Bất kể thời gian, thời tiết, cổ động viên Nam Định luôn lấp đầy các khán đài sân Thiên Trường để ủng hộ đội bóng quê hương.
V.League 2019 vừa kết thúc giai đoạn lượt đi. Giống như mùa giải trước, sân vận động Thiên Trường vẫn là số một về lượng cổ động viên đến sân cổ vũ trận đấu. Theo thống kê của VPF, bình quân có khoảng 12.000 khán giả ở sân Thiên Trường mỗi khi CLB Nam Định thi đấu sân nhà.
Riêng vòng 13 V.League khi Nam Định tiếp đội khách Đà Nẵng ngày 15/6 vừa qua, có 13.000 cổ động viên có mặt cổ vũ cho đội bóng thành Nam.
Những khán đài chật kín, người san sát người chính là động lực cho các cầu thủ trên sân thi đấu.
Mặc kệ thời tiết trời chiều nóng trên 35 độ C, mặc cho mồ hôi đầm đìa lưng áo,…
Người dân Nam Định vẫn ngồi bên nhau theo dõi cuộc so tài với Đà Nẵng FC.
Nóng đã có nước mát…
Con đổ mồ hôi đã có bố quạt luôn tay.
Người dân bất kể cái nắng gắt bồng bố người già, trẻ nhỏ đến sân Thiên Trường.
Khá nhiều người chọn cách phanh cúc áo, cởi trần cho đỡ nóng.
Một cổ động viên vén áo lên lau mồ hôi.
Dù vậy, sự tập trung của 13.000 người hôm ấy dồn hết vào 22 cầu thủ trên sân thi đấu.
Tiếng hô Nam Định vang lên không ngớt khiến cầu thủ đội nhà hưng phấn, cầu thủ đội khách tâm lý.
Nhiều người đứng dậy vỗ tay cho những tình huống hay của đội chủ nhà.
Hàng trăm cánh tay cùng vỗ tay, nhảy múa khi Nam Định giành chiến thắng sát nút 2-1 trước Đà Nẵng ở phút bù giờ.
Sau trận đấu, HLV Văn Dũng đã chia sẻ: Đức tin giúp cầu thủ Nam Định vượt qua khó khăn vươn lên dù điều kiện tài chính eo hẹp, chính là tình yêu và sự cuồng nhiệt của cổ động viên. Sự sát cánh, đồng hành của những ngươi dân thành Nam giúp các cầu thủ tự tin và chiến đấu hết mình.
Bởi vậy, có thể khẳng định, chỉ cần Nam Định FC còn thi đấu thì hàng chục nghìn khán giả vẫn sẵn sàng lấp đầy sân Thiên Trường cổ vũ các chàng trai dù cho thời tiết khắc nghiệt như thế nào, ở vào giai đoạn lượt đi hay lượt về của giải đấu, ở mùa giải năm này hay năm khác… Bởi cầu thủ và CĐV Nam Định gắn kết với nhau bằng tình yêu quê hương nồng cháy đến nhường nào.
PHẠM HUYỀN, THEO TRÍ THỨC TRẺ
- Chuỗi cà phê dạo số 1 Hà Nội của anh nông dân Nam Định
- Mùa tôm thuyền trứng
- Nam Định tìm cách phát triển du lịch
- Con trăn ‘mắc võng nằm chầu’ trong ngôi đền Mẫu ở Nam Định giờ ra sao?
- Không gian nhà Việt xưa cũ bình yên đầy ký ức trong ‘Thương nhớ ở ai’
- Tổng hợp 20 món ăn vặt ngon rẻ tại Nam Định
- Honda Wave 125 độ phanh đua, vành vàng cuốn hút

-
Ai cũng có thể mất xe máy nếu mắc “lỗi” này
-
Vụ đánh bạc tại Nam Định: Mâu thuẫn giữa lời nói của Trưởng Công an huyện Giao Thủy và nhân chứng
-
Nam Định: Một mùa du lịch biển khởi sắc hứa hẹn đón hơn 150 nghìn lượt khách
-
Clip mẹ đẻ “đại chiến” mẹ chồng ở bệnh viện Nam Định: Tôi nhịn bà thông gia nhiều lần rồi, suốt ngày hành hạ con dâu!
-
Nam Định: Nhộn nhịp Hội chợ Xuân Liễu Đề
-
Clip: Mải đuổi theo quả bóng, cậu bé suýt bị xe buýt tông trúng
-
Người đi đường truy đuổi, bắt gọn hai anh em cướp giật
-
Hải Hậu: Đi cà kheo, đánh trồng cà rùng… mừng ngày Quốc Khánh
-
Có xẻ thịt cá voi dạt vào bở biển ở Nam Định, nhưng không ăn
-
Gia cảnh khốn khó của nam nhân viên bị khách đâm tử vong ở Nam Định: ‘Đêm nào con cũng thức đợi bố đi làm về!’
-
Liên minh ma túy xuyên quốc gia thoát 3 án tử
-
Nam Định: Nhức nhối nạn xe dù, bến cóc tại huyện Hải Hậu
-
Hôm nay 3/2, khai hội chợ Viềng ở Nam Định
-
Cô Gái Tự Tử Tại Hồ Truyền Thống Nam Định
-
Nam Định:Bắt gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy liên tỉnh
