Mới đây, “siêu” cây sanh “Chung một cội nguồn”, một trong những cây xanh đẹp hiếm có và nổi tiếng bậc nhất Việt Nam đã được một nhà vườn ở Chương Mỹ (Hà Nội) chi trên 5 tỷ VNĐ để mua “đứt”.
Theo đó, đây là cây sanh cổ có tuổi đời lâu năm, khá nổi tiếng trong giới chơi cây cảnh cả nước. Hiện cây thuộc sở hữu của ông Minh Dưỡng (Chương Mỹ, Hà Nội).
Cây sanh “khủng” này cao khoảng 1.5m, đường kính bệ hơn 2m, thân tán xòe rộng và đối xứng đẹp mắt. Bộ gốc, rễ của cây nổi hẳn lên mặt đất và ôm chặt vào những hòn đá.
Chủ nhân của siêu cây sanh cổ cho biết, trước đây cây từng thuộc sở hữu của ông Đặng Xuân Cường (Cường họa sỹ) sau đó có thời gian được chuyển nhượng cho ông Nguyễn Gia Thọ (hay còn gọi là Thọ “nhựa”).Cũng theo ông Dưỡng, ở Việt Nam sanh cổ không hiếm nhưng để tìm được cây có hình dáng cổ kính, thân tán đẹp mắt và đặc biệt bộ rễ “khủng” như thế này rất khó, chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Cây sanh có dáng làng, thể hiện sự quần tụ, trong đó thân cây, bộ rễ hòa quyện vào nhau và rất uyển chuyển. Với người không chuyên nhìn qua sẽ không thấy được hết vẻ đẹp của cây nhưng với giới chơi sinh vật cảnh, chỉ cần nhìn bộ rễ sẽ thấy giá trị cũng như đẳng cấp khác biệt của cây sanh này”, ông Dưỡng khẳng định.
Theo chủ vườn này, cách đây khoảng 1 năm ông mua cây sanh cổ này với giá trên 5 tỷ VNĐ, đây cũng được xem là cây có mức giá đắt đỏ trên thị trường. Hiện nhiều người trả giá cao nhưng ông chưa đồng ý bán mà muốn để lại cho bạn bè và khách tham quan thưởng lãm.
“Ngoài siêu cây ‘Dấu ấn thời gian’, cây sanh cổ này là cây giá trị mà tôi tâm đắc nên không dễ gì mà tôi chuyển nhượng”, ông Dưỡng nói.
Về siêu cây “Dấu ấn thời gian” được biết, đó là cây sanh cổ có dáng thế độc đáo, đẹp mắt được nhiều người ví là “biểu tượng” trong giới chơi cây. Cây có nguồn gốc từ Nam Định và từng được chính tay nghệ nhân nổi tiếng bậc nhất Hà Nội – ông Đặng Xuân Cường (hay còn gọi là Cường họa sỹ) tạo tác, chỉnh sửa.
Theo đó, cây cao khoảng 1m, đường kính thân bệ khoảng 60cm, hội tụ đủ 4 yếu tố “cổ, kỳ, mỹ văn” của một cây cảnh đẹp. Đặc biệt, bệ ôm đá, thân cây nổi u bướu rất đẹp mắt, các bông tán hài hòa, cân đối như một tác phẩm nghệ thuật. Đây được xem là cây cảnh có giá trị đắt đỏ bậc nhất, được nhiều người “săn” tìm.
Được biết, trong khu vườn rộng hàng nghìn m2 của ông Dưỡng ỏ Chương Mỹ, Hà Nội, ngoài “siêu” cây sanh tiền tỷ, ông Dưỡng còn trưng bày hàng trăm cây cảnh lớn nhỏ khác. Trong đó, đa phần là các cây sanh bonsai cổ thụ được uốn thế, tạo kiểu công phu.
Theo Đỗ Thu Thoan/VietQ
- Xốn xang nhớ tiếng còi tầm
- Làm giàu ở nông thôn: Thu tiền tỷ/năm nhờ nuôi gà siêu trứng Brown hướng VietGAP
- Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
- Ấm lòng bát phở đêm giá 5 nghìn giữa thời bão giá ở thành phố dệt
- Trai đảm Nam Định ‘thoát ế’ nhờ tự tay may áo tặng bạn gái
- Tìm hiểu hương vị bánh cuốn làng kênh Nam Định
- Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định
- Tại sao lại gọi là “phở”?
- Lịch cắt điện ở Nam Định ngày 11 và 12/12/2019
- Nam Định: Cố vượt ngang đường sắt, xe hoa 12 chỗ bị tàu đâm
- Nam Định: Điều tra vụ nam thanh niên bị người lạ mặt đuổi chém xối xả trong đêm
- Nhà thờ Giáo xứ Nam Dương
- Hành trình đến với lòng dân
- Chính quyền Nam Định kêu gọi người dân ‘tẩy chay’ túi nylon
- Bún Đũa – Nét Ẩm Thực Thành Nam
- Nỗi cay đắng của nữ phạm nhân buôn ma túy…
- Về phố Khách, Nam Định ăn bánh xíu páo
- CSGT bắt 9X đi xe biển Nam Định giật túi xách phụ nữ
- Làng xưa Nam Định – P.3
- Vụ giang hồ truy sát ở Nam Định: Lời kể hoảng hồn của người vợ
- Thời tiết mùa đông năm nay có gì bất thường?
- Chuyển đổi sinh kế, góp phần bảo vệ Vườn quốc gia Xuân Thủy