Một hoàn cảnh khó khăn cần lắm sự giúp đỡ đó là trường hợp anh Đỗ Văn Sắc 46 tuổi và chị Phạm Thị Khuy 38 tuổi ở xóm Cầu, Xã Yên Phúc,Ý Yên,Nam Định.
4 năm trước anh làm phụ hồ và chị làm công nhân may cuộc sống khác bình thường bên 2 con nhỏ nhưng do một lần bị tai nạn đồ vật liệu đổ xuống làm anh bị tâm thần không kiểm soát. Có những lúc lên cơn anh đập phá nhà cửa, đánh vợ con ….
Nhiều đêm 3 mẹ con phải sang hàng xóm ngủ nhờ, rồi khi gửi đc con chị Khuy lại quay về nhà trông chừng anh sợ anh lại bỏ đi.
Đồng lương công nhân bất bênh không cáng đáng nổi một gia đình khi hàng tháng chị vẫn phải lo thuốc men, đi làm bữa đc bữa không. Nay nhóm Thiện Nguyện Nhân Ái Việt Nam rất mong đón nhận đc những tấm lòng thơm thảo giúp anh chị có chút kinh phí lo cho cuộc sống hàng ngày. Mọi sự đong góp xin gửi về Trần Thị Hồng số tk 13001010247678 Ngân hàng Hàng Hải, Nam Định hoặc số đt 0909 2957. Tri ân
Hong Tran
-
Múa bài bông: Loại hình nghệ thuật độc đáo thời Trần
-
Nam Định chủ động hộ đê ứng phó bão số 2
-
Tiếp sức mùa thi tại Nam Định của SVCG Hạt Lạc Đạo Liễu Đề – Quỹ Nhất
-
Tết Trung thu ở làng làm đèn ông sao lớn nhất miền Bắc
-
Tìm hiểu món bún chả Nam Định – Món ăn phục vụ người dân Thành Nam từ thế kỷ XIX đến nay.
-
Nghi án giết người, dựng hiện trường giả ở Giao Thủy (Nam Định): Nhân chứng lên tiếng!
-
Di tích đền Thượng Lao, đền Xối Thượng và hai vị Đại khoa đời Trần
-
Mèo nặng 20kg ở Nam Định, trả 120 triệu đồng không bán
-
Đưa vợ con đi du lịch Đà Lạt, người đàn ông bị bắt vì trộm hàng chục triệu đồng
-
Nam Định: Hội chợ Viềng
-
Thuê taxi từ Nam Định về Hải Phòng để dàn trận cướp
-
Nam Trực: Làng ” nghề phở “
-
Tìm hiểu làng nghề chạm khắc gỗ La Xuyên Nam Định
-
Dàn siêu xe đón dâu cực khủng tại Nam Định
-
Tử hình tất cả các đối tượng trong vụ án hơn 20 kilogam ma túy