Thông tin từ Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, lượt bệnh nhân mắc bệnh Whitmore nhập viện khám, điều trị tại cơ sở y tế này tăng đột biến từ đầu tháng 10 đến nay, gồm 28 ca chỉ trong hơn một tháng rưỡi, giữa điều kiện thời tiết bão lụt kéo dài tại các tỉnh miền Trung.
Được biết, tại Bệnh viện T.Ư Huế từ năm 2014 đến 2019 ghi nhận có khoảng 83 trường hợp chẩn đoán Whitmore. Từ tháng 1 đến 9/2020 có 11 bệnh nhân. Tuy nhiên, chỉ riêng từ tháng 10 đến giữa tháng 11/2020, tại Bệnh viện T.Ư đã tiếp nhận điều trị 28 ca bệnh.
Với lượng bệnh nhân mắc Whitmore ghi nhận trong một khoảng thời gian ngắn kể trên, Bệnh viện T.Ư Huế cho rằng, có sự gia tăng đột biến về số ca mắc tại khu vực miền Trung. Trong đó, 50% bệnh nhân đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; 50% đến từ TT-Huế, với các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Thủy ghi nhận có người mắc Whitmore.
Theo Bệnh viện T.Ư Huế, sự gia tăng đột biến số lượng ca bệnh Whitmore trong thời gian tháng 9, 10 và 11 tại Việt Nam là hoàn toàn giống với các nghiên cứu ở những vùng dịch bệnh khác trên thế giới. Số lượng ca bệnh Whitmore có liên quan chặt chẽ và tỷ lệ thuận với lượng mưa hàng năm và đặc biệt tăng cao sau lũ lụt, do sự phát triển mạnh mẽ của vi khuẩn Burkhoderia Pseudomallei.
* Quảng Trị: 9 bệnh nhân mắc bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”
Chiều 23/11, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị Đỗ Văn Hùng cho hay vừa nhận được thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế thông báo có 9 bệnh nhân người Quảng Trị mắc bệnh Whitmore, thường được gọi là bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”. Đây là một loại bệnh hiếm gặp, không gây thành dịch. 9 người mắc bệnh ở nhiều địa phương trong tỉnh gồm TP Đông Hà 2 người, huyện Triệu Phong 2 người, huyện Hải Lăng 3 người, huyện Hướng Hóa 1 người, huyện Vĩnh Linh 1 người.
- Xúc động câu chuyện cặp đôi câm điếc, xinh đẹp may mắn nhất trần đời
- Thảm cúc họa mi trắng tinh khôi ở Nam Định ‘hút’ giới trẻ
- Thiên Trường Nam Định – Hùng thắng Đông Kinh hộ ấn vàng
- CĐV CLB Nam Định mến Hải Phòng như anh em nhờ mại dâm ở Quất Lâm và Đồ Sơn?!
- Quê Hương Nam Định Từ Trên Cao
- Cận cảnh bộ “móng tay quỷ” của người đàn ông ở Nam Định
- Làng xưa Nam Định – P.2
- Phở Ngon Nam Định
- Tai nạn liên hoàn, xe khách và xe con lao xuống ruộng
- Nam Định: Va chạm, xe trộn bê tông ‘nằm ngửa’ dưới mương nước
- Thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi của ‘trùm’ tội phạm nguy hiểm
- 9x Nam Định-Chủ mưu 23 vụ lừa bán bạc giả tại các tiệm vàng
- Giới thiệu về nhà thờ Giáo Xứ Đền Thánh Trung Lao
- Nam Định: Giáo viên mầm non bị tố cầm tiền xin việc rồi “mất tích”?
- Chỉ đạo nổi bật: Sắp có tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nam Định
- Nam Định: Băng qua đường hai bà cháu bị xe khách đâm tử vong
- Ông Phan Văn Vĩnh bệnh nặng nhưng vẫn viết đơn xin… hầu tòa
- Bạch Hoa công chúa và tục cúng cơm gạo đỏ, muối vừng
- Bánh cuốn làng Kênh Nam Định chỉ nghe tên là lên cơn thèm
- FPT shop Nam Định mừng sinh nhật 2 Tuổi
- Gã thợ hồ “sát gái” gây án tàn độc vì bị từ chối yêu
- Gia cảnh khốn khó của nam nhân viên bị khách đâm tử vong ở Nam Định: ‘Đêm nào con cũng thức đợi bố đi làm về!’