Nghệ sĩ Vượng “râu” là nam nghệ sĩ duy nhất ở miền Bắc có khu phủ thờ rộng 1000m2 với chứa nhiều đồ cổ có giá trị. Đây là công trình tâm linh mà nam nghệ sĩ đã phải mất 7 năm ròng rã mới hoàn thành.
Nghệ sĩ Vượng “râu” là một gương mặt rất quen thuộc đối với khán giả qua các tiểu phẩm hài đậm tính nhân văn. Anh vốn quê gốc ở Thiên Trường – Nam Định nhưng lập nghiệp từ rất sớm ở Hà Nội.
Nam nghệ sĩ sinh sống cùng vợ và 3 cô con gái ở một ngôi nhà nhỏ trên phố Nguyễn Thượng Hiền – Hà Nội. Tuy nhiên, cách đây 7 năm anh đã xây dựng một khu phủ thờ mang tên “Thiên Trường Vọng Phủ” cạnh đại lộ Thăng Long.
Khu thờ của nghệ sĩ Vượng “râu” được xây trên mảnh đất rộng khoảng 1000m2. Vượng “râu” đã bỏ rất nhiều tâm sức và chi rất nhiều tiền của để xây dựng quần thể kiến trúc này từ năm 2012.Nam nghệ sĩ này cho biết, quần thể kiến trúc này chia làm 3 khu: thờ Tam toà Thánh Mẫu, đức thánh Tản Viên, đức Thánh Trần Nhân Tông ban thờ Tổ nghiệp và khu công trình phụ.
Toàn bộ cột kèo vì cửa rui mèn và nội thất trong mỗi khu đều được làm bằng các loại gỗ quý (lim, cẩm lai và sến), chạm khắc tinh xảo theo lối cổ. Riêng chiếc sập phía trước gian thờ được làm bằng gỗ mít rừng có giá trị khoảng 300 triệu đồng.
Điều đặc biệt là trong không giạn rộng 1000m2 này, bất kỳ góc sân nào cũng phủ kín cây xanh. Nhiều loại cây cảnh có giá trị hàng trăm triệu đồng được vợ chồng nghệ sĩ Vượng “râu” chăm chút như “đứa con tinh thần”.Và để có được cơ ngơi này, nam nghệ sĩ đã phải “lao tâm khổ tứ” trong 7 năm ròng rã mới hoàn thành tâm nguyện. Đã có lúc anh chấp nhận bán xe ô tô đi xe máy suốt mấy trăm trời để có kinh phí xây dựng công trình. Tính đến nay, công trình này đã có giá trị hơn 10 tỷ đồng.
Hàng năm, Thiên Trường Vọng Phủ của nghệ sĩ Vượng “râu” thường tổ chức lễ giỗ Tổ nghề sân khấu trong 3 ngày liên tiếp. Các nghệ sĩ từ khắp nơi đều tề tựu về đây dâng nén tâm hương lên Tổ nghiệp và giao lưu trong ngày vui của nghề mình.
Một số hình ảnh khu Thiên Trường Vọng Phủ của nghệ sĩ Vượng “râu”:
Theo Hà Tùng Long
(dân trí)
- Nam Định thuộc Top những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam
- Choáng với ‘siêu xe’ độ của thợ vườn Nam Định
- Đẹp ngỡ ngàng những con đường làng rực rỡ màu hoa
- Clip phỏng vấn “Được 9.8 điểm môn Lý vì bỏ qua câu 0.2 điểm” của thủ khoa khối A1 bất ngờ hot trên MXH
- Quất Lâm Biển Gọi khai trương 2016
- Võ Nguyên Giáp, Trần Hưng Đạo được bầu chọn là danh tướng kiệt xuất thế giới
- Nam Định: Lớp học miễn phí không bảng, phấn của cô giáo xương thủy tinh
- Ốc nóng chiều đông
- Va chạm với xe đầu kéo, nữ sinh tử vong thương tâm
- Sát hại bạn gái vì nghi ngờ ngoại tình
- Nam Định: Thu gom lợn chết đi bán, bị công an tóm gọn
- Đặc sản Nam Định: Cá nướng úp chậu
- Nhiều hộ dân ở Nam Định tan cửa nát nhà vì vỡ hụi và tín dụng đen
- Xứng danh quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh
- Nam Định: Uông rượu liên tục 3 ngày, bệnh nhân ngộ độc methanol nguy kịch
- Nam Định: Dân vay nặng lãi đóng góp 2,4 tỷ vẫn khát…nước sạch
- Phòng Công Thương huyện ký thay đổi lộ trình xe khách “giúp” cấp trên
- Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các đơn vị sự nghiệp – ghi nhận tại Nam Định
- Luồng Lạch Giang (Nam Định): Cửa biển giải cứu ‘tàu chết’ lớn nhất miền Bắc
- Giúp việc trộm 100 triệu của chủ để mua xe cho con
- Công an xã ở Nam Định chạy xe máy ngược chiều, chặn đầu ô tô đòi xem giấy tờ
- Xốn xang nhớ tiếng còi tầm