Trong khi giá trung bình cho một bát phở hiện nay là 25.000-30.000 đồng thì tại thành phố Nam Định, một quán phở chỉ bán với giá rẻ bất ngờ: 5.000 đồng/bát.
Quán nằm trong con hẻm nhỏ ở TP.Nam Định, do chị Trần Thị Trung làm chủ. Với dáng hơi đậm người, khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu cùng thái độ vui vẻ, xởi lởi, chị Trung được nhiều thực khách gọi trìu mến là “chị Béo”, “cô Béo”.
Giới thiệu về cửa hàng đặc biệt của mình trong một video gần đây do VnExpress thực hiện, chị Trung thật thà cho biết: “Quán của tôi bán được 15 năm rồi. Tôi bán bún, phở, cháo, giá 5.000/bát từ năm 2005 và đến giờ vẫn giữ giá như vậy. Vì khách hàng đa số là sinh viên, học sinh, các em, các cháu ít tiền, chỉ ăn đến thế thôi”.
Theo chia sẻ của bà chủ, quán bán từ 5h30 chiều và kết thúc khoảng 12-1h đêm. Dù thương hiệu là phở 5.000 nhưng chị Trung có phục vụ những bát có giá cao hơn, 10.000, 15.000 hoặc 20.000 cho khách hàng có nhu cầu. Trong đó, số lượng khách dùng phở 5.000 vẫn là chủ yếu, chiếm tới 70%. Mỗi ngày chị bán khoảng 350 bát bún, phở 5.000 và khoảng 200 bát là giá từ 10.000 trở lên.
Về chất lượng, chị Trung cho biết phở ngày nào bán hết ngày ấy nên không có hàng tồn. Nhiều khách hàng đánh giá dù chỉ 5.000 đồng/bát nhưng phở chị vẫn đạt tiêu chí ngon và rẻ. Mỗi bát phở đều được sắp xếp đầy đặn với những sợi phở mềm, nhỏ, một miếng xá xíu, một viên mọc hoặc một miếng chả lá lốt, cùng một ít thịt gà xé phay. Đặc biệt, nước dùng vô cùng ngọt, béo, thanh lại là điểm nhấn và quyết định cho bát phở.
Nói về bí quyết khiến phở 5.000 đồng mà vẫn có hương vị đặt biệt, chị chia sẻ: “Nước dùng là yếu tố quan trọng nhất để có một bán phở ngon. Ở quán của tôi nước dùng được hầm hoàn toàn từ xương gà ta. Mỗi ngày tôi bán hết vài chục con gà và tất cả số xương đó tôi đều không bỏ đi mà để làm nước dùng nên nó mới được nhiều thực khách yêu thích như vậy”.
Với diện tích chưa đầy 15m2, lại có giá cả phù hợp, quán phở 5.000 của chị luôn đông khách. Chị cho biết có những hôm khách đến phải chờ lâu nên quyết định ra về, nhưng hôm sau họ vẫn quay lại thưởng thực.
Dĩ nhiên, vì giá chỉ 5.000 đồng/bát, cửa hàng chấp nhận lãi ít như một cách để giữ chỗ đứng của mình trong lòng thực khách.
“Bát phở 5.000 đồng thì không thể so sánh được với phở 20.000 – 30.000 đồng. Người ta bán giá cao thì lãi nhiều, tôi bán giá thấp, chấp nhận bán nhiều và thu lãi ít. Chủ yếu lời lãi nằm ở việc bán thêm những quả trứng vịt lộn, những chai nước ngọt, cháo gà, gà tần… cùng tích cóp lại thì mới có thể tồn tại và có lời được. Nhờ đó gia đình tôi mới đủ trang trải cuộc sống và trả lương cho người làm”, chị Chung giãi bày.
Bà chủ quán phở 5.000 khẳng định trong tương lai sẽ tiếp tục giữ giá này chứ không tăng giá, vì đây đã là thương hiệu của quán. Nếu nguyên liệu đắt hơn, chị sẽ điều chỉnh lượng đồ ăn ít đi một chút, quyết không để mất thương hiệu.
- Chào đón rạp chiếu phim hàng đầu Việt Nam – LOTTE CINEMA Nam Định
- Chàng trai Nam Định cùng người yêu xây ‘lâu đài hạnh phúc’ nhờ mê phượt
- Nộm rau câu Nam Định
- Nộm vỉa hè lâu đời nhất tại Nam Định
- Ngày xuân trò chuyện cùng “Kỹ sư nông dân tại Nam Định”
- Xôi chiên làm nhanh, vị mới lạ
- Bánh nhãn Hải Hậu – hương vị đồng quê
-
Khám phá ít ai hay về cá bống bớp, đặc sản Nam Định
-
Nam Định: Nhập nhèm đất, đá dự phòng sự cố vỡ đê
-
‘Nam Định là đất học mà khởi nghiệp ít quá!’
-
Nam Định: Hoàn thiện thể chế công tác thanh tra xây dựng
-
Thực phẩm bẩn tiếp tục hoành hành tại khu công nghiệp X – TP.Nam Định
-
Không “nương tay” bất kỳ sai sót nào khi thi công cầu Thịnh Long
-
Nam sinh lớp 11 ở Nam Định chế tạo thành công ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời
-
Nam Định: Công nhân đình công vì cơm có dòi tại công ty TNHH Geulim
-
Lê hội ở Nam Định và các tỉnh thành cầu may mắn đầu xuân nhất định phải đi
-
Dùng clip ‘nóng’ tống tiền bạn gái 100 triệu đồng
-
Về thăm làng “khăn xếp” ở thôn Giáp Nhất, Nam Định
-
Xót thương cựu thanh niên xung phong chết không có nhà, phải quàn thi hài trên hè phố
-
Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng chùa được người thân đến nhận
-
Nam Định: Nổ lớn sập 3 nhà liền kề, 4 người thương vong
-
Mảnh đất ngã ba sông