Công an huyện Hải Hậu đang tạm giữ 2 đối tượng chặn đầu xe ô tô rồi đập phá tài sản, đánh đập chủ xe, để phục vụ công tác điều tra.
Khoảng 20h ngày 4/7, tại đường đê biển gần nhà thờ đổ thuộc địa bàn xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 10 người dùng xe máy chặn ngang đường để xe ô tô không đi được. Sau đó, bọn chúng yêu cầu lái xe xuống xe giải quyết nghi để xin tiền.
Khi lái xe xuống, nghe theo lời bọn chúng thì sẽ được đi qua, còn những ai không chịu nghe lời sẽ bị bọn chúng lao vào đánh đập rồi đập phá xe.
Bà Nguyễn Thị Kim Liên – nguyên Hiệu trưởng trường THCS Hải Hưng (nạn nhân trong vụ việc) cho biết: “Khoảng 20h30 ngày 4/7, gia đình tôi cùng đoàn bác sĩ bệnh viện huyện Hải Hậu trên đường từ đoạn nhà thờ đổ ở xã Hải Lý đi về. Trên xe tôi lúc đó có 5 người, xe sau cũng có 5 bác sĩ. Đang trên đường thì tôi thấy có khoảng 5 xe ô tô đi đằng trước bỗng đi chậm lại gây ách tắc. Khi đi thêm 1 đoạn, tôi thấy một nhóm thanh niên khoảng 10 người dùng xe máy chặn ngang đường không cho xe lưu thông”.
“Quan sát một lúc, chúng tôi phát hiện cứ xe nào biển số 18 thì nhóm thanh niên đó cho đi, còn biển lạ thì bọn chúng bắt dừng. Khi đó, có một xe mang biển số 17 bị nhóm này bắt dừng rồi yêu cầu lái xe xuống nộp tiền cho bọn chúng rồi mới được đi. Tiếp đó, đằng trước xe nhà tôi là một người ở xã Hải Đông nhưng đi xe biển số 29, khi anh này xuống xe, không biết nói gì mà bọn chúng lao vào khóa tay lại rồi đánh đập dã man, bọn chúng còn bê người này ném xuống vệ đê.

Anh Hảo hiện đang phải điều trị tại bệnh viện huyện Hải Hậu (Ảnh: Công Đức)
Cũng theo bà Liên cho hay: “Khi xe nhà tôi không ai xuống xe, bọn chúng cứ đứng xung quanh xe, các xe sau không xe nào đi được gây ách tắc toàn bộ khu vực ở đó. Khoảng 20 phút sau, có người ở Đồn biên phòng xuất hiện, đoàn xe các bác sĩ đi sau xuống, mọi người trên xe tôi cũng xuống thì bọn chúng giải tán. Lúc này, các bác sĩ đã giữ lại được một tên trong số đó giao cho Đồn biên phòng và công an đưa về trụ sở xử lý”.
Là nạn nhân bị nhóm đối tượng này đánh đập hiện đang nằm trong bệnh viện huyện Hải Hậu điều trị, anh Vũ Văn Hảo (SN 1977, trú tại xóm Đông Châu, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho biết: “Khoảng hơn 20h hôm kia (4/7), tôi cùng vợ con và gia đình đi dự bữa sinh nhật ở nhà ông chú ở gần nhà thờ đổ. Khi tôi đang trên đường đi về thì bị một nhóm thanh niên chặn và đạp vào xe tôi. Sau đó, tôi xuống và nói với bọn nó rằng: “Tại sao lại đạp vào xe anh vậy, anh là người xã Hải Đông đây chứ đâu”. Bọn chúng bảo: “Mày Đông à” rồi lao vào khóa tay, đánh dồn dập vào đầu tôi. Lúc đó tôi không kịp phản ứng gì. Khi có lực lượng công an tới thì tôi mới được giải cứu”.
“Tôi hiện giờ bị đau nửa phần đầu bên trái, chấn thương nặng vùng rộng mắt bên trái, mắt bên phải bị sưng huyết, chân tay thì bị xây xát”, anh Hảo chia sẻ.
Theo anh Hảo thông tin: “Ngay tối hôm xảy ra sự việc (4/7) và ngày hôm qua (5/7), công an huyện đã đến lấy lời khai của tôi để hoàn thiện hồ sơ, tôi đã cung cấp toàn bộ cho đội hình sự của huyện để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.
Liên quan tới sự việc này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ Đồn biên phòng Văn Lý xác nhận có sự việc một nhóm đối tượng chặn xe ô tô, đập phá tài sản rồi đánh đập tài xế. Vị này cho biết: “Nguyên nhân sự việc thì bên phía Công an huyện Hải Hậu đang thụ lý để điều tra”.
Theo nguồn tin của báo Người Đưa Tin, hiện Công an huyện Hải Hậu đã bắt giữ được 2 đối tượng và đang tiến hành lấy lời khai của các nạn nhân, nhân chứng để điều tra. Được biết, cả 2 đối tượng này đều là người xã Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) tên là Nguyễn Văn Linh (SN 1987) và Vũ Văn Tình (SN 1986). Bước đầu, đối tượng Tình khai nhận đã đánh một người đàn ông và đạp vỡ gương chiếu hậu một xe ô tô nhãn hiệu Camry”.
Vụ việc đang được Công an huyện Hải Hậu tiến hành điều tra, làm rõ.
Diệu Nam – Công Đức(người đưa tin)
- Nhà Thờ Đổ Hải Lý – Có Thể Bạn Chưa Biết
- Ngắm cây sanh giá triệu USD có nguồn gốc từ Nam Định
- Phố cổ thành Nam
- Về nơi có nhiều giáo đường đẹp nhất nhì cả nước
- Ý Yên: Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với đam mê nuôi lợn
- Chàng trai ‘ăn xin’ chinh phục cô gái Nam Định xinh xắn
- Nam Định: Ung thư giai đoạn cuối vẫn sống thêm được 12 năm nhờ thực phẩm sạch

-
Nam Định: Lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh đều tái cử
-
Các rạp chiếu phim, kịch tại Thành Phố Nam Định
-
Sở GD&ĐT Nam Định xây dựng Cổng thông tin điện tử theo mô hình tập trung
-
Nam Định: Đâm chết người rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu
-
Những hình ảnh quý hiếm về Nam Định thời thuộc địa (1)
-
Nam Định chật vật vụ mùa do phải gieo cấy lại nhiều lần
-
Nam Định: Ăn tiết canh, 3 người mắc liên cầu lợn trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán
-
Nam Định: Hồi sinh hạt gạo tiến vua
-
Về thăm nhà, nam thanh niên mất tích bí ẩn khi trở lại công ty làm việc
-
Sự thật bà nội dùng tay giết cháu gái 20 ngày tuổi
-
HCV Olympic Vật lý: ‘Không cứ ở Việt Nam mới cống hiến được cho đất nước’
-
Lãnh đạo Quất Lâm nói về “phố nhạy cảm”: Có ai phấn đấu làm mại dâm?
-
Nam Định: Tiếp sức mùa thi 2016 – Tổng kết ngày đầu ra quân
-
Nam Định: Bé trai bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ
-
Kẹo Dồi Nam Định – Ngọt ngào hương vị tuổi thơ
