HAGL đặt mệnh lệnh sẽ phải có bằng được 3 điểm ở trận này. Còn ở phía bên kia chiến tuyến, Nam Định cũng hạ quyết tâm không thắng thì ít nhất phải có 1 điểm khi rời Pleiku.

Gọi cố nhân ơi!
Chiều 29/3, trên sân Pleiku diễn ra trận đấu giữa cựu cầu thủ Gia Lai với Liên quân phóng viên, HLV và giám sát trọng tài làm nhiệm vụ tại giải U19 Quốc tế năm 2018. Đội chủ nhà có sự xuất hiện của hai nhân vật rất đặc biệt, đó chính là cựu hậu vệ Phùng Văn Nhiên và chơi bên cạnh đàn anh Nguyễn Văn Sỹ, người đồng hương, đương kim HLV trưởng của Nam Định.
Thấy những cựu cầu thủ thi đấu, chúng tôi lại nhớ đến cái thuở hào hùng của hai đội vốn được làng bóng cho là rất gần gũi của V.League. Ngày ấy, HAGL với Nam Định có mối quan hệ khá thân thiết. Bằng chứng là đội bóng phố Núi đã từng sở hữu những ngôi sao sáng nhất đến từ Thiên Trường như trung vệ Vũ Duy Hoàng, thủ môn Phạm Ngọc Tú hay sau này là hậu vệ Phùng Văn Nhiên.
7 năm sau những cuộc bể dâu, Nam Định đã về lại mái nhà xưa. Bấy nhiêu năm, có quá nhiều sự đổi thay giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ này. Nhưng có lẽ tất cả phải ngủ yên và để lại sau lưng, bởi trước mắt cả đôi bên buộc phải tìm được kết quả có lợi nhất trong cuộc đối đầu được xem là “trận cầu 6 điểm”.

Quà cho ngày “Cá tháng Tư”
“Nam Định đã đánh bại HAGL 3-1 ngay trên Pleiku ở vòng 4 của V-League 2018”, nếu bạn nghe đâu đó thông tin này trên mạng xã hội, có lẽ bạn sẽ không tin. Đơn giản, hôm nay là ngày 1/4, tức là ngày “Cá tháng Tư”. Đúng thật, ở vào thời điểm này, Nam Định đã được điểm tên trong danh sách các ứng viên xuống hạng dù V.League mới ở chặng mở đầu, nên việc tân binh này có 1 điểm trước HAGL đã là tốt rồi, chứ đừng nói gì thật cao xa.
Trong trận đấu chiều nay, đội quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ xác định sẽ chơi ở thế cửa dưới. Để làm được điều đó, họ cần bố trí giữa các vị trí một cách khoa học và thêm nữa, đôi khi các học trò của Văn Sỹ phải chơi cơ bắp, áp sát để hạn chế không gian hoạt động của đối phương.
Gần đây HAGL thường sử dụng sơ đồ 3-5-2 và ít nhiều thành công. Tuy nhiên, khi mà tấn công biên không còn là “bài lạ”, có thể GĐKT Chung Hae Soung sẽ phải thay đổi đường đi. 3-4-3 cũng là một phương án mà HAGL từng áp dụng. Với một đối thủ được đánh giá dưới cơ thì tăng cường hàng tấn công lại càng hợp lý.
Nam Định đang ở thế “giữa muôn trùng vây” và trong ngày “Cá tháng Tư”, nếu ai có nói họ đánh bại HAGL thì có lẽ sẽ rất ít người tin.

Theo BONGDAPLUS.VN
- Clip hot Nam Định: Chàng trai quỳ gối trao nhẫn cho người yêu trên sân bóng vì… cô nàng cứ giận là trả lại
- Nam Định: Hồi sinh hạt gạo tiến vua
- Những màn “hóa thiên nga” ngốn tiền tỷ của những hotgirl Nam Định
- Gỏi nhệch Giao Thủy Nam Định
- Một ngày về thăm làng tơ Cổ Chất, Nam Định
- Nam Trực: Làng nghề khăn xếp độc nhất vào vụ Tết
- Tâm sự của chàng sinh viên nghèo trả lại 320 triệu: Tiền thì thích thật nhưng…

-
Tin mới nhất vụ cô giáo dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ: Tạm đình chỉ công tác 2 nữ giáo viên
-
Mỹ Lộc, Nam Định: UBND xã Mỹ Phúc có tiếp tay cho nạn “chặt chém” du khách?
-
Lạ miệng với nem nắm Nam Định ở Hà Nội
-
Cảnh sát đột kích căn hộ của 9X buôn súng điện, bình hơi cay
-
Va chạm với xe đầu kéo, nữ sinh tử vong thương tâm
-
Lời trần tình của kẻ cuồng tình sát hại cô dâu trước ngày cưới
-
Ngân sách nhà nước thất thu 4.000 tỷ tại những dự án của Nam Cường ở Nam Định?
-
Lịch cắt điện ở Nam Định từ 28/7 đến 31/7
-
Nữ giáo viên về hưu bị bắt khi đang vận chuyển 15 bánh heroin
-
9x Nam Định-Chủ mưu 23 vụ lừa bán bạc giả tại các tiệm vàng
-
Thơ mộng bãi biển Thịnh Long – Nam Định
-
Danh tính nghi phạm vụ người phụ nữ bị sát hại, phi tang xác dưới cống nước
-
Miền Bắc sắp có mưa, chấm dứt nắng nóng
-
Hung thủ ra đâm em ruột tử vong ở Nam Định hay uống rượu, chửi bới vợ con
-
Nguồn nước sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân ở Nam Định bị ô nhiễm
