Sau khi bị VKS đề nghị tuyên án chung thân, bị cáo Lan Anh bật khóc xin lỗi mẹ đẻ, đồng thời nữ bị cáo này cũng quỳ gối xin lỗi gia đình nhà chồng vì những lỗi lầm của mình.
Chiều 18/11, TAND TP. Hà Nội tiếp tục mở phiên toà xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh vì hành vi bạo hành con gái 3 tuổi đến tử vong. Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh bị xét xử về các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
Trong suốt quá trình diễn ra phiên xét xử, mặc dù hai bị cáo không thừa nhận hành vi bạo hành khiến cháu M.M. tử vong. Tuy nhiên, VKS có đủ căn cứ, đúng pháp luật luận tội hai bị cáo này.

Bị cáo Lan Anh quỳ gối xin lỗi mẹ đẻ và gia đình chồng sau khi bị VKS đề nghị tuyên phạt án chung thân
Các bị cáo liên tiếp đánh đập khiến cháu M. bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Hành vi đó đã cướp đi sinh mệnh cháu M. mặc dù cháu còn rất bé. Vụ án xuất phát từ cuộc sống buông thả, mâu thuẫn với mẹ để rồi đánh đập con gái mình tử vong.
Bị cáo Tuấn là người chủ mưu gây ra vụ án còn Lan Anh là đồng phạm tích cực. Hai bị cáo không thừa nhận nhưng kết quả giám định, VKS nhận thấy các bị cáo đã hành hạ cháu M. Bản thân các bị cáo đổ lỗi cái chết của cháu M. do bị cảm.
Tuy nhiên, các giám định viên đã công bố kết luận khám nghiệm cho thấy bé gái tử vong do chấn thương sọ não. Từ những tình tiết trên, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội “Giết người”, 20-30 tháng tù về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
Bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh bị đề nghị xử phạt tù chung thân về tội “Giết người”, 20-30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
Trong phiên tòa chiều 18/11, bị cáo Tuấn gửi lời xin lỗi tới mẹ vợ là bà Vũ Thị Dự. Tuấn thừa nhận hành vi bạo lực dạy dỗ con, hành vi sử dụng trái phép ma tuý. “Tuy nhiên bị cáo đánh cháu chỉ mong muốn giáo dục cháu. Cách làm của bị cáo là sai, bị cáo xin nhận trách nhiệm mình đã gây ra. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lan Anh. Từ khi lấy bị cáo, Lan Anh luôn hết mực vì chồng, vì gia đình”, Tuấn trình bày.

Bà Dự ôm di ảnh cháu ngoại khóc nức nở
Còn về phần mình, Lan Anh bật khóc xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Lan Anh bật khóc xin lỗi mẹ đẻ của mình sau cái chết của con gái. Đồng thời nữ bị cáo này cũng quỳ gối xin lỗi gia đình nhà chồng sau những lỗi lầm của mình. “Bị cáo chưa bao giờ thôi dằn vặt với bản thân mình, bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho chồng bị cáo, không muốn con bị cáo không có bố”, Lan Anh gào khóc.
Chứng kiến con gái quỳ gối xin lỗi sau những tội lỗi mà mình đã gây ra, bà Dự đã ôm chặt di ảnh cháu ngoại khóc nức nở. Có lẽ, sau cái chết của bé M. cùng sự mất nhân tính của một người mẹ thì dù có quỳ gối, có khóc lóc bao nhiêu đi nữa thì Lan Anh cũng chẳng thể chuộc lại lỗi lầm của mình và nhận về sự tha thứ.
- Nhân mùa Giáng sinh: Ngắm vẻ đẹp những nhà thờ Nam Định
- Phở Bò Nam Định
- Nhà thờ Giáo xứ Nam Dương
- Mãn nhãn với hang đá rực rỡ trong đêm tại Nam Định
- Nữ giảng viên nóng bỏng ĐH Quốc gia: Sinh viên rất tò mò về tôi
- Chàng trai Nam Định ‘biến muối thành vàng’
- Kỳ Duyên diện váy khoét ngực sâu tận rốn, tiếp tục ‘lăng xê’ vòng 1 bị nghi ‘dao kéo’
-
Nam Định: Khởi tố nhóm đối tượng bắt 2 cô gái đem bán cho quán karaoke
-
Nam Định: Xót xa bé trai bị xe bồn cán tử vong khi đang trên đường đi học
-
Thiệt hại lớn do bão số 1: Dự báo sai hay địa phương chủ quan?
-
Nam Định Nhộn nhịp thị trường Tết Trung thu
-
H5N1 bùng phát ở Nam Định, 70 người bị giám sát chặt chẽ
-
Nam Định: 94 thí sinh bỏ thi môn Vật lý
-
Hang đá Noel cao 20m ở Nam Định bốc cháy ngùn ngụt trước thềm Giáng Sinh
-
Nam Định: Bão số 3 tan, lắp cầu phao Ninh Cường
-
Bóc gỡ các đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
-
Giao Thủy: Vùng quê đáng sống
-
Vụ dùng súng cao su bắn ô tô: Thanh niên trong diện ‘cần theo dõi tại địa phương’
-
Nhà thờ Giáo xứ Cát Xuyên – Xuân Trường Nam Định
-
Hai mẹ con buôn ma túy chăng bẫy điện dây thép gai quanh nhà
-
Tìm thấy thi thể nữ sinh 19 tuổi mang bầu 4 tuần nhảy cầu tự tử sau khi cãi nhau với người yêu
-
Nam Định: Tiếp sức mùa thi 2016 – Tổng kết ngày đầu ra quân