tú không phải bỏ dở chương trình.
Mặc dù hoàn thành được chương trình phổ thông, nhưng do lệch thời gian (tốt nghiệp phổ thông ở Singapore vào tháng 12/2013 trong khi xét tuyển đại học ở Việt Nam vào tháng 8/2014) nên Tú phải học chậm một năm so với các bạn cùng lứa.
Với mong ước tiếp tục được du học, Tú sau đó theo học ngành Quản trị kinh doanh ở Đại học Quốc tế TP HCM. Đây là chương trình liên kết giữa Đại học Quốc tế và Đại học Auckland University of Technology (New Zealand) nên hai năm đầu Tú học ở Việt Nam, hai năm sau sẽ được học ở New Zealand.
“Rút kinh nghiệm lần trước, lần này trở về Việt Nam trong lúc chờ học đại học em đã tranh thủ xin làm thêm ở một công ty nước ngoài để phụ mẹ tích góp tiền cho việc du học”, Tú chia sẻ.
Hiện ở TP HCM có nhiều trường nhận chuyển tiếp học sinh từ nước ngoài chuyển về. Trong đó một số trường như Đại học Quốc tế, Hoa Sen, đặc biệt là RMIT có khá nhiều du học sinh chọn khi quay về Việt Nam học. Sinh viên sẽ được vào học cùng ngành hoặc những ngành tương tự với đại học ở nước ngoài. Những tín chỉ, chương trình đã được hoàn thành ở đại học khác sẽ được chấp nhận nếu như phù hợp.
- “Trái ngọt” song sinh của bà mẹ Nam Định 5 năm 3 lần mất con
- Huyền thoại nhà máy dệt ‘cứ trả lương là cả thành phố chao đảo’
- Ra mắt thất bại vì không biết nấu ăn, cô nàng quyết lao vào bếp “phục thù” và kết quả mỹ mãn
- Nam Định: Hồi kết của một lời nguyền ‘độc địa’ từ tranh chấp dòng sông
- Hoa hậu Kỳ Duyên viết tâm thư thứ 2 sau bão scandal
- Đền Am – Di tích Quốc gia mới được công nhận
- Nhà thờ Giáo xứ Nam Dương
- Dịch vụ “hốt bạc” ở chợ Viềng, trường học thành… bãi giữ xe
- Tranh chấp 5 năm của Ban lãnh đạo khiến Nghĩa trang Thanh Bình bất ổn
- Nam Định: Hai chánh văn phòng huyện bị tạm giữ vì đánh bạc
- Nam Định: Đa dạng các hoạt động tiếp sức mùa thi
- Lật tẩy chân dung nam thanh niên ngất xỉu ‘xuyên Việt’ nhiều năm liền chưa tìm được đường về quê, giả khuyết tật lừa người
- Nhiều người đang nhầm lẫn loại củ độc, ăn một lát nhỏ là ngộ độc cấp thành nhân sâm
- Khẩn trương tìm người thân cô gái tử vong dưới cống nước ở Nam Định
- Về thông tin trụ móng cột điện lẫn đất: Đã có kết quả kiểm tra thực tế
- Bão số 3 giật cấp 10-11 đang hướng vào đất liền
- “Vương quốc” hoa cúc vàng đẹp mê hồn ở Nam Định
- Nam Định: Đang xem xét khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong?
- Sát hại “máy bay” rồi nhét xuống cống thoát nước
- Nhóm Bức Tường và bạn bè hát tưởng nhớ Trần Lập 1 người con của Thành Nam
- Độc đáo cây cầu ngói 500 năm tuổi hình rồng bay
- Chuyện thật như đùa ở Nam Định: Người sống nhận lương hưu của người chết suốt 5 năm